Ðề: Bản tin 5 phút của con Hu hu, thế mà sáng nay ngồi quán cafe có 1 ông bố đã không chịu được đứa con cứ huyên thuyên bên cạnh quát lên "Im mồm" khiến cả sân giật bắn người... Ông bố ấy rồi chắc sẽ rất khổ tâm...
Ðề: Bản tin 5 phút của con Các mẹ có con bị nẻ thử dùng cái Vaseline Việt Nam của Viện bỏng này nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1541617-Sáp-nẻ-của-Viện-Bỏng-QG-đây-ạ-!!!
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mn nói cho tớ nghe ké những lời nuốt được của chị nhà báo với. Thấy cần thiết quá. Mình có 1 nhóc học lớp 3 rất năng động. nghịch thì thôi rồi. nên việc học ko dc tốt lắm 1 nhóc 3 tuổi thì ổn hơn chút nhưng nói ngọng thì cũng thôi rồi. Mn cho bí kíp của mn nữa nhé. Cảm ơn mn nhìu nhìu!
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cảm ơn mn đã có thời gian quan tâm câu chuyện của tớ Tớ cũng vừa dạy con vừa học cách dạy con, thấy phù hợp và có hướng tốt nên chia sẻ ạ. Cậu lớn nhà tớ cũng năng động thôi rồi. Hồi trước đi học mới mẫu giáo, cô gọi mẹ lại hỏi thầm : Em ơi, con em liệu có bị tăng động không? em đã bao giờ nghĩ là đi khám thử xem không ? Ôi trời, vừa ngượng, vừa lo sốt vó lên. Rồi cũng bền bỉ cùng con. Cho con đi học vẽ, học cờ vua. Cứ môn học nào kìm hãm hoạt động chân tay, phát triển trí óc là tớ cho con nhập môn. Nhiều đến nỗi mọi người cứ hỏi: Sao em cho con học thêm nhiều thế. Khổ đấy có phải học thêm đâu, chỉ là vui chơi thôi mà nhưng đòi hỏi phát triển trí óc hơn, suy nghĩ nhiều sẽ khiến con trầm tính hơn. Cũng thấy tiến triển nhiều lắm. Con tập trung hơn nhiều trong suốt mấy năm học cấp 1. Giờ, cậu ấy học cấp 2 rồi, đang theo môn ghita. Giờ thì lớn rồi, cũng nghịch đấy nhưng nghịch kiểu khác và biết suy nghĩ thấu đáo...
Ðề: Bản tin 5 phút của con Hình như thế , kiểu như này này mn: - Alo ! Con ơi, máy tính của con để mật khẩu à, đọc cho mẹ để mẹ dùng mượn tí thôi. Máy phòng mẹ đang sửa. + Từ 1 đến 9 ạ ( ông con đọc luôn) ....... - Con ơi, mẹ gõ đúng rồi, đủ rồi sao không được. Con có nhầm không? + Từ 1 đến 9 mà mẹ. ....... - Mẹ không đùa đâu, sắp cáu rồi đấy. Đọc mật khẩu đúng đi ngay !!! + Mẹ cứ làm như chỉ có mẹ là biết đặt mật khẩu ý. Gõ bằng chữ ý: Từ một đến chín (he he..) - @.@
Ðề: Bản tin 5 phút của con Các mẹ có con đi học cấp 1, cấp 2 thôi nhé Hồi xưa, con lớn làm kế hoạch nhỏ, mẹ lên cơ quan tha về các loại giấy với báo cũ. Con chỉ việc đi nộp nhàn tênh. Rồi mẹ nhận ra mình sai. Như thế không phải là làm Kế hoạch nhỏ. Lên lớp 2: Mẹ yêu cầu anh cùng mẹ dọn nhà và phân loại rác. Tất cả giấy báo, giấy vụn sẽ cất vào vỏ thùng sữa Milo anh đang uống. Hết thùng sữa thì đầy thùng giấy vụn Và học kỳ nào anh cũng có sản phẩm lao động của mình để làm kế hoạch nhỏ ở trường. Giờ thì 2 anh em cùng làm và thành thói quen. Góc nhà lúc nào cũng có thùng giấy vụn cho cả nhà thả vào đấy: báo của bố, tạp chí của mẹ, tờ rơi quảng cáo và cả các loại giấy nháp vẽ vời của 2 đứa. Hôm trước, chắc cô trò mải Noel nên quên không dặn dò, tối khuya cô mới nt cho PH sáng mai cho con nộp kế hoạch nhỏ. Dễ quá, Con chỉ việc sắp xếp lại thùng giấy vụn cho vào túi để sáng hôm sau mang đi thôi.
Ðề: Bản tin 5 phút của con ĐỂ SINH TỒN, CHA MẸ CẦN PHẢI DẠY CON Học được những điều này con sẽ trang bị khả năng sinh tồn cho mình tốt nhất và con sẽ có một tinh thần "quý tộc”. 1. Con phải học nấu cơm, việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. Nó sẽ giúp con độc lập sinh tồn. 2. Con phải học lái xe, nó không liên quan đến thân phận địa vị. Như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến nơi con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. Nó liên quan đến sự tự do, tự tại của con sau này. 3. Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ. Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân. 4. Nhất định con phải học đại học hệ chính quy, điều này không liên quan với học lực mà nó sẽ là tri thức đưa con vào đời. Trong đời người cần trải qua mấy năm này, cuộc sống không gò bó lại có thể thấm nhuộm thư hương. Vì một khi đi vào xã hội, là đã đi vào thị trường. 5. Con cần mở rộng tầm nhìn, nó có trong những chuyến đi xa hoặc trong sách vở, khi không thể đi xa hãy để tri thức trong những trang sách trơ giúp cho con. Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. 6. Bình tĩnh trong mọi tình huống, trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm. 7. Tâm thế rất quan trọng, dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Phong độ không liên quan với cảnh ngộ. 8. Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên, điều này sẽ tạo cho con nhân cách độc lập. 9. Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.) 10. Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ có tất cả.
Ðề: Bản tin 5 phút của con NIỀM TIN VÀO ÔNG GIÀ NOEL HAY BÀ TIÊN Mấy hôm trước bạn bè mình hỏi: Có nên để con tin là có ông già Noel hay bắt con đối diện với thực tế cuộc sống là mọi thứ trên đời phải cố gắng từ 2 bàn tay của chính mình ??? Mấy đứa con của bạn mình không tin vào câu chuyện của Ông già Noel. Học hết lớp 2, nó đã biết cười mẹ nó là: "Mẹ lại đi mua quà rồi thuê ông già Noel trao quà cho con chứ gì?" Cũng có đứa lăn ra khóc, nước mắt nước mũi tèm lem vì bố mẹ nói là "Làm gì có ông già Noel thật đâu". Con người, ai cũng cần có niềm tin. Trẻ con cũng thế, cũng cần có niềm tin. Ông già Noel trong lòng bọn trẻ là một người nổi tiếng, nhân từ. Bọn trẻ sẽ mong chờ đến đêm Noel, sẽ háo hức viết thư và mong chờ được tặng món quà như ý. Món quà mà chúng đã cố gắng cả năm thật ngoan, thật chăm chỉ, học thật giỏi để có được. Thật tiếc nếu con không có niềm tin vào cổ tích ! Tuổi thơ con chỉ trải qua 1 lần. Là bố mẹ như chúng mình đã chẳng phải suốt ngày cơm áo gạo tiền để cho con những ước mơ đấy sao ??? Thế nhưng, Nếu con không còn tin vào ông già Noel hay các bà tiên nữa cũng không sao. Nếu con còn tin thì vẫn có ông già Noel đến trao quà cho con, viết thư dặn dò con, còn nếu con không tin nữa thì thôi, coi như con đã lớn. Con gái mình 7 tuổi năm nay vẫn viết thư để gửi ông già Noel với tất cả háo hức. Năm trước, ông già Noel đã tự tay viết cho đứa lớn 12 tuổi một lá thư bằng tiếng Anh và gửi bằng đường bưu điện. Sau đó, nó nói với mình rằng: "Ông già Noel này nói y hệt mẹ". Vậy là con đã lớn. Con đã biết ông già Noel không có thật. Niềm tin cũng như thời khắc dậy thì, có đứa 12 có đứa 15 tuổi và trước sau gì cũng sẽ xảy ra mà các mẹ ơi.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Con em đi học từ lúc 18 tháng, ở lớp thì sợ cô nghe lời cô lắm về nhà thì mẹ mắng chẳng sợ đâu.Nói mách cô giáo mới sợ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Nhà các mẹ có áp dụng vụ "điểm tin nhanh trong ngày" như trên đây giống mẹ con nhà mình không, nhập vai người bạn đồng hành cùng con: người bạn to lớn và vĩ đại nhất của con.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cách dạy con của chị vừa hay vừa ngộ nghĩnh, như người bạn thân theiets của con. Sau này có con em sẽ dạy con như chị
Ðề: Bản tin 5 phút của con mình rất thích cách làm của mn, đối với con phải như người bạn thì mới hiểu con được và ra những quyết sách hợp lý. minhg cũng đang áp dụng như mn nhưng đôi lúc vẫn còn nóng nảy lắm (nhiều lúc ức chế với các bạn ấy)
Ðề: Bản tin 5 phút của con Về nhà em toàn phải dọa sẽ mách cô bé mới sợ, giờ không sợ mẹ chỉ sợ cô thôi.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Thì bé nào đi học cũng sợ cô mà. Nhưng mình không dọa con là mách cô mà tìm cách lấy lại cân bằng cho con. Thật may là nghĩ ra cái Bản tin 5 phút này lúc đấy cho con lúc đấy. Thật may con hưởng ứng và có kết quả thật tốt. Thú thực ban đầu mẹ cũng hoang mang và tủi thân. Con mình đấy mà sao gi gỉ gì gi cũng chỉ: Cô con bảo thế, Cô con bảo phải làm như thế mới đúng... Con có tật ăn chậm, nên Mẹ có dặn là lúc ở lớp con sẽ làm thế này nhé, thì lại là điệp khúc: Cô sẽ không cho đâu... Ôi trời, thật may là mình đã kịp thời điểm tin hàng ngày, tâm tình tỉ tê đấy. Bây giờ con gái đang học lớp 2. Mẹ chuyển sang cho con viết Nhật ký rồi ạ: Mỗi ngày con sẽ kể 1 câu chuyện mà con cho là hay nhất (chỉ viết 5-6 câu).
Ðề: Bản tin 5 phút của con Đúng rồi, nhiều bé còn chuyển sang chiêu đối phó nữa cơ. Một bạn cùng lớp con gái mình có chiêu đối phó với cả cô, cả bố mẹ rất láu cá nhé. Khi về nhà, bạn ấy bảo bố mẹ là: Cô con bảo thế. Nhưng đến lớp bạn ấy lại bảo cô là: Vì mẹ con bảo thế mà. Cũng may, buổi họp phụ huynh mẹ bạn ấy nói chuyện với cô nên đã phát hiện kịp thời chứ không biết con cứ nói dối người này, người kia đến khi nào nữa
Ðề: Bản tin 5 phút của con - Mẹ à, hay chúng mình làm chị em đi. + Sao lại làm chị em. Mẹ con còn thân thiết hơn chị em mà. - Không, phải làm chị em cơ... kiểu như chị em tốt của nhau ý. Giống như mẹ với dì ý! + (Ôi trời) Vâng, từ nay mẹ với con sẽ là chị em tốt =))))