Hàng xóm nhà e cho thuê nhà! Mặt đường nên buổi tối rảnh rỗi vẫn ra ngồi nói chuyện với e bán hàng thuê! Cả ngày bán lãi được vài chục nghìn mà hôm nay bị thu luôn vì tội để biển vào trong cửa hàng), lại mất cả triệu làm biển mà lương của e ấy có 1tr5/tháng! Khổ thân! Dân phòng xông vào cửa hàng, lôi biển ra! Em ấy hét: "biển của cháu ở trong nhà, sao các chú lại thu biển của cháu, bỏ ra", ông ý hầm hầm lôi biển chỉ kêu:"chúng mày bỏ ra, t đập bây giở", 2 chị em em cũng ko giữ nổi, cũng ko ai giúp vì bọn họ quen biết và cũng ko muốn dây dưa vào vì còn làm ăn lâu dài! Hàng phở gần đấy quen biết rộng nên xe máy, bàn ghê, biển để cả ra đường cũng ko sao, còn đây... Công an đi cùng dân phòng hét lên:"thôi, còn làm ăn lâu dài" --> ý bắt 2 chị em em bỏ ra để họ thu không thì còn làm khó nhiều lần, 2 chị em xây xước nhiều, chảy cả máu tay cũng ko thắng đc ông dân phòng! Ông ý cho biển lên xe ô tô, 2 chị em chạy theo xe, ông ý lấy gậy đập thủng luôn biển cho hỏng luôn. Em bán hàng chỉ chửi đồ mất dạy, còn em ko biết làm gì chỉ rơi nước mắt! Tại sao lại có chuyện như thế nhỉ! Chả hiểu 1 đất nước của dân, do dân, vì dân là thế nào nữa! Đây là câu chuyện xảy ra ở quận Long Biên, ngày 2/11/2013 khoảng 22h! Em ấy sợ quá, gọi điện cho chị chủ vì đây là cái biển thứ 2 bị thu trong 3 tháng và xin nghỉ việc! Khổ thân em bán hàng, sinh viên xa nhà vừa thuê nhà, tiền ăn, tiền học, đủ thứ tiền, nhiều thứ lo... Chị chủ bảo ko sao, lần này chi ý ko phạt nên chắc e ấy vẫn bán hàng. Chị chủ lên tận nơi bị thu biển nhưng họ về hết và ko còn biển của cửa hàng chị ý ở đấy nữa, đang đi hỏi xem ai biểt ông đấy để lên kiện. Nhưng em nghĩ chả làm đc gì họ vì công an phường còn bênh dân phòng mà bỏ mặc ng dân. Chị chủ cũng khổ thân, 1 thân 1 mình nuôi con, trong khi chồng đi cai nghiện!haizzz Chán cái xã hội!
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ uhm,xh nhiễu nhương,quan tham thối nát từ trên xuống dưới còn quan nào thương dân thì bị đì không ngóc đầu lên được.Chung quy lại chỉ chết dân đen thôi.
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ XH mình giờ nó thế đấy, ai cũng biết, ai cũng than, các cụ xưa đã dạy rồi: "Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan"
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ Em thấy nếu có hình ảnh hay video up lên mạng xã hội rồi shaer đi để cho dân mình phần nào thấy bức xúc sau đó hiệp sức mà cho cái bọn mất dậy đó 1 bài học, cứ thế này nghĩ mà ấm ức thật. Chẳng nhẽ cứ để chúng nó hoành hành vậy sao.
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ mình cũng thấy cảnh này rồi,bắt lạt đc là nó bắt nạt đúng có ghì cứ quay lên,làm bằng chứng
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ Đúng rùi ạ, đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời mà. Bọn bạn em vẫn thường nói vui như thế mỗi lần có đứa nào kêu khổ, hì hí ^^
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ Nhà mình cũng bị thu cái bảng hiệu do để ra ngoài đg mấy lần rồi. Túm lại cứ nhét cho phường là xong ý mà Chán như con gián. Bạn kiếm thêm chút đỉnh thì ng ta cũng thía
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ thu rồi thì lên P mất 50-100K là mang về thôi.Chứ làm lại thì tốn kém lắm. Các thành phần đều......làm kinh tế mà mn.
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ Đúng là bọn cướp ngày, vô lương tâm. Nói chung là con sâu làm giàu nồi canh (mỗi tội nồi canh này hơi nhiều sâu nhưng ko phải là tất cả)
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ em nói thì bảo nói láo, nhưng mấy thằng dân phòng toàn thằng già rùi nhưng cư xử mất dạy dã man, bạn em đi xe đang bình thường, nó lao ra bắt xe khác, đập bốp vào mặt bạn em. Khổ thân 2 vc ngã xe, bê bết máu ở tay chân, vợ thì bầu bì. Vậy mà thằng già đó có thèm nói câu xin lỗi nào đâu. Nó núp sau anh công an giao thông, coi như hết vc. Mấy ng đi đường bức xúc quá chửi ầm lên cho. Già ko để đức lại cho con cháu
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ Tết nào mình đi bán đào cũng bị dân phòng họ quát tháo rồi đuổi, nên bây giờ biết vậy cứ cho chúng 1 cành đào là chúng cho mình đứng thoải mái luôn ấy, tiền vẫn che được mồm thiên hạ mà bạn
Ðề: Bao giờ dân mới hết khổ Họ làm việc cũng theo quy định thôi, mục tiêu là thông thoáng hè phố, buôn đúng nơi, mua đúng chỗ, chứ không thể tùy tiền lấn chiếm vỉa hè. nhưng làm thế thì quá quá, chẳng có chỗ nào trong luật, trong hiến pháp có quy định cán bộ được chửi mắng dân, được đập đồ của dân. Hôm vừa rồi mình ra chợ mua thức ăn, gặp ngay một thanh niên làm ở bộ phận quản lý đô thị trông cũng đẹp trai đấy chứ, ăn mặc rất ngon thế nhưng đứng chửi mấy chị người dân địa phương thật là kinh khủng. Lần sau mà còn gặp những tình huống như thế tớ nghĩ nên bỏ điện thoại ra ghi hình lại và đưa lên mạng. Chưa biết là sẽ giải quyết được gì không, nhưng ở rất nhiều nơi người dân nghèo vẫn mưu sinh như vậy, còn nhà nước thì lại quy định đúng nơi, đúng chỗ. tức là giữa người làm luật và người dân nghèo chưa gặp nhau. Thế nên mình cứ đưa thực tế lên rồi thì người ta sẽ phải suy nghĩ và làm lại để người giầu cũng như người nghèo được mưu sinh. Hàng chè, hàng nước mà vào chợ, ngồi gần hàng thịt, hàng tôm cá, thì ai dám uống.....