Ðề: Bản tin 5 phút của con Mẹ học lý thuyết rất nhiều là không được đánh con. Nhưng có những giây vẫn cần phải dùng đến roi. Và đây là bản tin 2 phút của mẹ: "NÀNG bị ăn 1 roi vào mông" Nhà có 2 đứa mà ngày nào cũng chành chọe. Thôi thì đủ lý do. Mà lý do gì với chúng cũng rất là to lớn cứ như trời sập đến nơi rồi nên kiểu gì cũng xảy ra chiến tranh và nước mắt. Hôm nay, lý do chúng cãi nhau vì cái giường của thằng anh nó chỉ rộng 1m2, thằng anh nằm trước, con em nhảy lên nằm đọc sách cùng, thế nào mà 1 phút sau lại...á, é, ư!!! - Có ai định ra khỏi giường không? ....Vậy thì cách nhau ra, em chơi búp bê thì ra chân giường, anh đọc sách thì quay lên đầu giường. Được 2 phút, lại những âm thanh cũ kèm nước mắt đứa yếu hơn. - Anh nằm sấp xuống đây (thằng anh làm luôn) - Em ra đây nằm sấp xuống giống anh, (em không ra) - Mẹ bảo con ra nằm sấp xuống cạnh anh, con nghe không (vẫn ư...ư...) - Mẹ bảo con nghe thấy không ? Thế là nó cứ đứng đấy rối rít hết cả lên: + Con xin lỗi mẹ, con nằm như a rồi mẹ oánh đít con đau lắm, con sợ. Con xin mẹ, em xin lỗi anh! - Mẹ chưa nhận lời xin lỗi của con, con ra đây nằm sấp xuống giống anh đang nằm! Nó lại tiếp tục: + Con xin lỗi mẹ, con sợ lắm. Con xin mẹ, em xin lỗi anh! - Mẹ biết con sợ nhưng mẹ cần con nằm sấp như anh! Yêu cầu 5 lần thì nó cứ leo lẻo như thế cả 5 lần. Não hết máu, điên tiết phi ra ngoài cầm roi thật. Nó quáng quàng nằm thẳng cẳng ra luôn. - Mẹ phạt 2 anh em nằm sấp ở đây suy nghĩ xem lần sau có nên nhường nhau không. Sau 10 phút mẹ quay vào nghe 2 anh em kiểm điểm. Nhưng giờ mẹ đánh em 1 roi vì lý do mẹ bảo nằm, không nằm mà cứ đứng cãi. + Con xin mẹ lỗi mẹ chứ có cãi đâu. - Mẹ bảo 1 đằng mà làm 1 nẻo là cãi, con hiểu chưa. Giờ nhận 1 rôi nhé. + Vâng, hu hu Thế là tét cho 1 roi vào mông vừa đủ đau cho mà nhớ. Và tiếp tục nằm phạt
Ðề: Bản tin 5 phút của con Dì dà về kể chuyện này cho bà mẹ của mẹ NÀNG, nghe xong bà phán: Con mẹ này ác liệt hỉ (nghĩa là vừa độc ác vừa khốc liệt chớ gì), ngày xưa mình dẫn nó đi cả vòng chợ, giờ nó dẫn cháu tui đi cả vòng siêu thị. )
Ðề: Bản tin 5 phút của con Đi tham quan cùng lớp NÀNG, tận mắt chứng kiến vụ việc NÀNG liên tục nhường bạn (cô giáo đã kể rồi mà mẹ chưa có dịp sửa lưng NÀNG). Còn dịp nào tốt hơn cho mẹ đây. Nghỉ giải lao trò thứ 2, mẹ gọi NÀNG ra đằng sau cái tàu thủy to tổ bố thì thầm: - Sao con cứ nhường bạn chơi trước thế? + Bạn cứ chen con, bạn bảo để tớ chơi trước nhé. Mà mẹ chả bảo con là hãy nhường bạn à?! - Nhường nhịn bạn là tốt. Nhưng con đang tham gia trò chơi tập thể, đông người nên các con đều bình đẳng ai xếp hàng trước thì được chơi trước. (Tấn công tiếp nào) Hơn nữa, trò chơi vừa rồi lại còn thi đua nữa, con phải giúp tổ mình giành phần thắng chứ, nhường bạn để đội mình thua à con!!! NÀNG im lặng. Có nghĩa là đã hiểu đấy, nghĩa là ngấm rồi đấy. Để chờ xem lát nữa đi làm lính cứu hỏa với cao bồi miền Tây có còn phải chơi sau cùng không
Ðề: Bản tin 5 phút của con Nhờ kiên trì cách này, giờ Mẹ còn phát hiện thêm: hình như con diễn đạt câu tốt hơn ạ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Hôm nay nghỉ học, mẹ bày cho con học nấu ăn. Đang vui mới hỏi NÀNG: - Hôm trước mẹ đánh con 1 roi, con có giận mẹ không? + Giận gì ạ. Vì Con hư nên mẹ mới đánh đấy chứ. Đấy là mẹ đang dạy con đấy ạ! - Ơ....
Ðề: Bản tin 5 phút của con Tối qua đang giờ học bài, thấy huỳnh huỵch bên phòng NÀNG, chạy sang xem thì thấy NÀNG tay cầm vợt, miệng la lớn: Nợ máu trả máu... Khiếp quá, bắt có mấy con muỗi ranh mà cứ như giang hồ hảo hớn ý.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Chắc là mình cũng phải áp dụng thử chiêu này của mẹ nó thôi. Bé nhà mình hầu như không kể chuyện trường, chuyện lớp cho bố mẹ nghe bao giờ. Mình thường phải chủ động hỏi mỗi buổi đón con.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mẹ và con cần luôn luôn được kết nối. Trẻ con đáng yêu quá Ampli California
Ðề: Bản tin 5 phút của con Con chưa quen thì mn chủ động hỏi con, cái gì quan trọng thì hỏi trước, ngày nào cũng hỏi như thế, con sẽ biết điểm tin ngay. Bạn nhà mình bây giờ bị yêu cầu cao hơn: Bản tin phải ngắn gọn, không được kể lê thê, dài dòng
Ðề: Bản tin 5 phút của con Check in tổng kết việc mẹ huấn luyện làm Bản tin của NÀNG: - Chào con, con có thể tự giới thiệu về việc thông báo tin tức của con cho mẹ không? + Được ạ. Con tên là Nhật Mai, 7 tuổi, học lớp 1A3 Trường Tiểu học Thịnh Quang. Khi con đi học Lớp 1, ngày nào mẹ cũng yêu cầu con phải thông báo 1 ngày đi học ở lớp, ở trường. Cứ trèo lên xe của mẹ và trả lời mẹ là Chắc rồi ạ là con bắt đầu kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. - Mẹ hỏi gì mà con trả lời là chắc rồi ạ? + Mẹ hỏi con là Ngồi chắc chưa ạ. Mẹ vừa lái xe vừa nghe con kể, có hôm mẹ bảo: Tin này quan trọng này, mẹ còn khen con kể hay nữa. Nhưng có hôm mẹ bảo: tin này bình thường hôm qua con kể rồi. Và bây giờ mẹ còn bảo con phải đặt tên có 1 đến 3 tiếng cho cái tin con muốn nói nữa. Hôm nay con đặt tên cho tin con vừa kể cho mẹ là "Nói điêu". - Sao tên gì mà buồn cười thế? + Bạn Hoàng Long hỏi hội con gái chúng con là: Các cậu có biết lớp mình ai đẹp trai nhất không? Các bạn còn đang nhìn cả lớp để tìm thì bạn ấy chỉ tay vào mình và bảo: "Các cậu tìm được ai nữa, tớ đây này, là tớ đẹp trai nhất lớp mình. Ha ha" . Xấu òm mà bảo đẹp trai, thế là nói điêu còn gì. Lâu lâu cũng phải kiểm tra việc con đang làm xem con có hứng thú không. Như thế này là "chim ưng" rồi các mẹ nhỉ
Ðề: Bản tin 5 phút của con + Mẹ ơi, hôm nay con học bài Lũy tre đấy. Con đọc mẹ nghe nhé Mỗi sớm mai thức dậy Luỹ tre xanh rì rào Ngọn tre cong gọng vó Kéo mặt trời lên cao. Những trưa đồng đầy nắng Trâu nằm nhai bóng râm Tre bần thần nhớ gió Chợt về đầy tiếng chim. Nhưng bần thần là gì hả mẹ? - Bần thần là lo lắng, lo nghĩ hay băn khoăn về 1 cái gì đấy. Tre nhớ gió, lo lắng không biết gió đang ở đâu nên bần thần như thế này (mẹ ngệt mặt ra ví dụ cho con hiểu) + À con hiểu rồi, giống như mẹ cộng ở quyển sổ xong, đếm tiền xong mẹ cũng bần thần. Ối giời, nó đang lấy ví dụ mình ngồi cộng sổ tính tiền hàng đấy ạ :wink:
Ðề: Bản tin 5 phút của con NÀNG cùng CLB đang ghi hình tại trường quay của kênh Quốc Phòng Việt Nam - Lý Nam Đế: Phóng sự kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bài hát thì đã thuộc lời nhưng đến trường quay mới học tạo hình. May mà hội NÀNG ý nhớ nhanh. Mẹ và các cô đứng cánh gà động viên: - Bây giờ làm thật chuẩn 1 lần xong luôn rồi chúng mình đi ăn kem các con nhé. Thế là cả lũ nhóc đang nhốn nháo nô đùa, liền hô to: - Vâng ạ. Đang quay. Máy 1, máy 2 chạy, bỗng 1 đứa nghệt mặt ra: - Muộn thế này hết xừ nó kem. Cả trường quay đang căng thẳng cứ thế phá lên cười. Yêu quá lũ nhóc tỳ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Tuyệt vời, mình cũng sẽ áp dụng cách này cho con. Nhóc nhà minh trc đây k chịu kể gì hết, sau mình timf hiểu thì thấy rằng nên hỏi con hôm nay chơi trò gi trc để con có hưngs thú, mình áp dụng và có hiệu quả. Bé hào hứng kể
Ðề: Bản tin 5 phút của con Vâng, nhiều bạn không nói chuyện với bố mẹ nên bố mẹ cứ nghĩ ở lớp con ổn, nhưng thực ra đầy chuyện liên quan đến con: thiếu bài vở, gặp lỗi khi giao tiếp với cô, giao tiếp với bạn... nhiều lắm. Bố mẹ cứ khéo gợi chuyện thế nào con chả "phun" ra hết, trẻ con không biết giấu, chỉ là người lớn có chịu quan tâm không thôi các mẹ nhỉ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con + Mẹ ơi, con mất vở Toán, hôm nay con phải làm bài ra giấy đấy. Mẹ làm cho con vở mới nhé. - Mẹ nghĩ mẹ chưa làm vở mới khi mà con chưa giải thích vì sao Con mất vở Toán. + Con nộp vở cho cô chấm bài nhưng khi bạn trả vở thì không có vở của con. - Vậy con đã hỏi cô chưa? + Con hỏi cô rồi ạ. Cô tìm hết trên bàn cô rồi, Cô cũng hỏi cả lớp có ai cầm vở của con không nhưng không ai nhận. - Như thế là vở của con vẫn đang ở lớp đấy, mẹ nghĩ có bạn nào vội vàng cầm nhầm vở của con đấy thôi. Có lẽ con nên hỏi các bạn ở tổ con kiểm tra xem có ai cầm không vì cô thu vở theo tổ và trả vở cũng theo tổ. Sau khi con hỏi các bạn mà vẫn không tìm thấy vở mẹ sẽ làm vở Toán mới cho con. Con có đồng ý như thế không? + Vâng ạ. Mẹ không thể làm vở mới cho NÀNG ngay được. Làm gì có chuyện thay vở như thay áo hàng ngày thế. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của NÀNG bây giờ là học hành, vậy quyển vở như tay như chân với NÀNG, làm sao để mất rồi thay luôn vở mới như thế hả NÀNG. NÀNG tìm vở 3 ngày thì thấy. May quá. (1 bạn cầm nhầm mang về nhà rồi sợ cô mắng không dám mang trả NÀNG, rồi NÀNG cứ hỏi nhiều quá + với bố mẹ bạn phát hiện ra nên được trả vở). 3 ngày NÀNG viết bài, làm bài ra giấy và cô vẫn chấm bài đều đặn ở giấy. Tìm thấy vở thì chép bài ở giấy vào vở. Thế là NÀNG lại gặp rắc rối. 3 bài chép vào vở không có 1 tí bút phê màu đỏ của cô. Giờ làm sao đây, mà NÀNG thì rất là nguyên tắc, nếu không có dấu bút đỏ của cô tức là NÀNG không nộp vở cho cô rồi. Suy nghĩ rồi vật lộn với đống giấy vở cả tối, NÀNG vẫn không biết làm thế nào. - Hay con cứ kẹp 3 bài ở giấy vào vở, mẹ nghĩ cô vẫn nhớ chuyện con mất vở ở lớp. (Phải thế thôi) NÀNG làm theo lời khuyên của mẹ. Hôm sau thấy vở của NÀNG có dòng chữ: Con chép lại bài đầy đủ. Rất tốt. Thật may cho NÀNG
Ðề: Bản tin 5 phút của con Em cũng nghĩ đây là một cách để rút ngắn khoảng cách giữa ba mẹ và con cái, sau này trong gia đình dễ dàng chia sẻ mọi chuyệ và tìm đc tiếng nói chung, em thấy cách này rất hay cảm ơn mẹ bé đã chia sẻ , NHẬN ĐẶT GIÀY HANDMADE https://www.facebook.com/profile.php?id=100004176607887