Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi TopicaAmazing, 25/6/2012.

Tags:
  1. trungdtg

    trungdtg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Chồng em thôi hẳn đi xe bus để đi xe máy vì không chịu được đám học sinh cấp 3 lên xe bus văng tục chửi bậy. Thật không thể hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nữa.
     
    Đang tải...


  2. romate2404

    romate2404 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Mình còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn , nhưng củng phải nói thêm là đó chỉ là 1 phần , mình nghĩ là nhỏ của teen hiện nay. Đừng để bị che mắt bởi những điều xấu
     
  3. me_min_ho

    me_min_ho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Mình có con nhỏ cũng thấy lo lắng về giới trẻ hiện nay lắm. Có lẽ phải cho con vào những môi trường được đào tạo bài bản thì mong con mới tránh được những cám dỗ của cuộc sống. Mình nghĩ môi trường rất quan trọng
     
  4. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    [​IMG]

    Ôi các mẹ có đọc báo không, bé Thủy Anh giỏi quá, nét chữ đều nhau, chữ nào cũng như chữ nào, nhìn không khác gì in từ máy tính ra, bố mẹ bé chắc là tự hào về con mình lắm lắm :X
     
  5. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá sốc với lối ứng xử của các teen hiện nay

    Em lại vừa đọc đc 1 bài báo các mẹ ạ, 1 bé mới lớp 10 đã rủ bạn đi bán cái ngàn vàng của mình với giá 21 triệu. Không những rủ bạn, cô bé còn lập nhóm đi tìm những cô gái khác còn nguyên để rủ rê, bắt ép đi bán :-< Ôi xã hội loạn rồi :-<
     
  6. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Sao bây giờ thanh thiếu niên dễ bị ảnh hưởng bới lối sống tiêu cực thế nhỉ, buồn quá các mẹ ơi
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Chúng ta không nên có suy nghĩ "vơ đũa cả nắm" về những hiện tượng "quá sốc, quá choáng" của một số thanh thiếu niên hiện nay - Bởi vì đó là những thứ "gây sốc" nên mới được đưa lên mạng, tung lên báo - để báo động một số hiện tượng không cần báo động ! Bởi vì nếu gọi là "báo động" thì chỉ nên là những thứ "lần đầu" và khi đã báo động, thì phải có phản ứng ( giống như việc một tay chơi nào đó khi lu loa lên là đã gây ra tai nạn cho một "lão già" để gây sốc - và cuối cùng thì cũng đã bị dân cư mạng "gây sốc" bằng cách truy tìm đến nơi đến chốn !
    Vấn đề là khi đã 'quá sốc - quá choáng" thì những người gọi là "có giáo dục" có "trình độ" và cả những "nhà giáo dục hàng đầu" đã có động thái gì - hay cũng chỉ là những phê phán "té nước theo mưa" ? Liệu rằng những trò sốc và choáng này khi được đặt lên bàn của những nhà giáo dục hàng đầu thì sẽ nhận được gì ?
    Thực ra thì đây chỉ là kết quả tất yếu của một "hệ thống giáo dục" rách như xơ mướp nhưng vẫn không "dám" và không "thể" bỏ đi để xây dựng lại từ đầu - chính cái sự cố chấp, cố gắng "sai đâu sửa đó - càng sửa càng sai " của những nhà giáo dục hàng đầu- đã hủy hoại có hệ thống niềm tin của giới trẻ, để họ không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là giá trị phải giữ, đâu là cái xấu cần bỏ.
    Nhưng dẫu sao, vẫn còn một giới trẻ khác, đã tự đứng trên đôi chân của mình, đã tự tìm kiếm cho mình những hướng đi và cũng không thiếu những người trẻ đã và đang trở thành những kẻ "dắt người lớn" đi ! Nhưng đó là những tin không gây sốc, không gây choáng, nên nó không được những phương tiện truyền thông từ lá cải cho đến lá rau loan truyền - vì thực ra, chính những bước đi "không cần chỉ đạo" không theo khuôn mẫu đó lại là thứ gây sốc cho những kẻ nắm trong tay các phương tiện truyền thông "đi bên lề phải" nên mọi người không có được thông tin thôi !
     
  8. meyeucon1109

    meyeucon1109 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    chẳng hiểu chúng nó nghĩ gì nữa, đọc xong thấy sốc thật,
     
  9. me_tintin2012

    me_tintin2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    4,979
    Đã được thích:
    539
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Bó tay về quái nữ này, đúng là hết thuốc chữa.
     
  10. 8X va Anh

    8X va Anh Hot Boy Hội 86 ;))

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    4,642
    Đã được thích:
    671
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    hjx hình như bây giờ ở đâu cũng thế, học sinh, sinh viên, coi đó như là mốt, đứa nào ko biết thì "quê", nên mấy bạn sv ở quê lên thi đại học, đặc biệt là các bạn trai, thường thấy đi trên đường, con gái HN thật là đẹp...nhưng vừa mon men lại gần nghe thấy 2 "cô" nói chuyện với nhau thì..."bịt mũi" chạy cho xa. Và rút ra kết luận, đẹp tỉ lệ thuận với "chửi bậy".
     
  11. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Nói chung ở đâu cũng có người nọ, người kia, nhưng chỉ thấy tiếc là các bạn trẻ bây giờ không suy nghĩ thấu đáo đến những hậu quả của những việc làm của mình sau này. Hầy. Thật đáng tiếc
     
  12. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Em vừa đọc bài báo, có 1 bé đi thi đại học về chửi bộ giáo dục vì đã ra đề khối D "động chạm" đến các fan của K pop. Đọc xong mà thấy hãi hùng quá, chỉ vì quá thần tượng các sao K pop mà bây giờ các teen không còn coi ai ra gì nữa. Thật đáng buồn cho những bạn trẻ như thế này.
     
  13. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu ấm cô chiêu đi thi để “đốt” tiền cha mẹ

    “Với lực học của em thì CĐ còn khó đỗ huống chi ĐH. Nhưng ông bà già cứ bắt đi thi thì em phải đi thôi. Coi như tranh thủ đi chơi cũng được”, Hoàng nói không dè dặt.

    Muốn con đi thi phải thuê khách sạn “xịn”

    Đó là điều kiện của D. Hoàng (quê Hưng Yên, thí sinh dự thi ĐH Lao động Xã hội) đưa ra cho bố mẹ khi bắt đầu kỳ thi ĐH. Hoàng bảo em học trường bổ túc, đỗ tốt nghiệp “hạng vớt” nên chả thiết tha gì với thi ĐH vì chắc rằng có đi thi cũng không đỗ. Bố mẹ thúc ép quá nên em mới “phải” đi thi.

    Hoàng nói không dè dặt: “Nói thật, với lực học của em thì CĐ còn khó đỗ huống chi ĐH. Nhưng ông bà già cứ bắt đi thi thì em phải đi thôi. Cũng chỉ tại xung quanh nhà em đứa nào cũng đỗ ĐH nên ông bà già cứ mơ tưởng”.

    [​IMG]
    Phụ huynh đội mưa ngóng con trước cổng trường thi sáng 4/7

    Vì muốn được tự do nên khi mẹ có ý muốn đưa Hoàng lên Hà Nội dự thi thì Hoàng không đồng ý. Lấy lý do “con đã lớn, không muốn mẹ suốt ngày kè kè ở bên”, Hoàng đòi bố mẹ đưa tiền và một mình bắt xe từ Hưng Yên lên Hà Nội.

    “Em lên Hà Nội chơi mấy lần rồi nên đường xá không thành vấn đề. Đi một mình cho thoải mái chứ có bà già kè kè thì chán lắm. Nhưng ông bà già cũng chỉ đưa có 7 “củ” (7 triệu – PV) thôi. Tiền thuê khách sạn hết hơn 2 “củ” rồi. Ăn uống ở đây cũng đắt đỏ nên chả biết còn đủ đến hôm về không nữa”, Hoàng nói.

    Khi được hỏi môn thi đầu tiên làm thế nào, Hoàng đáp gọn lỏn: “Làm được hết nhưng mà khoanh bừa!”.

    Với tâm lý “tạo điều kiện tốt nhất để con thi cử” nhiều bậc phụ huynh phải bấm bụng chiều theo “yêu sách” của các con. Đã trăm mối lo trước mỗi kỳ thi, nhiều bậc phụ huynh còn đắng lòng trước sự dửng dưng của con.

    Có không ít cậu ấm cô chiêu nhà nghèo nhưng “tính nhà quan” nên ra sức đòi hỏi cha mẹ. Chị Lê Thị Nhã (quê Thái Bình, đưa con đi thi ở ĐH Nông nghiệp I Hà Nội) tâm sự chị đưa con gái đi thi 2 khối của 2 trường là ĐH Mỏ địa chất và ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. Vì đợt thi khối A con gái bảo “tại không được nghỉ ngơi thoải mái nên mới không làm được bài” nên lần này chị phải bấm bụng thuê nhà nghỉ cho con nghỉ ngơi.

    “Lần trước thi ở cái trường gần Hồ Tây, nhà trọ ở xa, sợ tắc đường nên hai mẹ con phải nghỉ ngay tại trường. Trưa tôi phải đi bộ hơn 3 cây số ra tận chợ Bưởi mua cơm về mà nó chê không ăn. Thi xong hỏi có làm được bài không thì nó bảo “ăn ngủ thế này sức đâu mà làm tốt được”. Trường trước đã không có hi vọng mấy thì phải đầu tư nốt trường này thôi”, chị Nhã rầu rầu kể.

    Chị Nhã bảo, nhà chị cũng không khá giả gì, để có tiền đưa con đi thi chị phải bán non cả đàn lợn thịt. Ấy thế nhưng con gái chị không hiểu, cứ đòi ở nhà nghỉ có điều hòa, ăn cơm hàng sang. Mẹ ra lời khuyên thì con gái xị mặt. Sợ con tinh thần không thoải mái, ảnh hưởng đến kỳ thi, chị đành chiều con.

    “Thôi thì đã nuôi nó ăn học được 12 năm, còn xá gì một kỳ thi này nữa. Mình làm lụng vất vả cũng chỉ mong con nó đỗ đạt”, chị Nhã rầu rầu.

    Đi thi cho biết đất Hà Thành

    Trong khi cha mẹ tạo mọi điều kiện để con thi cử đỗ đạt, thì nhiều sĩ tử lại dửng dưng, coi chuyện đi thi để được đi đây đi đó.

    H. Quỳnh (quê Lào Cai, dự thi ĐH Văn hóa Hà Nội) cho biết, em chỉ thi khối C nhưng đã xuống Hà Nội từ trước hôm thi khối A. Quỳnh đã tranh thủ thời gian chờ thi để thăm thú Hà Nội.

    [​IMG]
    Cha mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ mong con đỗ đạt, thoát khỏi cuộc sống bần hàn.

    Quỳnh kể: “Em có bạn học ở Hà Nội nên xuống sớm một tí còn tranh thủ đi chơi. Mấy khi được đi du lịch được bố mẹ chu cấp tử tế thế này đâu. Em mới đi được Lăng Bác, vườn thú, công viên nước với cả Vincom thôi. Thi xong em định đi Hạ Long một chuyến rồi mới về nhà cơ”.

    Khi được hỏi kiến thức chắc hết rồi hay sao mà em không dành thời gian ôn luyện trước kỳ thi thay vì đi chơi, Quỳnh đáp: “Ôi dồi, cái đầu mình đã thế rồi thì có ôn thêm 1, 2 ngày nữa cũng có ăn thua gì. Em cũng chả hi vọng nhiều, không được thì em xin vào trường trung cấp nào đó học, rồi liên thông lên là xong”.

    Ông Đỗ Văn Quang (quê Tuyên Quang, đưa con đi thi ĐH Nội vụ) kể, mới xuống Hà Nội là con trai bác đã đòi đi Lăng Bác, đi Văn Miếu chơi. Vì muốn con tâm lý thoải mái trước khi thi nên bác đành cũng đành chiều con.

    “Sáng nay thi rồi mà tối qua nó đi chơi đến tận 12 giờ đêm mới về, hỏi nó đi đâu thì nó bảo ngồi quán điện tử. Bực lắm cũng phải cắn răng chịu chứ chửi nó lại sợ nó tâm lý rồi không làm được bài”, bác Quang nói.

    Đâu đó ở các cổng trường thi vẫn có những câu chuyện đắng lòng như thế!

    Theo VietNamNet
     
  14. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Thêm 1 bài báo chia sẻ những gì hot nhất trong kỳ thi đại học vừa qua, chàng trai này đúng là chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ :))
     
  15. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Trên DĐ này, đa số là các bà mẹ có con còn bé, chủ yếu là các "hotboy" sẽ và đang học đại học chữ to, hoặc bắt đầu bước bước chân vào lớp Một - và quan điểm của đại đa số là đặt rất nhiều kỳ vọng vào các chuẩn "thần đồng" này, nào là lo kiếm trường đẹp nhất, lớp tốt nhất, cô giáo giỏi nhất. Bên cạnh đó phải là một chương trình giáo dục "phát triển toàn diện" từ Sinh ngữ đến Vi tính, từ năng khiếu đến kỹ năng sống... với một tiêu chí quan trọng là "không được thua kém...con hàng xóm! - Chính vì việc đầu tư "toàn tập" như thế nên trọng trách mà các "hotboy" này phải gánh trên vai là không hề nhỏ. Nhưng cũng chính vì thế mà ngay khi các "thần đồng" này bộc lộ ra một số vấn đề về tâm lý, hành vi ... thì lại không xem đó là sự báo động, rồi cho rằng chỉ cần đưa lên diễn đàn là ngay lập tức sẽ nhận được hàng lô các lời "tư vấn" miễn phí tha hồ áp dụng cho con như những liều thuốc bôi ngoài da cho một căn bệnh nhiễm trùng bên trong !

    Thực ra , với những trẻ "thông minh vốn sẵn tính trời" thì việc đi học, lên lớp, tốt nghiệp và vào đại học là chuyện "nhỏ như con thỏ" nhất là trong một hệ thống giáo dục mà 98% học sinh mọi cấp lớp đều là HS giỏi. Tuy nhiên, khổ thay cho nhiều bậc phụ huynh, dù biết con mình có chỉ số IQ lẫn EQ gần chạm...đáy, nhưng vẫn cứ tin rằng với việc buộc trẻ học ngày học đêm, học thêm đủ kiểu thì trẻ cũng sẽ ..tốt nghiệp và cũng sẽ vào đại học dù chỉ là để ..học đại ! Nhất là khi cho rằng, bé đã được đào tạo ngay từ khi mới chập chững biết đi, mà quên rằng chuyện biết sớm thì cũng có khả năng...quên sớm!
    Điều này trong cấp I, cấp II thì không thành vấn đề, vì có thày cô nào ...dám cho HS của mình ở lại lớp đâu, vừa không hoàn thành chỉ tiêu, vừa làm buồn lòng phụ huynh, tội chết ! nên cứ cho điểm thoải mái, thậm chí khi thi tốt nghiệp thì tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em tốt nghiệp 100%, vừa được tiếng mà có khi có cả tiền nữa. Thế là từ gia đình đến nhà trường cứ chăm chú vào cái điểm đến cuối cùng là các trường đại học, bất chấp kiến thức, kỹ năng của các em chỉ vừa gọn trong một cái ...lá mít ! Vì cho rằng con mình giỏi như thế, thông minh như thế thì chỉ có một con đường là ...làm tiến sĩ ! Còn chuyện làm thợ ư ? quên đi con ạ !

    Và trong cuộc trường chinh này, thì các em như một tờ giấy thấm, hút rất nhanh và rất giỏi các thói xấu của người lớn, thôi thì đủ cả, từ ăn tục nói phét, cho đến "lá mặt lá trái" "nói một đằng - làm một nẻo" "hứa và lờ" Còn những tấm gương sáng ? cũng không phải là ít, thế nhưng thường thì những tấm gương của những người thày "dám nói thẳng, nói thật" những người công nhân viên, cán bộ, kỹ sư dám đấu tranh với những tiêu cực, thì sau những phút giây "lóe sáng" được "vỗ vai động viên" là cả một sự vùi dập, lên bờ xuống ruộng, cho biết thế nào là lễ độ ! Liệu đó có phải cũng là một tấm gương cho các em ?
    Sau một thời gian "ngấm và hút" các thói xấu ấy, thì đến khi người tuổi trẻ bắt đầu bộc lộ, thể hiện ra các kết quả của mình - thì "ngạc nhiên chưa? lại bị "ném đá" tơi tả vì "dám nói những điều nghịch nhĩ mà các em đã được nghe đầy tai , chứa đầy đầu và bây giờ chỉ là việc đổ ra thôi !
    Những người lớn và những người tưởng là mình..lớn, đã phê phán thẳng thừng những lời nói " vô lễ" và lối sống "vô ơn" của những người trẻ tuổi mà không hề nghĩ rằng đó chỉ là kết quả tất yếu của một "hệ thống đào tạo bài bản" từ trong gia đình ra đến nhà trường mà chính họ là những "tấm gương" cho trẻ !
    Chúng ta sẽ nói rằng, đó là những đứa con bất hiếu - nhưng nếu nhìn lại, phải chăng ngay từ bé, khi đứa trẻ còn ngây thơ, trong sáng, chúng ta đã giáo dục các bé theo "chủ trương thích thì chiều ? " một đứa trẻ không biết thế nào là giới hạn, muốn gì được nấy ( nhất là với các bé đẹp giai xinh gái và dẻo miệng ) - đến khi đi học, thì cũng không biết thế nào là điểm 0 ! mới "nứt mắt ra" mà đã được trang bị từ "sờ mát phôn" cho đến Ipad đầy đủ ( cho con nhà hàng xóm tức chơi! ) - rồi nếu có ham vui theo bạn bè vào các tụ điểm game, dù còn nguyên cái "khăn quàng đỏ thắm" trên cổ áo, nhưng với "túi bạc" kè kè thì "muốn chơi gì cũng có, muốn chơi bao lâu cũng được" - đến khi lớn hơn chút nữa, đến cái tuổi được gọi rất kêu là "tuổi teen" thì có dẫn nhau vào nhà nghỉ cũng không có gì là khó, còn ba cái chuyện hút thuốc lá, uống bia nơi quán nhậu chỉ là chuyện nhỏ ! Có tiền là có...tất ! Nhưng tiền ở đâu ra ? Cứ về xoay bố mẹ, cho con tiền học thêm, cho con tiền mua sách là xong tất - thậm chí là chưa cần mở miệng, đã có tiền ấn vào tay, để đi chỗ khác chơi cho người lớn làm việc!
    Chúng ta đắng lòng vì cách ứng xử của các em - nhưng có bao giờ thấy ra rằng đó là một kết quả tất yếu của một "tiến trình thành nhân" trong một môi trường xã hội mà những điều dối trá lại được đưa ra một cách hết sức thành thật ! Chỉ cần xem các chương trình quảng cáo "không giới hạn" trên mọi kênh truyền hình thì với khả năng nhận thức non nớt của các em, làm sao các em phân biệt được thực hư ? Thậm chí trên các báo, tạp chí, những bài "tự giới thiệu" có chất lượng như một bài nghiên cứu khoa học với cả những ý kiến của các nhà khoa học thứ thiệt - thì ngay cả người lớn còn không biết đâu là đúng, là sai huống chi là các em. Nhưng rốt cuộc - tất cả chỉ là "lừa nhau" thế mới đau !
    Kết quả tất yếu là các em hoang mang, mất niềm tin và không còn biết lấy cái gì làm chuẩn cho con đường của mình, nhưng các em vẫn cứ phải "đóng kịch" là con ngoan, trò giỏi để cho người lớn vui lòng, để cho xã hội yên tâm tiếp tục "đóng kịch" với nhau ! Chúng ta phê bình, trách móc, "ném đá" các em ? cứ việc ! vì xét cho cùng đó cũng là một trong những "vai diễn" mà người lớn chúng ta phải làm thôi !
     
  16. camvinamiiiu

    camvinamiiiu Banned

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    EM mới đọc được bài này đây ạ. Em nghĩ là không phải tất cả các bạn trẻ đều thế đâu, còn rất rất nhiều các hoạt động có ý nghĩa của các bạn ấy mà. :)
    Thế mới nói, làm cha làm mẹ mới thấy được nỗi khổ của cha mẹ mình ngày xưa.
    Câu chuyện được một thành viên trong diễn đàn Voz đăng tải và khẳng định rằng đó là chuyện xảy ra trong xóm nhà mình. Mặc dù thực hư câu chuyện chưa được kiểm chứng, nhưng cộng đồng mạng đang lan truyền nó đi rất nhanh. Có lẽ bởi nó rất thật, rất thấm thía và sâu sắc.

    Dưới đây là tóm lược câu chuyện:

    “Xóm mình có một con nhỏ là fan của một nhóm nhạc Hàn Quốc, nhuộm tóc xanh đỏ và ăn mặc rất mốt. Đợt nhóm nhạc ấy sang Việt Nam diễn, nó đòi bố cho đi bằng được. Khi bố nó không cho, nó đã tuyên bố là cần cái band ấy hơn cả gia đình. Ông không nói tiếng nào, lẳng lặng móc tiền ra cho nó.

    Sau khi nó hí hửng chạy đi, ông hàng xóm thay ổ khóa phòng nó, mang hết đồ đạc sách vở quăng hết ra đường, ai muốn lấy thì lấy. Vợ ông khóc sướt mướt, năn nỉ nhưng vô ích vì ông rất gia trưởng.



    Chen chúc để được nhìn thần tượng để rồi thế này đây

    Rồi con nhỏ ấy về nhà. 15 phút sau mình thấy nó bay cùng với quần áo ra khỏi nhà. Lúc ra đi vẫn còn mạnh miệng là sống chết với thần tượng, thề không bao giờ quay lại.

    Hai tuần trôi qua, bất ngờ con nhỏ đó trở về nhà. Nó quỳ trước cửa nhà từ sáng cho đến hơn 3 giờ chiều chờ ông bố về. Má nó thấy tội quá gọi nó vào mà nó không chịu.

    Rồi ông bố về nhà, đóng cửa lại không cho nó vào. Còn nó thì vừa khóc lóc thảm thiết, vừa lạy vừa xin bố nó mở cửa cho vào.

    Ông bố thản nhiên ngồi đọc báo, uống cà phê ở sân, xong rồi kêu vợ lấy đồ ăn ra dọn trước cửa ăn. Bà vợ vừa bưng cơm vừa khóc trông tội lắm. Chừng 3 tiếng đồng hồ, ông mới kêu vợ mở cửa, đưa nó chén cơm trắng. Con nhỏ ăn ngoài hiên ngon lành.

    Ông bắt nó đi cắt tóc, nhuộm đen lại, mua mấy bộ đồ rẻ tiền cho nó mặc, cấm không được dùng máy tính, cơm ngày 3 bữa, không một đồng trong túi, tự đi bộ đến trường.

    Ông qua nhà em đánh cờ, ba em hỏi sao ác thế, ông vừa nói vừa khóc là ông hết cách rồi, khuyên nhủ, đánh đập nó không nghe nên mới phải làm như vậy.

    Ba em lại hỏi: ‘Không sợ nó ra ngoài bị dụ dỗ à’, ông mới nói nguyên tuần đó ông xin nghỉ việc theo dõi nó. May mà nó về sớm không là ông bị đuổi rồi. Còn bà vợ, ông không cho một đồng nào vì sợ bà tiếp tế cho nó…”.


    Câu chuyện ngắn gọn nhưng lại chạm đúng vấn đề đang nóng hiện nay đó là "văn hóa thần tượng" của giới trẻ. Không chỉ riêng bạn gái trong câu chuyện mà nhiều teen sẵn sàng chửi rủa bố mẹ thậm tệ để bảo vệ thần tượng, dọa giết người vì dám tẩy chay thần tượng của mình,... và rất nhiều câu chuyện khác gần đây khiến không ít người bức xúc, phẫn nộ.

    Câu chuyện đã được share đi nhanh chóng và nhận được rất nhiều comment ủng hộ. Bạn có nick Monum chia sẻ: "Ngưỡng mộ người bố có tấm lòng cao cả. Mặc dù rất thương con, nhưng phải nghiêm khắc như vậy mới trị được". Hay bạn có tên Konab thì cho rằng: "Suýt nữa thì trách người bố quá đáng, hóa ra đó là cách ông ấy dạy con mình, thật hiệu quả".

    Nhiều thành viên cho rằng với độ cuồng mù quáng, hết thuốc chữa ấy cũng phải có những biện pháp mạnh tay, nhưng ý nghĩa như ông bố trong câu chuyện áp dụng. Bạn XuanHoang chia sẻ: "Dùng đến cả đòn roi mà vẫn lì vậy thì phải dùng cách này thôi, không đau nhưng thấm thía. Mong rằng, các fan cuồng K-pop hãy đọc và suy ngẫm câu chuyện này để biết giới hạn cho sở thích của mình".
    Theo tiin.vn
     
    TopicaAmazingLe Khanh thích.
  17. TopicaAmazing

    TopicaAmazing Tiếng Anh cho trẻ em

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Đọc bài này không biết là thật hay không, nhưng đúng là chỉ có những biện pháp mạnh như vậy thì những bạn trẻ này mới tỉnh ngộ ra được bởi rất nhiều trường hợp mình đọc được là dù bị đánh bị chửi vẫn lì ra, và tìm mọi cách để có thể có tấm vé xem thần tượng của mình biểu diễn.
     
  18. ww.tieudungthongminh.vn

    ww.tieudungthongminh.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Chúng ta hãy tập cho trẻ thói quen ngay từ khi còn nhỏ.
    Dạy con từ thuở còn thơ mà.
    Còn các con hư, mình khẳng định một câu, lỗi tại bố mẹ hàng đầu và ông bà cũng có phần.
    Nên gia đình nên thống nhất để quy về một mối trong vấn đề dạy và giáo dục con trẻ ạ.
     
  19. ww.tieudungthongminh.vn

    ww.tieudungthongminh.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Xã hội, mình thấy nhiều khi đa phần là do cuộc sống gia đình, bố mẹ chia tay , gia đình chiều con quá. Hì.
    Xã hội thì vẫn luôn phức tạp mà .
     
  20. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,097
    Đã được thích:
    3,005
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bàn về lối sống của giới trẻ hiện nay

    Ko biết có phải bây giừo sinh con ít nên bố mẹ ra sức chiều chuộng con ko, chính vì thế mà giới trẻ ngày nay tha hồ vòi vĩnh, ăn nói thì trống ko, ích kỷ...hôm vừa rồi có việc e phải ngồi chờ bạn e ở quán trà đá gần cổng trường cấp 3 mà thấy choáng luôn, toàn các teen xinh xắn mà nói câu nào cũng phải đệm thêm từ vào, nói tục khinh khủng luôn, có e chắc mới gia nhập hội, ít nói tục còn bị chê là quê mùa, hic hic, lại ko dừng ở việc nói tục ko mà các e còn đem chiến tích phòng the của mình ra khoe khoang nữa chứ, đúng là hết biết với giới trẻ ngày nay
     

Chia sẻ trang này