Đã lâu rồi em không tham gia diễn đàn, do gần ngày 20/11 ngày tri ân các thầy cô giáo..em đọc được bài bức tâm thư của cựu nhà giáo Hoàng Hữu Phước gửi các thầy cô tương lai....thấy rất tâm đắc nên xin được chia sẻ cùng các bậc cha mẹ. Có lẽ mỗi phụ huynh chúng ta cũng nên làm gì đó...để giúp cho các nhà giáo trở nên tuyệt vời hơn và chuẩn mực hơn. 1) Tư cách nhà giáo đối với danh dự bản thân: Ở Việt Nam Cộng Hòa, người ta vào ngành sư phạm khi hội đủ tất cả những điều sau: a) có học thức uyên thâm, uyên bác, chuyên sâu, chuyên nghiệp; b) có mong muốn có nhiều thời gian rỗi để sáng tác, nghiên cứu, viết lách xuất bản, hoặc để làm thêm những “nghề tay trái” khác; c) có sẵn “thần uy” phù hợp với tư cách và tư thế một nhà giáo; d) hiểu rất rõ tất cả những thuận lợi và những khó khăn của nghề sư phạm và có đủ bản lĩnh để hóa giải các khó khăn đó; e) có lòng tự trọng rất cao, lòng tự hào rất cao, và lòng tự mãn rất cao; f) có sức khỏe phù hợp; và trên hết là g) có tinh thần trách nhiệm rất cao đối với chức nghiệp nhà giáo Em nghĩ nếu bạn trẻ nào khi bước vào nghề sư phạm cũng hiểu rõ điều này thì tốt biết bao. Và em cũng nghĩ...các vị phụ huynh chúng ta cũng nên sát sao hơn nữa, gắt gao hơn nữa....yêu cầu và đòi hỏi hơn nữa về chất lượng của các nhà giáo dục... Ngày xưa chị em nói với em thế này: " Nếu mày dốt thì mày làm nghề gì cũng được nhưng đừng chọn làm nhà giáo và bác sỹ...làm giáo viên mà dốt là tiêu diệt rất nhiều thế hệ đấy em ạ"...em rất tâm đắc câu này...và em nhớ mãi!!! Ngày nay...hầu hết những người chẳng thi được vào đâu mới vào sư phạm...đầu vào thấp, lương bổng thấp... Giáo dục đại học thì thầy cô khi xưa đều học bên Anh - bên Nga về, rất giỏi....ngày nay con họ được nhận vào trường, nhiều môn chỉ bổ túc thêm ít tháng là có thể thành giảng viên...thế hệ kế cận mà cứ như vậy thì hy vọng gì vào tương lai con em chúng ta cho được??? Em thấy bản thân mình cũng có phần an phận và nhu nhược...nhìn thấy thực tại như vậy mà cũng chẳng nói năng gì...cùng lắm cho con mình tránh mấy chỗ như vậy ra là xong...nhưng nay em nghĩ...các vị phụ huynh nên nắm tay nhau vì nền giáo dục nước nhà, vì tương lai con em chúng ta...Hãy yêu cầu cao hơn ở giáo viên, chuẩn hơn ở giáo viên...đoàn kết là sức mạnh. Em tin là như thế!