Ðề: Bản tin 5 phút của con Vâng, mình yêu cầu con thông báo tin hàng ngày cũng là để con có thói quen chia sẻ. Con hiểu 1 điều "Không có chuyện gì là không thể nói được với cha mẹ". Nhưng mà cha mẹ cũng phải học làm trẻ con, giải quyết theo cách trẻ con mới theo được con, nhiều khi áp dụng theo cách của người lớn lại thành ra áp chế con.
Ðề: Bản tin 5 phút của con ôi, nhìn con bạn nói chuyện dễ thương thế? trẻ con bây giờ mau lớn, nhanh khôn ghê. con mình nhiều lúc cũng nói những câu mà cả nhà chết cười ý. như ông cụ non
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mình thì nghĩ: Nghĩa vụ làm cha mẹ ai chả làm được nhưng làm CHA MẸ TỐT thì lại phải học, gian nan lắm (ngẫm từ mình mà ra)
Ðề: Bản tin 5 phút của con Đó là sự liên kết các tành viên trong gia đình, hiểu nhau hơn tình cảm hơn, nhìn thấy trẻ con mà thấy yêu thật đấy, Nhớ gái ở nhà quá
Ðề: Bản tin 5 phút của con NÀNG KỂ CHUYỆN MẸ ỐM (Nhân bài học về MẸ) + "Một hôm học thêm, mẹ đón con muộn. Các bạn về hết, chỉ còn lại con và cô ngồi ở lớp. Cô hỏi con: Nhà Mai có việc à? Con bảo: Không ạ, chắc mẹ con ốm rồi. Chắc con sẽ phải chờ thêm vì mẹ sẽ phải gọi điện cho ba đến đón. Thế là con và cô ngồi chờ, bà chờ lâu quá bảo 2 cô trò sang phòng khách ngồi cho bà khóa cửa lớp để bà đi bộ. Cô ngồi chờ cùng con 1 lúc thì ba đến đón, ba rối rít xin lỗi cô, ba bảo con: Mẹ ốm. Con biết ngay mà". (Mẹ xin lỗi, hôm ấy cơn đau đầu ập đến. Mẹ uống 2 viên thuốc rồi nằm thiếp đi mất, tỉnh dậy nhớ ra phải đi đón con thì cũng muộn 15 phút rồi. Vừa lúc ba con về nên ba đã đón con). + "Buổi chiều, con xếp hàng ra sân trường để về, không thấy mẹ đứng chờ con chỗ ấy, chắc mẹ đến muộn phải đỗ xe chỗ khác. Nhưng con tìm mãi không thấy, con lo lắm bảo bạn Đan: chắc là mẹ tớ lại bị ốm rồi. Mẹ hay đau đầu mà. Không biết mẹ có mang thuốc ở người không. Thế là con nghĩ mình phải quay vào lớp làm bài tập ngay để về nhà mẹ không phải kèm con học nữa, mẹ còn được nghỉ ngơi. Con viết hết bài tập viết cô giao thì bạn Khuê gọi Mai ơi mẹ cậu đón đấy. Thật may là mẹ không bị ốm". (Rất nhiều việc quan trọng hơn là việc mẹ ốm, NÀNG ạ. Nhưng khi cả việc đưa đón NÀNG, mẹ cũng không làm được ấy là khi mẹ bị ốm thật sự ).
Ðề: Bản tin 5 phút của con Bây giờ, hỏi sau này NÀNG muốn làm nghề gì? NÀNG bảo sẽ làm cô giáo. Mẹ và NÀNG thân thiết là thế. Nhưng khi ở Trường, CÔ vẫn là người mẹ thứ 2, đặc biệt là trẻ con lớp 1 như NÀNG. Và thật may cho NÀNG, may mắn cho cả mẹ, cô giáo NÀNG là người mẹ thứ 2 tuyệt vời. Cho nên, chuẩn bị hết lớp 1 mẹ mới tự nhận mẹ đã thành công khi quyết định chọn cô chứ không chọn lớp cho NÀNG. Trong các Bản tin của NÀNG, luôn có cô, khi thì ở ngôi thứ 2 khi thì ở ngôi thứ 4, thứ 5 + Mẹ bảo đi học lớp 1 không được chơi như các em mẫu giáo là sai rồi. Con và các bạn vẫn được chơi nhé. Này nhé, con được cô tổ chức sinh nhật đấy, chúng con thổi nến và chia KFC cho các bạn. + Hôm nay, lớp con liên hoan ăn pizza vui ơi là vui. Em TA bảo: Lớp chị Bông vãi chưởng, liên hoan toàn được ăn ngon. (Hic) + Hôm nay, chúng con được chơi trò nặn bánh trôi, bánh chay đấy. Con nặn được 11 quả và ăn 2 đĩa. 1 đĩa 7 quả, 1 đĩa 3 quả. Còn 1 quả ai ăn của con nhỉ!!! + May mà mẹ chả bao giờ đưa con đi học muộn. Chứ đi muộn xấu hổ lắm, phải đứng trước lớp suốt giờ ôn bài đấy mẹ ạ. Cô bảo, lớp 1 đi học muộn là tại bố mẹ chứ không phải tại con. (Đúng rồi, con đi theo bố mẹ mà) + Hôm nay, cô gọi bạn Viết Minh lên và mắng bạn ấy tội vứt bữa ăn sáng vào thùng rác. Không ăn thì phải bảo bố mẹ cho khỏi tốn tiền mua phải không mẹ. + Bạn Trung Anh mang tiền đến lớp đấy mẹ. Thế là cô phải gặp bố mẹ bạn ấy + Cô hỏi con: Mai hôm nay mới cắt tóc à. Sao mà cô biết được mẹ nhỉ!! + Sáng mẹ đưa con đến lớp, con đau bụng luôn. Cô đưa con lên phòng y tế khám rồi nằm nghỉ ở đấy. Sau bạn lớp trưởng lên hỏi: - Cậu hết đau chưa? - Tớ hết rồi. - Hết rồi thì cùng tớ về lớp. + Mẹ đừng để giấy vào balo cho con nữa nhé. Vì ở lớp cô mua rồi. Cô cho lần lượt từng tổ đi VS, hôm thì cô chia giấy, hôm thì 4 bạn tổ trưởng chia giấy. + Cô dặn: Ai được bố mẹ chuẩn bị sữa thì uống sữa đi, ăn bánh đi. hôm nào chúng con chẳng có giờ uống sữa với ăn bánh. Chỉ không được mang nước đi thôi mẹ ạ. + Anh làm xước tay con đấy, nên hôm nay cô hỏi: Mai vừa đánh nhau à? Con bảo không ạ, đấy là con đùa với anh con ở nhà. + Mẹ đón muộn con cũng được mà. Con sẽ ngồi học bài trong lớp như các bạn. Hôm nào cô cũng về muộn, ở lại kèm mấy bạn lười học đấy. + .......
Ðề: Bản tin 5 phút của con 1 cách rất hay để biết được các con ở lớp như thế nào ạ....................
Ðề: Bản tin 5 phút của con NÀNG thích truyện cổ tích, yêu tất cả các nhân vật trong truyện trừ phù thủy với hoàng hậu dì ghẻ. Nên trong tưởng tượng của NÀNG công chúa tuyết là có thật, ông gì Noel là có thật và Bà tiên răng cũng là có thật, tất nhiên rồi. 2 chiếc răng đầu, NÀNG phải đi nha sỹ vì cái cũ, cái mới thi nhau mọc. Đến cái thứ 3 còn đang lung lay, chả hiểu NÀNG nghịch ngầm thế nào mà cái răng nó lại xoay mặt sau ra mặt trước rồi nó cứ ở yên như thế. Thế là nước muối, bông băng, khăn sẵn sàng phục vụ NÀNG trong lúc NÀNG vừa tự bẻ răng vừa nước mắt lã chã (vì sợ). Cất thật kỹ chiếc răng vừa bẻ vào hộp, NÀNG cẩn thận ghi bên ngoài "đồ vật kỷ niệm". Tối ấy, NÀNG hỏi: - Con có được bà tiên răng ghé thăm không? + Mẹ nghĩ là có vì hôm nay có bạn can đảm thế cơ mà. Đêm ấy, ông anh của NÀNG sập xoàng ở giường NÀNG mấy lần mặt đầy bí hiểm. Hôm sau, NÀNG sung sướng hét lên khi đọc thư của Bà tiên răng, sung sướng nhận quà của Bà tiên răng. Nhưng 5 phút sau, thấy NÀNG phi ầm ầm đến chỗ ông anh còn đang ngái ngủ: "Em cảm ơn bà tiên răng". Ông anh mỉm cười xoay lưng ngủ tiếp. NÀNG thì thầm với mẹ "Bà tiên răng viết chữ xấu quá mẹ ạ. Từ mai, mẹ phải bắt bà luyện chữ đi nhé". ............. NÀNG thích truyện cổ tích. Thật tuyệt. Và tuyệt hơn khi chính NÀNG cùng đồng bọn của NÀNG hàng ngày vẫn đang tạo nên cổ tích
Ðề: Bản tin 5 phút của con hì hì ngồi nghe chuyện của các con có nhiều chuyện yêu lắm, cười đau cả bụng ^^
Ðề: Bản tin 5 phút của con ÔNG ANH TUỔI TEEN - Anh đố em trong túi anh có mấy cái kẹo mút? + Nếu em đoán đúng, anh phải cho em hết số kẹo ấy nhé. - Ừ. Em nói đúng thì anh cho em hết^^. + Thế anh có 5 cái kẹo, đúng chưa? - Đây cầm lấy, anh nợ em 2 cái. Chờ lớp anh liên hoan lần sau nhé ! Nam tử hán này chỉ có 3 cái kẹo đưa cho em
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mình điểm lại tình hình của con học hành trong 1ngày vào lúc trên đường chở con từ trường về nhà. Vài dòng khơi gợi con ngồi sau bi bô hết chuyện nọ, chuyện kia với mẹ. Mình thấy rất vui.
Ðề: Bản tin 5 phút của con NÀNG đi thi học bổng Tiếng Anh mùa hè tại Language Link. Lớp 1 chỉ có 3 bạn, thế là ngồi thi chung phòng với các anh chị lớp 2, lớp 3. Thế này mới gọi là thi đấu chứ, mỗi bạn 1 trường, chả ai quen biết ai làm cho mẹ NÀNG cũng hồi hộp theo. Khung hình và bối cảnh y như hồi xưa mẹ đi thi học sinh giỏi ý. Dò tên con trên danh sách, dặn con lên tầng 2 tìm phòng 205 rồi ngồi đúng bàn có viết số 03. Ôi chao, chả dám nói chữ "số báo danh" với một đứa lớp 1, không thì lại mất công giải thích trong không khí hồi hộp và áp lực như thế này. "Nếu được chọn thì con nên làm bài bằng bút chì nhé. Bài nào dễ làm trước, bài khó quá thì bỏ qua không là hết giờ đấy." NÀNG vâng ạ rõ to rồi hừng hực xông lên phòng thi. Hết giờ thi, NÀNG đi xuống cùng 1 người bạn chắc mới kịp quen, ánh mắt nhìn mẹ nửa vui nửa đượm buồn. Hỏi NÀNG làm hết bài không, chỉ lí nhí đáp rằng con chưa làm hết bài. Thì có sao, mẹ không định yêu cầu NÀNG giật học bổng đâu, chỉ là "cọ xát thực tế" 1 tí ti cho NÀNG mở mang đầu óc và có "tầm nhìn xa". Suốt ngày chỉ biết thi đua ở lớp 1A3 thì chán chết NÀNG nhỉ!!!
Ðề: Bản tin 5 phút của con con nhà e mới có 15 tháng thui, nhưng học tập dần các mẹ kinh nghiệm nc với con hihi, phải hóng mới đc ^^
Ðề: Bản tin 5 phút của con MẤT PHIẾU THÔNG BÁO NỘP TIỀN HỌC THÁNG 5 Thôi chết rồi. NÀNG làm mất phiếu thông báo nộp tiền học tháng 5. Lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của NÀNG. Từ trước đến nay, mẹ rất khắt khe điều này, nguyên tắc là đừng bao giờ NÀNG để mất đồ, đặc biệt là liên quan đến việc học hành của NÀNG. Mẹ bảo: - Con tìm đi, nếu không thấy con sẽ phải tự giải quyết. Mẹ sẽ không gặp cô để xin tờ thông báo khác đâu. Tìm 15 phút buổi sáng không thấy, NÀNG bắt đầu rối trí. Phải rồi, mỗi bạn có tổng số tiền phải nộp khác nhau. NÀNG biết vậy nên lo lắng là phải. Kệ NÀNG. Còn mẹ thì âm thầm viết sẵn phong bì, lát nữa đến lớp cho tiền vào sau. Mọi việc tệ hơn với NÀNG khi gần đến giờ đi học. NÀNG quên cho sữa vào cặp, NÀNG quên lấy áo khoác. Mẹ nhắc NÀNG mới nhớ lấy sữa, lấy áo. Không sao mẹ có thể nhắc nhở việc này vì NÀNG còn đang bận tâm làm sao nộp tiền học hôm nay. Ở lớp NÀNG, phụ huynh thống nhất chỉ thu tiền học trong 1 buổi để tiện cho cô. + Mẹ à, hay mẹ cứ mang sẵn phong bì đi, rồi mẹ chờ con ở xe. Con sẽ hỏi bạn Trúc Linh xem bạn nộp bao nhiêu tiền rồi con bảo mẹ. - Nhưng số tiền con nộp có giống bạn không? + Giống mà mẹ, có 5 bạn nộp số tiền giống con. Các bạn không ăn bán trú và các bạn đều mua báo như con. - Đúng rồi, mẹ đồng ý làm theo con. Sau đấy, đến lớp NÀNG đứng chờ bạn thứ nhất rồi viết số tiền ra giấy, và tiếp tục chờ bạn thứ 2 để kiểm tra lại số tiền rồi mới nói cho mẹ. Đấy, tự giải quyết việc cũng đơn giản thôi mà. NÀNG đâu phải "cậu ấm, cô chiêu" gì đâu NÀNG nhỉ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cách này em thấy mẹ nó áp dụng rất hay mà lại hiệu quả, vừa để hiểu con vừa tạo cho con thói quen chia sẻ, có thể quan tâm con mà không cần đao to búa lớn gì ^^ có lẽ sẽ phải học tập mẹ nó thôi ạ
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cảm ơn kinh nghiệm của chủ Top, mình có con gái chuẩn bị đi học, sẽ học tập chiêu này của mẹ nó.