Các chị ơi, giờ em đang hoang mang lắm, chả biết phải nghĩ gì nữa. Em và bạn trai quen và yêu nhau từ tháng 4 năm ngoái. Anh ấy chia sẻ với em rất nhiều chuyện và những kỷ niệmvề người cũ, em nghe nói chị ấy đã mất được hơn 1 năm và vào đúng ngày sinh nhật của anh ấy. Nhưng cách đây vài ngày, em phát hiện ra là anh ấy chẳng có người cũ nào đã mất cả, mà trước em là 1 người con gái miền Nam tên L, thời gian họ chia tay chỉ trước khi tụi em quen nhau khoảng 6-8 tháng. Chị ấy cũng nói thật sự ngạc nhiên trước những gì anh ấy nói với em, và có tâm sự với em rất nhiều về mối quan hệ của họ trước đây. Lý do chị ấy nói lời chia tay với anh ấy là vì tính cách không bình thường và trẻ con của anh ấy. Chị ấy cũng từng bị anh ấy chửi bới giống em bây giờ, cũng bị dọa nạt và níu kéo bằng các chiêu giả ốm, đòi chết hệt như anh ấy bây giờ đang làm với em vậy đó. Ngoài ra chị ấy cũng nói anh ấy hình như có vấn đề về thần kinh, vì anh ấy thường xuyên nói xạo, tâng bốc bản thân lên, chưa kể chuyện thỉnh thoảng đang đi ngoài đường tự dưng anh ấy hét lên toáng loạn vậy. Chị ấy ngày xưa cũng giống em bây giờ vậy, cũng sợ anh ấy làm liều nên dùng dằng mãi đến nửa năm mới dứt được, đến tận bây giờ chị ấy vẫn sợ anh ấy làm gì đó kiểu như trả thù vậy đó. Em hoang mang lắm, vì thực sự đúng là anh ấy nói dối em rất nhiều, bịa rất nhiều chuyện không có thực, thêm nữa, em thấy sợ vì chuyện anh ấy bịa ra về người đã mất, anh ấy nói đã chia tay chị L này được 4 năm mà thực tế thì họ mới chia tay cuối năm 2010, còn bịa ra người yêu đã mất vào ngày sinh nhật mà theo lời chị L nói thì thực tế ra đúng ngày sinh nhật anh ấy, chị ấy đã chửi anh ấy như chó vì quá ức chế. Thật lòng, em cũng nhận ra anh ấy có điều gì đó bất thường về quá khứ rồi, nhưng không ngờ anh ấy đã bịa chuyện còn gây gổ và xúc phạm em về chuyện đó. Em có cảm giác như chuyện chị L chia tay anh ấy là 1 cú shock khiến anh ấy trở nên hoang tưởng. Khi biết em liên lạc với chị L, anh ấy đã nổi điển lên còn dọa nạt chị ấy là sẽ phá chị ấy với người yêu hiện tại và bắt chị ấy hứa không được liên lạc với em nữa. Em hiểu ngay là anh ấy sợ em biết sự thật về chuyện quá khứ của anh ấy. Chị L đã nói chuyện rất thẳng thắn với em về anh ấy, theo lời chị ấy nói thì anh ấy là 1 kẻ bất tài, bịa chuyện và cục cằn. Một mặt Chị ấy khuyên em nên chia tay vì sống với người như vậy rất khổ. Chị ấy còn nói chính mẹ anh ấy nói với chị ấy rằng”Cháu chia tay được với thằng T bác cũng mừng cho cháu, vì ai lấy thằng này sẽ rất khổ”. Mặt khác chị ấy lại nói, có thể anh ấy yêu em thật và sẽ thay đổi vì em thì nên cho anh ấy cơ hội. Em cũng kiểm tra lại các lời nói của bạn anh ấy thì thấy thật sự đúng như chị ấy nói. Em thực sự sợ hãi, em không biết phải làm gì bây giờ cả.
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! nghe qua thế cũng đã thấy ngại rồi e à,giải tán đi cho nhanh o lại khổ cả đời đấy.gặp chồng bt mà n khi ở với nhau còn mệt mỏi nữa là người thần kinh o bt.
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! làm thế nào để giải tán bây giờ mới là cái khó ấy bác ạ, khổ thân chị gái, gặp phải người hâm .....nếu chị k còn tình yêu nữa thì cố gắng chấm dứt rùi chuyển đi đâu đó 1 time, tránh xa anh ta ra.
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! em cũng đang đau đầu lắm các bác ạ
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! Nếu trong tình yêu bạn cảm thấy mình không được trân trọng và tôn trọng thật sự . Thì nên chấm dứt 1 cách nhẹ nhàng đừng để điều gì quá xa xảy ra...sau này làm vợ người ta bạn sẽ khổ. Cho đi là để nhận lại. Phụ nữ cũng nên công bằng trong ứng xử và tôn trọng người đàn ông của mình nữa
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! em nghĩ anh ấy giống như bị hoang tưởng ,em nghe nói nhiều tói vấn đề này lắm ,chị nên tránh những lúc như vây khi tiếp xúc với a ấy
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! chúc em vững vàng và có quyết định đúng đắn cho riêng mình
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! thực lòng mình còn thương anh ấy nữa, tình yêu thì cũng ko còn nhiều, nhưng anh ấy có nhiều cái rất đáng thương nên mình ko nỡ bỏ
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! xác định tư tưởng bỏ thôi em ah, cứ lánh xa dần dần, ít gặp, ít nt, ít gọi
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! nên nhớ câu này : Càng kỳ vọng thì càng thất vọng ê chề, Không lấy anh thì em hối hận lấy anh rồi em mới " Ngờ " thì đã muộn có ngồi ân hận đã quá muộn Ty của em hp của em là em quyết định. Rõ khổ khi yêu ai cũng vẽ ra cho nhau viễn cảnh tươi đẹp em lại liên tưởng hình ảnh Chí Phèo mườn tượng : Chồng cày cấy vợ ở nhà dệt lụa nuôi lợn nhỉ....ôi cái cảm giác đơn giản làm sao...xong bây giờ cs gia đình không chỉ đơn giản là thế...vì cs gia đình trách nhiệm cao lắm
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! Chết thật. Bạn gặp phải Chí Phèo rùi. Từ từ mà dứt chứ dứt khoát luôn thì e là to chuyện đấy bạn ạh. Mình cũng từng gặp trường hợp như thế này rồi. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nổi da gà hic
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! Tiếc câu nói này quá Thương cho chàng ấy quá....
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! Cố gắng bỏ thôi bạn ạ. Cố gắng lên!
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! A này đúng là thần kinh có vấn đề thật! Tốt nhất nên stop đi bạn, đời thiếu gì zai
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! Giải tán chứ còn sao nữa bạn, khi mình là sinh viên, thì nhỏ bạn chung lớp cũng quen thằng bạn chung lớp đại học, thằng này cũng điên điên thế, chuyên nói xạo, nói toàn trên mây, bịa có xe cộ, nhà lầu xe hơi, mượn tiền cả thầy giáo, lừa cả gia đình của nhỏ bạn mình, kể ra thì ko biết bao nhiêu giấy mực cho hết. Cuối cùng cặp đôi tan rã kèm theo chiếc xe Wave của nhỏ bạn, mà thời đó thì con Wave là cả vấn đề. Haiz
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! Thôi em ạ, cứng rắn lên, bỏ thôi, điên thế khó sống lắm, lại thêm khoản chửi bớinnuwax, iết đâu sau này ns lại đánh đập hay sùi bọt mép thì toi
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! chị 26t, quan điểm bây giờ để lập gđ là cuộc sống cần nhiều thứ hơn là tình yêu, chỉ cần không ghét là có thể yêu được.
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! mình đọc qua tâm sự của bạn, nên mình viết luôn cho bạn đôi dòng về chính chuyện của mình người yêu cũ của mình, ko như ng yêu của bạn, nhưng ích kỷ, gia trưởng, hay ghen tới mức mù quáng, nhiều khi chửi mắng và đánh mình khi cãi nhau... và hoàn toàn bắt mình làm theo ý hắn, vd như ko cho trang điểm, ko cho đi guốc, phải đi giày búp bê... ko đc mặc áo trễ cổ...mình yêu nên chấp nhận nhưng cái gì quá cũng ko tốt, mình ngột ngạt trong cái không khí ko đc sống = chính mình, mình đã đề nghị chia tay khi mình còn rất rất yêu, nhưng hắn ko đồng ý, có lần đi trên đg còn nói anh ước giờ 2 đứa bị đâm xe chết thì e ko thuộc về ng khác, chỉ yêu a mà thôi>>> shit, mình hãi đái luôn và tránh xa càng nhanh càg tốt, mất nửa năm mình mới dứt ra đc, hắn mò tới tận nhà trọ làm loạn lên tí thì mình bị đuổi khỏi xóm, trực tại cổng khi mình đi học...mình phải thay sdt, thay nhà trọ... mình nghĩ trường hợp của bạn, bạn nên dứt ra càng sớm càng tốt, ko lại như mình khó dứt, bị làm phiền, rồi tự tự>> sợ lắm bạn ạ, thời gian đó mình khóc nhiều, đau lòng lắm, mình yêu lắm chứ nhưng mình biết nếu tiếp tục mình sẽ ko phải chính mình nữa, sẽ ko có HP đâu, bạn gắng lên nhé tới giờ mình đang có 1 ty rất đẹp và thực sự hp với nó, năm sau chúng mình cưới nhau sau 3 năm yêu nhau, và mình ko hề hối hận khi đã có qd đúng đắn cho cd, chúc bạn vượt qua khó khăn lần này và sẽ tìm đc 1 ty đẹp cho mình thân!
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! Thế thfi cái thằng ấy nó khôn chứ nó điên đâu mà điên
Ðề: Bạn trai em có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Hoang mang quá các chị ơi!!!!!!!!!!!! Phải có đủ quyết tâm và nghị lực để chia tay thôi. Chứ như thế này sao ở nổi với nhau!