Báo cáo Quỹ Quyên góp cho bé Duy Anh

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Cun & Lu, 20/6/2006.

  1. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Để tiện theo dõi - mình mở Topic này để cập nhật quỹ từ thiện ( Mod ơi có lẽ để cái Topic này treo ở ngay đầu để tiện dùng cho các TH sau ??)
    Như là sổ quỹ công khai vậy ..
    Đến hôm nay ,tình hình thu chi quyên tiền cho bé Duy ANh mà mình giữ như sau :
    1, Nga Minh : 100 K
    2, Mẹ Bop : 100K
    3, Be Moma : 100K
    4, Mẹ Zozo : 100K
    5, Brightmoon : 50K
    6, Adam& E : 100K
    7, Thuyph : 100K
    8, Cún Cùn : 100K
    9, Mẹ của Bống : 500K
    Tổng thu 1,250 K
    Đã chi : 1, Mua bỉm : 78 K
    2, BD nhóm HS 500K
    tổng chi 578K
    Còn lại : 672K
    Số tiền này sẽ chuyển cho mẹ Momi quy về một mối ..
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cun & Lu
    Đang tải...


  2. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cân nhắc mãi ,mình mới đưa ra đề nghị này :
    Hôm trước ,khi nhận tiền quyên góp của Duy Anh ..mình có bảo với các mẹ ..nên chăng dùng tiền còn lại để giúp đỡ các TH khác ( các mẹ bên WTT cũng làm theo cách này ) vì khi lên TT , Duy Anh được hỗ trợ 100% thuốc men ..Ăn uống thì theo tập thể ( do nhà nước đài thọ ) .Số tiền các mẹ bên WTT và BV quyên góp được cũng không nhỏ . Tất cả các mẹ mình hỏi ý kiến đều đồng ý như vậy - trừ mẹ của Bống . Vậy theo ý mình : sau khi trừ phần chi ra và tách biệt phần ủng hộ của mẹ Bống , số còn lại chúng mình góp cho em bé phải mổ tim ở Huế - để cứu sống 1 sinh mạng nữa.. Mình chờ Ý kiến của các mẹ ..
    Tuần sau sẽ có xe lên TT ,nhóm Hoa Sữa và 1 số mẹ WTT lên thăm Duy Anh ..Mẹ Momi liên hệ để gửi tiền cho Duy Anh nhé ( nếu có mẹ nào đi cùng thì tốt quá )
     
  3. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    Nhân tiện em cũng thông báo luôn:
    - Hôm qua mẹ Jeany có nhắn đã gửi 800k nhưng em check tài khoản mà chưa có, chắc phải sáng nay mới chuyển
    - Bác Cun&Lu cứ giữ một đầu ở đấy đi, khỏi phải chuyển đi chuyển lại nhiều, như vậy tiện hơn khi có những việc cần chi, và các mẹ cũng tiện đóng góp hon( vì hay mua hàng , 888 ở nhà chị mà). Mình chỉ cần báo cáo lên đây hàng tháng là được rồi .
    - các mẹ đã và đang và sẽ có lòng hảo tâm: em cũng nghĩ là hiện giờ DA đã lên TT, coi như là ổn rồi, lên đấy DA có mọi người chăm sóc, thuốc men . em cũng đang định xin ý kiến mọi người là số tiền còn lại ( mẹ Cún&Lu đang giữ) và số tiền sẽ có trong TK của em nên chi tiêu cho các trường hợp khác được không ? nếu các mẹ không đồng ý, thì em sẽ liên hệ để gửi lên cho DA , còn mẹ nào đồng ý thì em sẽ giữ lại để chi vào trường hợp khác .
     
  4. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bác Hương đã thông báo. Em nghĩ trường hợp bé DA lên TT như thế là ổn rồi. Số tiền còn lại ở quỹ tiếp tục kêu gọi ủng hộ và trích ra để giúp đỡ bé Hiếu mổ tim. Khi nào lên thăm DA, các mẹ muốn mua quà, hay làm gì cho bé DA cũng có thể trích từ quỹ ra.

    Bác Hương ơi, về chuyện báo cáo thu chi của quỹ. Em nghĩ chị chỉ cần post Tổng thu và Tổng chi (hoặc Chi tiết chi tiêu) trên DD thôi. Còn chi tiết thu (hoặc chi tiết chi) như thế nào thì chị gửi cho những member có đóng góp thôi. Như thế để tránh tình trạng nói này nói nọ mệt lắm chị ạ. Các mẹ khác có ý kiến gì không?
     
  5. Me bop

    Me bop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Theo em nghĩ thì mình vẫn dành 1 số tiền để mỗi lần đến thăm Duy Anh còn có tiền để chi tiêu mua quà cho bé và giúp đỡ bé DA khi ccần thiết. Nói đến đây mới nhớ ra là chưa đưa bỉm cho chị Hương để gửi cho bé DA!
    Còn các trường hợp khác thì em nghĩ là kêu gọi lòng hảo tâm của các mẹ trong DD nữa thì mới đủ giúp đỡ các bé khác! Em đang thắc mắc ko biết quỹ Từ Thiện có ko nhỉ? Vì theo như cchị CL thì còn rất nhiều trường hợp cần giúp đỡ mà!
     
  6. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Em nhất trí với ý kiến của chị Hương và Mommi đấy, còn nhiều trường hợp khác cũng cần giúp đỡ mà, nhiều khi chỉ cần 1 chút quan tâm và 1 chút hỗ trợ của những tấm lòng cao cả là những người có số phận thiệt thòi trong xã hội cũng cảm thấy hạnh phúc lắm.
     
  7. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng nhất trí [-o<
     
  8. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hôm qua mình nhận được thêm đóng góp của các mẹ sau :
    1, Mẹ Hitachi : 50K
    2, Mẹ Janine : 50K
    3, Mẹ Béo : 40K
    4, Hải Anh : 210 K ( từ tiền chênh lệch bán dầu gội Komachi )
    Tổng cộng : 350 K
    Hôm nay mình nhận được ĐT từ mẹ Tít ( Ko biết viết có chính xác không nữa ) - Hạnh ( 0912239798 ) đề nghị sẽ ủng hộ một số tiền cố định hàng tháng trích từ lương ( và có thể có thêm ủng hộ của 1 số đồng nghiệp cùng cơ quan ) để giúp đỡ những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo ,gia cảnh khó khăn tại Nhi Thụy Điển . Mình sẽ điều tra kỹ và thông báo cho các mẹ từng TH cụ thể để các mẹ cân nhắc xem nên sử dụng quỹ này như thế nào cho có hiệu quả ..Mỗi tội chờ tớ đi nghỉ về đã .. :lol: cảm ơn tấm lòng của mẹ Hạnh nhiều nhiều ..
     
  9. mebeMoc

    mebeMoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Em ủng hộ ý tưởng của bác. Nhưng theo em chúng ta đã có hội trưởng rồi thì cũng nên xin ý kiến hội trưởng 1 câu xem thế nào??? (Trừ khi hội trưởng xin thôi)
     
  10. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ớ ờ ơ thế cái này không phải là hoạt động của hội từ thiện hôm mình họp à :roll: . Các bác thông cảm là em ko đọc từ đầu chí cuối, vưỡn mắc cái bệnh ko đến nơi đến chốn nên ko biết. Hôm vào Bạch Mai thấy bác CL đứng chờ mẹ Bống mà? Tưởng các hoạt động này là trên thống nhất cả rồi, dưới cứ nghe thôi :lol: :lol: :lol:
     
  11. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mình không tham gia nhưng cứ mạo muội xin có đôi lời ntnày

    Đứng từ ngòai nhìn vào, mình thấy

    mẹ Bống thương Duy Anh lắm, thương đến mức mình ngỡ ngàng và thán phục (vì mình ko thể thương ai ngòai con mình đến mức thế). Những bức xúc, những cố gắng mà mẹ Bống muốn làm cho Duy Anh xuất phát từ tình thương ấy. Và đã là tình thương thì baogiờ cũng thiên về cảm tính nhiều hơn là lý trí (bàmẹ nào cũng vậy), nhưng thiếu tình thương thì ko làm từ thiện lâu dài được, và vì có tình thương, người ta làm từ thiện vì thương, chứ không phải vì thỏa mãn cái tôi cá nhân, hay tên tuối , hay gì khác

    mẹ Cun Lu cũng làm mình ngạc nhiên (vì chỉ biết mẹ CúnLu qua phomai với sữa chua), giờ biết thêm qua việc làm từ thiện: khá cẩn thận từ việc nhắc các mẹ về lây nhiễm, chín chắn trong cách nhìn nhận nói chungvà có lý trí (để làm từ thiện hiệu quả).

    Vậy thì theo mình, để có thể làm việc từ thiện lâu dài, hội cần có cả hai mẹ với 2 ưu điểm khác nhau, nhưng bổ trợ cho nhau thì sẽ là hòan hảo
    Vậy mong 2 mẹ đừng tự ái vì những bất đồng quan điểm, để Hội TT của LCM có được cả 2 mẹ, và các em bé được hưởng thành quả, công sức của nhiều mẹ đóng góp qua bàn tay của 2 mẹ.

    Về trường hơp quỹ bé Duy Anh, nếu tất cả ý kiến đồng ý chuyển cho TH nào cần hơn, dù mẹ Bống có phản đối (vì đấy là quyền biểu quyết của mẹ ấy) nhưng mình ko nghĩ là mẹ Bống sẽ đòi tách riêng phần của mẹ ấy ra đâu. Như trong cuộc họp, có ý kiến Yes, có No, nhưng kết quả là theo đa số.
    Tốt nhất là các mẹ đã đóng góp cho xiný kiến, hoặc nhờ mod làm cho cái vote, rồi theo đa số mà làm,ai cũng thỏai mái cả.

    Nói chung làmình rất rất phục tấm lòng và sự nhiệt tình của các mẹ
    Mod không cho cái icon tim tiếc hay hoa hiếc gì cả, hic :lol:
     
  12. mamaha

    mamaha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng ủng hộ ý kiến của mẹ Bong&Bambee... :lol:
     
  13. Me Ty

    Me Ty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Em chỉ đứng ngoài và đọc thôi, nhưng không hiểu tại sao lại không im lặng được (có lẽ do tính em thẳng thắn quá). Nên mạn phép các chị 1 chút nhé!

    Em không hiểu tại sao chị viết như thế này mà lại có người ủng hộ. Theo cá nhân em nghĩ thì khi mọi người có lòng từ thiện gửi cho DA thì mọi người đều nghĩ rằng số tiền này mình dành để giúp đỡ cá nhân bé DA. Còn nếu các trường hợp khác cần giúp đỡ thì chúng ta lại gây quỹ chứ. Mà theo em được biết thì số tiền của các mẹ bên WTT dành cho DA đều gửi lên cho bé và các bé khác ở TT2 chứ các mẹ đâu có giữ lại.

    Về chuyện chị tách riêng số tiền Mẹ của Bống cho bé ra em hoàn toàn không đồng ý. Em chưa thấy bài post nào của chị ấy nói là chị ấy tách tiền ủng hộ của chị ấy ra. Chị làm thế là chị đã vô tình chia rẽ tình cảm của các chị em có lòng hảo tâm mất rồi. Và như thế cũng là một cách làm mất hết lòng tốt của Mẹ của Bống đấy ạ. Và mọi người nhìn vào thì sẽ cho rằng chị đang đối xử với mẹ bống thiên về cá nhân hơn là tập thể. Nếu chỉ vì chị không thích chị ấy mà chị làm như thế là không nên. Dù sao thì chị cũng hơn chị ấy đến 6 tuổi.
    Trong các bài post của chị ấy, em thấy chị ấy luôn tôn trọng chị, cho dù chị ấy làm Hội trưởng, em chưa bao giờ thấy chị ấy công kích và nói gì không tốt về chị cả. Nhưng chị làm thế này thì thật là hơi quá chăng?
    Chị ấy có gì đáng ghét thế mà lại bị ẩn ra như thế?
    Những gì chị ấy trả lời chị, theo em đó chỉ là những ý kiến của cá nhân chị ấy về việc của DA, vì chị ấy là người thường xuyên nhất có mặt tại bệnh viện mặc dù chị ấy có bầu (được 6 tuần).
    Mỗi người đều có những quan điểm và ý kiến khác nhau, không nên vì những gì chị không thích chị ấy mà chị lại post lên đây. Cho dù chị không nói nhưng những bài post của chị luôn thể hiện những điều đó.
     
  14. saomainho

    saomainho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/5/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    mẹ Sao mai nhỏ là thành viên rất cũ của DD, thường thì mình chỉ vào đọc chứ rất ít gởi bài. Sau thời gian theo dõi hoạt động của Hội từ thiện mình xin góp vài ý nhỏ, công việc đầu tiên của Hội là giúp đỡ bé Duy Anh, 1 bé nhỏ bị nhiễm HIV. Ở tuổi của bé Duy Anh chắc cũng ko thể là giai đoạn đầu, cuộc sống của bé có thể cũng còn ngắn ngủi thôi, cho nên ý kiến của mẹ Bống về chuyện mình ko nên so sánh hơn kém mạng sống của ai cần hơn và hay nên được ưu ái hơn là rất có tình người, sống và nhìn nhận theo hướng này mọi cái sẽ bền hơn. Những em nhỏ như Duy Anh đúng là cần được sự quan tâm đặc biệt hơn. (...)

    mình đọc bài chị Cun & Lu nói chồng của chị đã làm công việc từ thiện hơn chục năm rồi, đó là điều kiện thuận lợi cho chị. Nhưng ở TH này, mà chị áp dụng theo kinh nghiệm của chồng chị là ko nên, vì có thể ko phải ai làm trong các tổ chức từ thiện thì đều có những ý kiến chuẩn xác, vả lại phần nào nó thuộc cả về tính cách của người làm trong các tổ chức từ thiện.

    qua những bài của chị Cun & Lu, theo cảm tính của mình, chị Cun & Lu đã thực tế quá chăng? nó có vẻ ít tình người và tình cảm thực sự. Còn một số mẹ, không hiểu có tham gia và giúp đỡ bé Duy Anh ko, nhưng thấy chị Cun & Lu nói gì đều thấy "cứ" "đồng ý và tán thưởng rào rào". Theo cách mình đánh giá, nếu đã lập ra hội từ thiện thì nên đi theo đúng mục đích (...). Ko nên hùa theo thế. Ngay như ở bài xác nhận lại tin của chị Cun & Lu về các thông tin của mẹ Bống là ăn thua quá. Thiết nghĩ có nên chăng có những điều này khi làm từ thiện? Vả lại, hình như ở hội từ thiện này có lập ra các chức danh (hội trưởng, hội phó, thư ký), Chị Cun&Lu có phải là hội trưởng của hội tt ko hay là mẹ bống, vì thấy chị quyết định mọi cái là chính
     
  15. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng không nghĩ rằng việc làm từ thiện lại gây ra nhiều phiền toái thế này. Vì thực chất, trước khi tham gia vào công việc từ thiện của LCM, em cũng đã tham gia vào bên WTT( mặc dù cũng không phải nhiều nhưng cũng không phải mới 1-2 lần đầu), em thấy mọi việc bên đó làm đều có tổ chức , quy củ, và rất nhẹ nhàng, tất cả đều đồng lòng nhất trí với ý kiến của người đại diện. Nhưng không hiểu sao, bên LCM lại xảy ra vấn đề thế này. Em cũng cảm thấy chán nản quá. Từ trước đến giờ ( kể từ khi thành lập Hội từ thiện) thì đây là lần đầu tiên có hoạt động từ thiện( cũng do thương thằng bé quá nên em mới copy bài viết về DA sang bên LCM), cũng mong giúp đỡ DA được phần nào. Nhưng thực sự là em cảm thấy thất vọng, việc làm của mình thì chưa được gì nhiều cho bé mà lại gây bất đồng quan điểm giữa mọi người nhiều đến thế.
    Về bản thân em, hiện giờ em cũng bận( như đã nói từ trước khi mọi người bầu em làm thủ quỹ hội từ thiện), em cũng xin được phép không nhận cái chức thủ quỹ đó nữa ạ, vì em cũng không có thời gian để cập nhật thông tin liên tục, thường xuyên. Còn những mẹ đã gửi tiền vào tài khoản của em, em sẽ làm tròn nhiệm vụ các mẹ đã gửi gắm, sẽ chuyển tiền đến nơi cho bé DA, bé Hiếu. Mong các mẹ thông cảm.
    Nếu có điều kiện, em vẫn tiếp tục làm việc thiện, nhưng với cá nhân em chứ không phải cùng một tổ chức to tát như thế này.
    Rất xin lỗi khi đưa trường hợp của DA sang đây để gây ra nhiều hiểu lầm giữa các mẹ.
     
  16. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm qua em xem chương trình người đương thời, có ông người Thụy Điển (chả nhớ chính xác :lol: ) dạy về Team work. Ông ý nói 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =5 ai cũng biết, nhưng Team work tốt có thể = 7.5, ko tốt có thể = 3.2 . Trường hợp của HTT hiện giờ chắc là 3.2 :lol: . Em nghĩ là chẳng ai có thể làm tốt mọi việc từ đầu, vấn đề là nếu cùng 1 mục đích thì nên nhìn vào mục đích chung đó để làm việc, chứ ko nên xét nét vấn đề của từng người. Tốt nhất là thay vì việc mổ xẻ vấn đề, đổ lỗi tại ai thì thà rằng nên tập trung giải quyết vấn đề. Bởi vấn đề thì ai cũng hiểu, chỉ có đưa ra giải pháp mới. Nếu không mãi mãi chúng ta cứ bị chìm vào những tranh cãi xung quanh, rồi sẽ tổn thương hết ng này đến ng khác (có thể chì vì vô tình) mà mục tiêu chính ko giải quyết đc.
     
  17. Me Bim

    Me Bim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    nhưng be_momma ơi, mình nghĩ chúng ta phải dám nhìn nhận những cái mình làm và biết rút kinh nghiệm thì mới tốt mọi cái. Chứ vừa có người có ý kiến , phân tích vấn đề , phê bình những cái các mẹ chưa được, thì các mẹ lại phật lòng ko ưng ý và lại tự ái rồi xin thôi, như thế thì ko thể phát triển tiếp được
     
  18. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    Trung tâm 2 nằm tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây giáp với các trung tâm số 1, số 3 và số 4…Chức năng chủ yếu là phục hồi nhân phẩm gái mại dâm và nghiện ma túy… với tổng số hơn 800 con người đang được giáo dục tại đây. Tuy nhiên với tấm lòng nhân hậu và sự cảm thông, cô Nguyễn Thị Phương- Giám đốc trung tâm đã nhận nuôi 1 cháu bé có HIV không nơi nương tựa, cho đến nay trung tâm đã có tổng số 25 cháu bé và 12 mẹ trông nom trong đó 20 cháu có HIV dương tính và các mẹ đều là người mang bệnh. Với chức năng tay trái như vậy nên mặc dù đã được nhà nước tài trợ tiền ăn, thuốc men y tế… Các cháu vẫn sống trong một cơ sở vật chất khá chật hẹp và đặc biệt đau buồn là các con không được đi học… vấn đề kỳ thị người có HIV là vấn đề nặng nề nhất, buồn nhất đối với những bé thơ đã bất hạnh nay lại còn thiệt thòi.

    Qua vài lần tiếp xúc với trung tâm để liên hệ về bé Nhật Mai và Duy Anh, WTT chúng mình đã tìm hiểu và quyết định post bài này để kêu gọi sự ủng hộ của các mẹ trong việc trích quỹ mua tặng các con 3 chiếc máy tính cũ … để các con có cái chơi đùa, nghịch ngợm kết hợp với học hành và tiếp xúc với môi trường xung quanh.

    Các mẹ ơi, mẹ nào có máy tính cũ cần thanh lý giá rẻ hoặc ủng hộ từ thiện 100%, 50% thì thông báo nhé… để chúng mình kịp thời nâng cấp, sửa chữa và cài đặt cho các con… tuần sau sẽ cố gắng thu xếp một buổi lên trung tâm 2 thăm Duy Anh, Nhật Mai và nhiều bạn nữa… 3 chiếc máy tính này sẽ là món quà vô giá mà WTT chúng mình dành tặng cho các con


    đây là nguyên văn bài em lấy từ bên WTT về việc giúp đỡ các bé ở TT2, trong đó có DA . Em thiết nghĩ số tiền mà các mẹ ủng hộ cho Duy Anh, có thể đóng góp vào việc mua máy tính cũ ủng hộ cho TT2( cũng là cho DA và các bé khác) . Nếu các mẹ không đồng ý, em sẽ vẫn giữ nguyên số tiền ấy nhờ các mẹ bên WTT chuyển cho Duy Anh trong tuần sau .

    Trích: http://www.*********/forum/showthread.php?t=28385
     
  19. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    Xin lỗi mọi người vì bài viết lạc chủ đề ở đây . Mình không muốn tranh luận thêm nữa và thực sự cũng đã kêu gọi mọi người stop vấn đề này lâu rồi nhưng hình như mọi người thích xới vấn đề này lên thì phải , do đó mình cũng muốn nhắn gửi đến mẹ Bim đôi điều:
    Mình rất tán đồng với cách góp ý của be_momma .
    còn như mẹ Bim nói: "phật lòng, không ưng ý", cũng đúng thôi vì mẹ Bim cũng như mọi người hãy xem lại cách "góp ý " của mình xem .
     
  20. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mình tuy không tham gia được gì vào quỹ cho bé DA của mọi người nhưng đọc kỹ mấy mục này thì mình đồng ý với mẹ Ty vaf MomMi. Câu hỏi của mẹ Ty về những gì mẹ Cún và Lu đã viết thì mình nghĩ thôi để mẹ ấy về mẹ ấy nói ý kiến của mẹ ấy, mình không dám bàn những gì mình ko biết cụ thể . Còn về những mâu thuẫn chung chung mình cũng nghĩ như MomMi và be_momma, nói chung công việc lúc đầu thường là khó tránh khỏi những mâu thuẫn này nọ vì khó có thể tìm được người hợp nhau trong mọi tình huống . Cách giải quyết mâu thuẫn mới là vấn đề quan trọng . Nhưng thôi cái này mình xin đóng góp thêm bên mục góp ý.

    Ở đây mình chỉ xin nói về viêc sử dụng quỹ của bé DA .

    Ngoài những thông tin từ bài của MomMi, mình cũng có biết sơ qua về tình hình của Trung tâm bảo trợ XH chỗ bé DA đang ở vì ngày trước có cô bạn làm việc ở đo.
    Ở đo có thể được chăm sóc cẩn thận hơn ở BV nhưng sẽ rất thiếu đói đấy mọi người ạ, số tiền mà TT được nhận để dành cho một trẻ hình như chỉ chưa đầy 200 ng / tháng đâu . Vì vậy mình cũng đông tình với ý kiến cho rằng nên dành quỹ của bé DA cho bé ấy và có thể cho mấy bé ở trung tâm đo luôn . Việc này sẽ giúp cho DA không bị đói khổ quá, giúp cho sức khoẻ của bé tốt hơn , và khi đã khoẻ hơn thì biết đâu lại có phép màu nào đến với bé ? Nếu bé được sử dụng thuốc điều trị thì có hy vọng lắm chứ . Bây giờ thì chưa chữa được ngay nbưng nếu kéo dài cuộc sống được vài năm thì còn hy vọng mọi người ạ . Mình biết hiện nay các nước phát triển trên thế giới đều đầu tư rất nhiều cho việc nghiên cứu ra phác đồ điều trị hữu hiệu cho trẻ em và sản xuất ra thuốc thích hợp cho trẻ em ... Và mỗi năm đêu có nhưng thành quả tích cực trong nghiên cứu đấy mọi người ạ .

    Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của riêng mình nhé, quyết đinh thế nào thì vẫn là đa số thôi .
     

Chia sẻ trang này