Tranh luận: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi ubn_love, 4/6/2012.

  1. pho89

    pho89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Có gia đình vào bao nhiêu khoản phải tính toán chi tiêu, thật là mệt. Vào diễn đàn em sợ lấy chồng rồi các mẹ ơi,huhu
     
    Đang tải...


  2. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    vô tư thoải mái vui vẻ được chừng nào tốt chừng đó bạn ah.
    Có chồng thì có niềm vui khác nhưng lúc nào cũng lo cơm, áo, gạo , tiền rồi phải trái, trên dưới..............
    Mau già lắm
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Với thu nhập này muốn save được thì phải chi tiêu tằn tiện, và có kế hoạch rõ ràng cũng như 1 ý chí thép ko được lay chuyển, hoa mắt bởi các hàng thời trang, các quán ăn
    Cố gắng cái gì tự túc được thì tự túc như trồng rau hộp xốp, đi chợ theo tuần, tận dụng hết công dụng của SP, hoa quả mua theo mùa, sữa cho con thì dùng sữa nội, quần áo cho VC con cái thì dùng hàng vừa vừa tiền thôi.... Túm lại là phải nêu cao tinh thần tiết kiệm thì mới TK được
     
  4. Phuong Tran 86

    Phuong Tran 86 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!


    ai chà, đồng cảm với chị. nhà em thì ở xa, ko hay về nhà ngoại được, cũng có phòng riêng đấy, nhưng chả có tý gì là riêng cả, phòng 2vc mà ai ra vào cũng được, em chồng thì buổi trưa toàn xuống nằm ngủ, vc mới cưới nên mình rất ghét những kiểu như thế, dù sao cũng phải có chút riêng tư, nhưng bmc thì cứ kệ thằng em chồng ngủ sao thì ngủ, hôm trước đi làm mệt xin nghỉ buổi chiều, trời thì nắng mà bụng bầu mệt mỏi, về nhà lên đến phòng đã thấy thằng em chồng nằm chình ình ở trên giường, tức nổ đom đóm mắt mà ko làm gì được :(( Mà ước mơ mua nhà đối với vc em thì xa vời vợi, 10 năm 20 năm nữa chắc cũng không đủ mua cái nhà xoàng xoàng....haiz...chia sẻ với chị..
     
  5. vankhanh2009

    vankhanh2009 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/4/2012
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Cám ơn chị, em phải lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng mới được.
     
  6. thuybaby88

    thuybaby88 CĐT GOLDMARK CITY 136 Hồ Tùng Mậu

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,828
    Đã được thích:
    719
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    hix. nhà em thì mới đang cbi lấy thôi cơ mà cũng thấy tình hình kinh tế eo hẹp lắm ạ. thế mà lúc nào cũng mơ về 1 cái nhà riêng :D
     
  7. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,741
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Tư tưởng này giống chồng mình quá! Lúc nào cũng từ từ, rồi sẽ có lúc giàu.... nghe mà nản!
     
  8. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,741
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Hoàn toàn đồng ý với mẹ nó! Mình cũng đang TK tối đa đây: sữa dùng hàng nội, quần áo cũng dùng loại vừa tiền, mua gì cũng phải cân nhắc xem có cần thiết lắm ko...
     
  9. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    ôi tớ nể mẹ nó quá...thu nhập từng đó mà mẹ nó vưỡn tiết kiệm đc hẳn 2,5tr/tháng....mà mẹ nó có bé chưa, có bé rồi có khi còn thâm hụt đó....hic...no nhiều ít đủ mà..có mẹ thu nhập 15-20tr/tháng vẫn kêu ồi ồi......mẹ nó thế là quá giỏi rồi...cố lên, nghèo thì lâu giàu mấy chốc..hihihi
     
  10. BinBinLX

    BinBinLX Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Chị tiết kiệm để dành nên dính vào vòng lẩn quẩn rồi.Tiền dư ra chị phải mang đi đầu tư vào nguồn tin tưởng được để nó tự sinh sôi ra,càng về sau sinh sôi càng nhanh theo cấp số nhân đấy.Cái khó chính là chị phải đầu tư đúng hướng.Chứ cứ sợ mất tiền rồi chắt chiu để danh thì đến khi xây được căn nhà chị lại trắng tay,lại phải để dành lại từ đầu để dưởng già hay sao?
     
    ubn_lovelehanako thích.
  11. vjtham83

    vjtham83 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    chào chị
    Em tên là Tân bên cty cổ phần đầu tư BBG - Hà Nội
    yahoo : nhattan_83_2005@yahoo.com
    skyper : tan.step
    Điện thoại : 0985805345
    Em biết chị đang tìm kiếm 1 kênh đầu tư ủy thác với mức lãi xuất cao.
    Em xin giới thiệu 1 kênh ủy thác bên cty em.
    Với số tiền là 100 triệu :
    - Lãi xuất 2%/1 tháng (Gấp 2 lần lãi xuất ngân hàng)
    - Lợi nhuận ăn chia 10% lợi nhuận
    - Thời gian ủy thác là 4 tháng
    - Thông tin đầu tư minh bạch - biết đc cty sử dụng tiền vốn của anh chị làm gì và kiếm tiền như thế nào.
    - Rủi ro nếu có thì anh chị vẫn đảm bảo đc 100 triệu ban đầu và hàng tháng vẫn nhận 2% lãi xuất như gửi ngân hàng.
    Nếu chị quan tâm và muốn tìm hiểu rõ hơn và cụ thể chi tiết chị có thể liên hệ trực tiếp với em.
    Mong sớm nhận được sự phản hồi của chị.
    thanks
     
    ubn_love thích bài này.
  12. www.tieudungthongmin.vn

    www.tieudungthongmin.vn Banned

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    BMc nhà này hay thiệt nhỉ, cũng nên cho các con một lối thoát chứ,
    Nói chung là chán chả buồn nói nữa.
    Nên thôi, Mình cứ học chữ Nhịn mẹ nó ạ .
     
  13. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    cái thời buổi đất chật người đông nó như thế đấy mẹ nó ah.
     
  14. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,126
    Đã được thích:
    2,140
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    2 vc lương 6 tr mà để ra được 2,5tr đã là quá giỏi rồi đấy chị ah
     
  15. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Mình có đầu tư bạn ah. Mình có chân đầu tư mua thiết bị máy móc trong BV ấy, hàng tháng trả lãi và gốc vào TKhoản đến hồi nào máy hết sử dụng được thì hết trả tiền. Khoản này đầu tư không lớn nên thu về hàng tháng cũng không bỏ bèn gì nhưng được cái là cố định và lâu dài.
    Tiền mà cứ bỏ ngân hàng thì lãi thu về cũng không đủ mua sữa và bỉm cho con hàng tháng ấy chứ.
     
  16. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Mình ở Đà Nẵng bạn ah. Cảm ơn bạn đã mang đến cho mình 1 giải pháp nhưg mình muốn đầu tư ở gần nơi cư trú, thuận lợi hơn cho giao dịch và kiểm soát nguồn vốn.
     
  17. E4future

    E4future Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Mình đồng ý với mẹ nó, mình cũng không thích kiểu "từ từ" sốt ruột lắm. Lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền sôi sùng sục. Khổ thế đấy

    Cái bệnh thèm xiền làm khổ cái thân.
     
  18. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    một tháng em ăn chơi mua sắm rồi em cũng vẫn cố để dành ra gọi là cái khoản tk đầu tư dài hạn ở đây:D
     
  19. duchieu0509

    duchieu0509 Nước là cốt lõi của phát triển bền vững

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Thôi thì cái thời buổi bão giá này thí phải sống tiết kiệm thôi "khéo co thì vẫn ấm"Cái chính là cái tình cảm vợ chồng đừng có rạn nứt là được chứ nhiều gia đình cũng hay rạn nứt chỉ về chuyện kinh tế đó.Còn thời buổi này cái đầu tư an toàn nhất là đầu tư vào con cái bạn à.
     
  20. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    hôm qua em đọc bài sinh viên quay cuồng với bão giá, các em ấy cũng khổ như mình. 222222222. bão giá cuốn phăng mọi thứ
     

Chia sẻ trang này