chuyện là thế này em và anh bạn quen nhau được 1 năm trong thời gian đầu khoảng 6 tháng thì hai anh em cũng hay đi chơi cafe coi phim ăn uống trong tg đó anh cũng hay tâm sự anh thích một cô gái quen nhau qua mạng anh ấy nhìn thấy ảnh của cô ấy trên trang hẹn hò thấy nụ cười của cô ấy rất đẹp thế là bắt chuyện làm quen hai người cũng nói chuyện qua lại anh biết cô ấy mới chia tay bạn trai đang buồn từ đó anh ây nhắn tin riêng tư rồi vào comment trên trang facb zalo khi cô ấy đăng status hay các trang giải trí khi có tên cô ấy . trong tg đó em cũng nói và truyền những kinh nghiệm cho anh khi đi tán một cô gái và khi đó anh đã biết và nói với em một câu " anh yêu cô ấy lắm" và anh vẫn để ý đến. Sau quen em thì thời gian sau đến bây giờ anh lại nói yêu em và chúng em chính thức làm người yêu được 2 tháng trong tg quen nhau một năm đến khi chính thức yêu nhau anh rất quan tâm chăm sóc em , làm tất cả những điều em muốn em muốn đi đâu anh cũng cố gắng đưa em đi nói tóm lại là một người đàn ông tốt nhưng có một điều là trong tg làm người yêu của em anh vẫn nt với cô gái yêu đơn phuog đó vẫn rủ nhau đi ăn uống xem phim vẫn chăm sóc cô ấy khi cô ấy ốm khi cô ấy lên hà nội mặc dù anh có nói với em những chuyện đó vẫn commet khi thấy một trang giải trí nào có tên cô ấy vẫn tang cô ấy vô , đôi khi cô ấy cũng nt mời anh đi ăn khi cô ấy ở hà nôi ... em hỏi thì anh nói đó chỉ là một nụ cười làm mình nhớ chứ đó không phải yêu cũng như một cơn gió thoáng qua mà thôi theo các mẹ em nên làm gì ạ thanks mn