Em quen ban trai 1 thời gian, bạn trai em ngoại hình không được đẹp lắm, nhưng anh ấy lại ăn mặc rất luộm thuộm khi đến nhà em,điều này làm cho ấn tượng của anh ấy đối với mẹ em không được tốt lắm em nên góp ý thế nào để anh ấy không mặc cảm về ngoại hình mà lại chịu khó chau chuốt bản thân
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm Cái này thực ra cũng là vấn đề, ngày xưa mình cũng quen 1 anh như vậy, mới quen thôi chưa gì cả, nhưng cứ nghĩ đến cảnh đi với anh ta ngoài đường mà gặp bạn bè là mình thấy ngại rồi. Bạn có thể khắc phục bằng cách đi mua đồ với anh ấy, hoặc góp ý nhẹ nhàng: em thích anh mặc cái áo này hơn, hoặc anh mặc quần này với áo này sẽ đẹp hơn, ...
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm He he, cái này thì cũng ko phải là bệnh kinh niên đâu ạ. Sửa một tí là okei í mà. - Bạn góp í với anh ta: nhưng đừng thẳng quá, thỉnh thoảng trong những lúc vui vui í, bạn thêm 1 câu kiểu như : anh mặc màu này đẹp hơn, cái áo kia, mặc trông đẹp giai thế....bla bla... - Cùng đi mua đồ nữa...
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm cái này giống xã nhà chị ,khi mới gặp nhau ,xã nhà chị nhé ,mặc áo kaki vàng quần nâu ,rất đơn giản và .... ,nhưng mình kết tư cách và con người của ông ấy ,mình mua áo sơ mi tặng rồi mình thích ông ấy mặc như thế nào thì mua đồ tặng ,bây h thì ko cần phải tặng nữa ,vì xã nhà mình tự mua và rất diện nữa cơ ,hiiiccc
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm Cứ có tình yêu thì các bạn nam nữ đều tự nhiên đẹp hết ,chịu khó mua tặng anh ấy một vài lần rồi anh ý thấy người khác mặc luộm thuộm còn ghét nữa.
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm Bạn chịu khó đưa chàng đi sọp-ping vào.Vài hôm có khi còn đỏm hơn cả bạn ấy chứ
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm Thỉnh thoảng luộm thuộm thì được chứ ngày nào cũng thế thì không thể yêu được.Mình nhiều lúc mệt mỏi cũng cho phép mình luộm thuộm một ít.
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm Mình chỉnh dần dần thôi,cứ đi mua quần áo mà mình thấy ưng ý.Mang về cho bạn trai mặc là ok hết
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm hiiiiiii ko có gì khó đâu bạn ơi, bạn tặng anh ấy và khen thui là anh ấy sẽ mua đúng tông bạn thích và mặc hoài thui
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm ban co the di mua do chung voi anh ay, gop y anh ay ve mau sac, phong cach, vay la hay nhat ^^
Ðề: Bạn trai ăn mặc luộm thuộm Ngày xưa chồng em cũng vậy, nên từ khi yêu là dịp gì em cũng mua tặng quần áo, lúc đấy sợ bị giận nên cun cút mặc, giờ chả sợ nữa thì lại nghiện mặc đồ vợ mua, nên bây giờ chồng mà luộm thuộm thì lỗi do em hết @chủ top: có dịp gì bạn cứ tặng đồ cho anh ấy, anh ấy mặc thì khen vài câu, con trai cực ưa nịnh, sau đó dần dần sẽ cải hóa được ý mà, chỉ sợ sau này lại như chồng tớ: vợ mua cho mới mặc, không thì thôi