Chắc hẳn có rất nhiều người cũng có cùng câu hỏi như của em đúng ko ạ !?! Buồn buồn e lên đây muốn tâm sự với các mẹ 1 tí . E cũng có ước mơ : có 1 căn nhà nhỏ thôi , nhưng là của riêng mình , 2 vc và con cái ở đấy , hằng ngày ko phải lo kiếm tiền ăn mà chỉ lo đi chơi chỗ nào cho sướng , rồi có xe đẹp , điện thoại đẹp , có nhiều tiền để chăm lo cho bố mẹ , con cái , nhiều hơn nữa đi làm từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn . Ước mơ của e chỉ " nho nhỏ " thế thôi e cũng mới lập gđ đc. có 4 tháng nhưng cảm thấy bế tắc quá . Lo cho mình chưa xong còn phải lo chuyện bmc nữa . Mệt mỏi quá ... ước gì có 1 cục tiền nó rơi vào đầu thì sướng ... hihi
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? Hi hí. Ai cũng ước có cục tiền rơi vào trước cửa nhà nhỉ. EM cũng ước thế. Chúc chị luôn vui. Em sắp ra trường=> Thành thất nghiệp dài hạn rồi (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? Nàng cứ nghĩ AQ tí cho nhẹ đầu: Mình có nhà cửa, ngủ trong chăn ấm, không bị đói hàng ngày vì không có tiền là hạnh phúc lắm rồi. Ngoài ra, bao người vẫn lam lũ, không có chỗ ấm ngủ, nhịn đói qua đêm.... Tớ đôi khi vẫn phải AQ thế, để thấy mình còn no đủ, giầu sang hơn nhiều người cho đỡ chua chát!
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? mình cũng ước, nhưng ước và chỉ ước thôi, hiih biết sao được, môpix người mỗi hoàn cảnh mà. hy vọng vào tương lai, tin tưởng vào hiện tại, khả quan lên, mỉm cười mà sống, có lẽ sẽ ok đấy.
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? quẳng gánh lo đi mà vui sống b ah, chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm rùi cũng sẽ giàu thôi, giàu từ 2 bàn tay mình làm ra mới quý chứ có 1 núi tiền rơi vào mình cũng chẳng sướng đâu. try on!!!!
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? Ước mơ cũng chỉ là mơ ước ... mình cũng nhiều lần an ủi = suy nghĩ đấy rùi . mỗi lần nhìn cảnh n~ ng` ko nhà ko cửa mình thấy thương họ lắm mà chả làm gì đc. nên mình cứ ước mơ thật giàu để về sau còn giúp đỡ họ ... cứ ước thôi ) mà đã ước là phải ước "xịn" ) hehe
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? Hạnh phúc xuất phát từ những điều giản dị. Mình nghèo vật chất nhưng lại giàu sức khỏe, trí tuệ, con cái....Những thứ mà nhiều tỷ phú ao ước đấy. ^^^^
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? ngẫm lại thì ông trời cũng ko tiệt đường sống của ai bao h các bác nhỉ ? trộm vía e đang chửa mà vẫn đi bán hàng ầm ầm , khỏe lắm , chỉ tội đồng ra đồng vào nó hơi ít thôi ... hihi ...
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? Cố lên các mẹ nhé ... có chăm chỉ , cần mẫn , chịu khó , vất vả bh thì về sau mới sướng đc. cố lên tất cả vì gđ , con cái ...
Ðề: Re: Bao h mới hết cảnh nghèo ? Vì thế nên mới phải mơ ước, hy vọng thật nhiều ... rồi lấy đó làm mục tiêu phấn đấu các mẹ nhỉ ... hihi ...
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? Khi mình hỏi xong câu này, thì đã có rất nhiều người thoát cảnh nghèo thậm chí trở nên giàu có rồi đấy.
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? Ước mơ của bạn đơn sơ quá, đây cũng là mơ ước của nhiều ng mà. CHỉ ngồi mà mơ ước thì đâu có đc đâu..
Ðề: Bao h mới hết cảnh nghèo ? "2 vc và con cái ở đấy , hằng ngày ko phải lo kiếm tiền ăn mà chỉ lo đi chơi chỗ nào cho sướng " riêng cái ước mơ này tớ đã thấy khủng rồi mà nàng bảo nhỏ nhỏ, nàng chịu khó mua xổ số đi, nhỡ trũng thì hoàn thành được ước mơ