Khi chúng ta bắt tay vào thực hiện một công việc gì đó, bạn sẽ làm gì trước? Lên kế hoạch, lập trình công việc, phân chia nhiệm vụ, cài đặt tiến độ hoàn thành công việc, chỉ tiêu hoàn thành? Cái gì là quan trọng hơn cả ở đây? Bạn có tin là bạn thành công không? Bạn có tin vào những người mình đang hợp tác không? Nếu bạn tin họ tức là bạn tin vào chính bản thân mình và tin vào những người đồng nghiệp. Một mình bạn không thể làm lên một chiến dịch nhưng có sự phối hợp nhịp nhàng chắc chắn công việc của bạn sẽ thành công vượt bậc. Đó là lòng tin, là đức tin mà chúng ta xây dựng lên. Điều đó đã làm cho bạn thành công đến 50%. Thử nghĩ xem nếu chưa làm mà bạn đã nhụt trí, liệu bạn còn có động lực nào để thôi thúc bản thân thực hiện tiếp, thêm nữa laị làm cho người xung quanh đánh giá bạn không có ý trí. Đã có ước mơ, hoài bão, có dự định, chúng ta hãy tạo niềm tin để quyết tâm bằng được, phải thực hiện được ước mơ đó. Thất bại là mẹ thành công! Tuy nhiên khôn ghải lúc nào mình cũng thành công nhưng thất bại chúng ta làm lại. Làm đến khi nào thành công mới thôi. Đức tin tạo nên mỗi con người chúng ta!
Ðề: Bàn về đức tin E là em cầu nguyện các đấng trước. em tin vào việc 99% là may mắn và 1% là tài năng và sự cố gắng. Đức tin của e lớn lắm.