Ðề: Bản tin 5 phút của con Cách mẹ làm cho con hay đấy mình phải học cách này mới được. Cảm ơn chủ top nhé
Ðề: Bản tin 5 phút của con dua lon nha em o que hoc ba cung vay ngay nao di hoc ve ba cung hoi chuyen tren lop nen be rat than voi ba
Ðề: Bản tin 5 phút của con mình có đứa cháu 5 tuổi, lúc đầu đi học về nó hay kể chuyện trên lớp lắm, chả hiểu vì sao giờ đây hỏi mãi mà nó chả thèm kể, có khi bị nhiều cuốn hút từ lũ bạn gần nhà hơn, về nhà lúc nào cũng tíu tít rủ nhau đi chơi thôi
Ðề: Bản tin 5 phút của con hihi, cách này rất hay mn ạ, tăng khả năng giao tiếp cho bé mà mẹ con lại thêm gần gũi
Ðề: Bản tin 5 phút của con NÀNG ĐI LÀM PASSPORT Trước giờ chẳng có nhu cầu cho NÀNG đi "xuất ngoại" nên kệ. Lúc nào cần thì bổ sung NÀNG vào quyển của mẹ (đương nhiên rồi vì chả có ai giám hộ nàng yên tâm như mẹ). Nên cứ từ từ... Thế mà đùng cái cần luôn. Tour thì book rồi, NÀNG sốt xình xịch vì sợ bị rớt lại Việt NAm mà , cuống cuồng giục mẹ. Bà mẹ thì vắt chân lên cổ, chạy điên cuồng trong 1 buổi sáng nắng đùng đùng và cuối cùng cũng cầm được cái giấy hẹn là...chờ người ta gõ cửa trả tận cửa nhà. May mà kịp ngày để xin visa. Phù. Nên kinh nghiệm là các mẹ đừng chờ đến dịp như nhà mình nhé. Bỏ 1 buổi đi làm cho con, đơn giản lắm. 1. Search google "Phòng xuất cảnh công an Thành phố HÀ Nội" in tờ khai trẻ em 2. Khai và dán 1 ảnh 4x6 trên góc phải, ở dưới ký tên mẹ hoặc bố (ghi rõ là: mẹ hoặc bố ký thay), mang ra công an phường xin xác nhận (đóng dấu giáp lai vào ảnh) 3. Đi nộp: gồm 1 tờ khai, 2 giấy khai sinh của con bản sao (mang bản gốc đi để đối chiếu), 2 ảnh 4x6 và chứng minh thư của bố hoặc mẹ (khớp với tờ khai cho nhanh nhé VD: mẹ ký tên tờ khai thì mẹ đi nộp ạ) => nộp 200k lệ phí => ghi sẵn tên địa chỉ của mình vào người nhận trong tờ phát nhanh Passport + nộp 15k tiền phí => 13 ngày sau "bác đưa thư" sẽ giao tận tay tại nhà mình 4. Giờ thì đi công tác ngoại quốc thôi
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cảm ơn mn theo dõi và động viên, dạo này con nghỉ hè nên mẹ cũng bỏ bê, giảm tải
Ðề: Bản tin 5 phút của con Phần thường năm học vừa rồi là SÁCH: học giỏi được 10 cuốn, học sinh tiên tiến được 1 cuốn. Đương nhiên bọn chúng đều được 10 cuốn. Ngày đi mua sách đúng vào ngày tủ lạnh hết KEM (nhà mình thường mua hộp kem để sẵn trong tủ), thằng anh (thường hay trứng khôn hơn vịt) bảo ngay với mẹ là: Anh: Hay hôm nay mình đi mua kem thôi, còn sách để tuần sau cũng được ạ. Mẹ: Đã thống nhất từ đầu rồi, hôm nay đi mua sách phần thưởng. Các con có thể chọn phần thưởng hoặc mua kem, hoặc mua sách. Em: Ăn kem hết thì thôi, nhưng sách thì đọc được mãi mẹ nhỉ. Mua sách đi mẹ ơi. (Yêu chưa) 3 mẹ con đi mua sách. Lúc về, trong khi em đang ngồi xem sách mê mẩn, thằng anh thì thầm: Thực ra, sẽ chẳng có lựa chọn phải không mẹ. Sách là phần thưởng, còn kem là đồ ăn mẹ vẫn mua hàng tuần mà. Đã bảo thằng anh láu cá lắm mà. Ngày mai kiểu gì mẹ chả phải mua kem về để tủ
Ðề: Bản tin 5 phút của con - ÔI, sao món canh này mẹ nấu ngon thế! + ... !!! - Lần đầu tiên con được ăn ngon thế này đấy! +....!!! - Mẹ cho những gì vào thế ạ? Chắc là mẹ có bí quyết gì rồi, mẹ viết ra sách rồi để lại cho con để mai kia con lớn con sẽ học ạ!!! Ôi giời ơi, NÀNG ý nhả ngọc phun châu sau khi xem mấy tập phim Nàng Đê chang Kưm đang phát trên Tivi. Còn người mẹ đang ngất ngây vì sướng (mặc dù biết NÀNG đang làm vẹt). Kệ vẹt cũng được miễn là NÀNG thể hiện sự quan tâm với mẹ như thế, chả giống ba NÀNG, ăn hoài mà chả biết khen.
Ðề: Bản tin 5 phút của con TRIẾT LÝ HÔM NAY LÀ: - Bông ơi, tắm nhanh lên, ra cho mẹ còn tắm với chứ. + (Véo von con chim non): Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa... Mẹ cứ từ từ, sống là phải biết chờ đợi. Hu hu, Sống là phải biết chờ đợi. Triết lý ngày hôm nay của NÀNG (như là quảng cáo)
Ðề: Bản tin 5 phút của con he he, các bé nhà ta trình độ lẻo mép và nịnh bợ thì cứ phải gọi là sư phụ
Ðề: Bản tin 5 phút của con xưa em đi học, nghe cô là chính. Bố mẹ nói 10 mà cứ bướng, cô giáo cũng nói thế thì lại nghe răm rắp. Sợ cô hơn sợ bố mẹ,hhrrr
Ðề: Bản tin 5 phút của con CHĂM SÓC NGƯỜI KHÁC Tối qua, đi đánh răng thấy bàn chải của mẹ đã được tra kem đánh răng để sẵn cùng cốc trên mặt bàn. Mẹ đã mỉm cười hạnh phúc, mẹ biết ai vừa đánh răng xong mà. Vào chúc NÀNG ngủ ngon, mẹ hít mái tóc thơm của NÀNG thầm thì: Mẹ cảm ơn con đã biết chăm sóc mẹ. Chúc con ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Hạnh phúc chỉ cần như thế !!!
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cái món bánh rán Doraemon nhà trồng được, anh với NÀNG ăn không biết chán. Hôm nay anh hỏi: - Mẹ cho gì vào bánh mà ngon thế. Con ăn mãi không chán + Anh không biết à? Gửi trăm nghìn cái nhớ, gửi trăm nghìn cái thương, phải không mẹ? - Mẹ ơi, Bông nó làm thơ con cóc + Đã không biết lại thích tỏ ra nguy hiểm. Em chỉ đọc thơ thôi, làm thơ bao giờ. Mà thơ lớp 1 đấy, cóc gì mà cóc. Đối đáp thế đấy các mẹ ạ
Ðề: Bản tin 5 phút của con NÀNG SỐT Không phải sốt, cảm sốt mà là sốt sình sịch, chân tay đứng ngồi không yên. Câu lạc bộ NÀNG năm nay được mùa. 3 bạn đang ở Sài Gòn trong vòng đối đầu The Voice Kid, 2 bạn lọt vào vòng 12 cuộc thi Đồ rê mí, 3 bạn đang nhày tưng bừng ở cuộc thi Vũ điệu tuổi xanh tận TP HCM. NÀNG ngồi nhà nhấp nhổm đứng ngồi không yên. HỠI NÀNG, Phải biết đâu là điểm dừng nhé. Chúng ta đã thống nhất nếu chưa quá xuất sắc, chúng ta sẽ không dấn thân vào con đường ấy. Nghệ thuật chỉ là điều kiện đủ để cuộc sống của NÀNG sống động hơn. Nghe chưa NÀNG?!