Em chào các mẹ! Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà 1 năm trước em đóng bảo hiểm Manulife được liên kết với Techcombank, cứ nghĩ là lúc nào muốn rút cũng được với cả lúc đó cũng có tiền nên là đóng thôi. nửa năm sau e có hỏi lại bên tư vấn là e đóng 1 năm là được rút tiền rồi, giờ đến kỳ hạn 1 năm bên Manulife bảo sau 12 năm mới được rút. Giờ em cần tiền kinh doanh nên không có tiền để chi trả cho bảo hiểm ý (( các mẹ giúp em có cách nào không ạ (
Mình cũng tham gia Prudential, lúc đầu cũng ham hố đọc mức cao, rồi sau chán xin rút không được nên đành giảm mức đóng xuống thấp nhất, và vẫn duy trì
ko rút đc đâu em, mà có hủy HĐ thì giá trị hoàn lại rất thấp. E hỏi xem có được vay lại từ giá trị TK ko, lãi suất sẽ thấp hơn ngân hàng chút. Bảo hiểm đã theo là theo tới cùng, chắt bóp tiết kiệm đi lấy tiền đóng e ah. Nếu ko có tiền đóng thì coi như là mất số tiền e đóng 1 năm trước.
em cảm ơn các mẹ ạ. đúng là không cái dại nào bằng cái dại này ( có khi em phải hạ mức thấp hơn chứ cứ đà này chắc cứ phải nợ bảo hiểm đóng muộn thôi ạ hx
đúng rồi đấy ạ ( bảo sao mà ngta cứ bảo bảo hiểm lừa đảo. giờ em không dám nói với chồng em là chưa được rút tiền đây ạ (
Haizz, mình chưa bao giờ có ý định tham gia bảo hiểm , có tiền thì gửi ngân hàng thôi, chia buồn với bạn
Chị ơi bảo hiểm có nhiều quyền lợi mà chị . Chỉ có điều là chắc do chị chưa tìm hiểu kĩ khi mà tham gia nên cảm tháy mình bị lừa thoii . Cái người tư vấn cho c cũng k có tâm rồi khi mà mình hỏi rõ là một năm sau có rút tiền ra được hay ko thì họ ko tl rõ cho chị . Chứ nếu tìm hiểu kĩ thì nó cũng khá là có lợi cho người mua . Chỉ sợ một ngày đẹp trời bảo hiểm tuyên bố phá sản thôi ) còn chả sợ gì khi mình tìm hiểu kĩ lưỡng cả . Em có bà chị làm bảo hiểm bên pồ đen xồ luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu ý từ cách đây vài năm em tình cờ nghe bả gọi đt cho cả một danh sách khách hàng tặng chi ân cho khách hàng lâu năm mỗi người vài chục triệu ( dù là họ là những người đã kết thúc hợp đồng với hãng rồi nhá ) tức là người dưng nước lã ko liieen quan liên đới gì tới nhau nữa ấy . Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại chắc những người khách đó cũng chơi bảo hiểm mấy chục năm rồi ( vì em thấy bả tàn gọi là cô các cô các chú ) va số tiền họ bỏ ra cũng tính bằng vài trăm triệu hoặc nhiều hơn rồi thế nhưng hehe giả sử là mình đi chơi xong gói bảo hiểm mà một ngày đẹp zời có đứa gọi đt bảo là lại được tặng cho ba bốn chục tr thì hehe , cũng vuiiii . Với lại bảo hiểm có lãi xuất thì phải đusng ko chị ? Còn có cả dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nữa hay sao ấy kiểu như m bị bệnh có mổ xẻ gì sẽ được chi tiền này Chả may teo thì cũng được tiền để lại cho chồng con hoặc cha mẹ này ( vì cuộc sống bh vô thường mà hôm nay dắt xe ra khỏi nhà biết chiều có về nữa hay ko chả ai nói trưoecs được cái gì cũng chả ai muốn chết hay mong chết nhưng hoạ vô đơn chí em cũng ko có ý muốn nói ai nhưng em thấy bh thò mặt ra đường là lắm nguy cơ quá ấy ko thể nói trước được điều gì huhu Chỉ tội là nếu mình còn trẻ kinh tế tiền bạc còn cần đầu tư sinh lời thì đóng bảo hiểm rồi thì lấy đâu ra mà sinh với chả sôi nữa hix .
em cứ thấy bực bực khi mà mình cần tiền thì lại k lấy được ( mà cũng tại mình k tifmm hiểu kỹ cứ ù ù cạc cạc :< lúc có tiền thì k sao nhưng h cần tiền chả biết đào đâu ra (
em cũng nghĩ để tiền đóng bảo hiểm như là tiết kiệm mà lại còn được chi trả các rủi ro mà chị nói, nhưng mà cứ nghĩ là thôi đóng 1 năm 1 xem như nào, k thích thì mình rút. Giờ thì cần tiền mới ngã ngửa ra là k đc rút (( mà e k biết cái Manulife này có uy tín bằng chỗ chị của chị k đây, chứ pồ đen xồ thì của nước ngoài uy tín qá rồi ý
Đúng rồi, tiền đóng vào bảo hiểm, phải để 10 năm thì giá trị hoàn lại mới có lãi. Ví dụ đóng 10tr/ năm thì nếu 2 năm đầu, mn hủy HĐ, coi như mất trắng. Còn để 10 năm, 100tr của mn sẽ sinh lãi, rút ra đc k 120tr. Bảo hiểm mua để bảo vệ và đầu tư lâu dài thôi.
mình cũng ko nhớ rõ lắm, bác gái mình đóng cho a trai mình gói gì 18 năm đấy, mỗi năm 12 tr sao đó, sau lấy về đc cục 500-600 gì đó)) nhưng mình cũng ko ham lắm
Bảo hiểm thì hầu hết có có uy tín mới trụ đc e ah, cái chính là phải tìm hiểu kĩ càng cái mình mua là cái gì, điều khoản các trường hợp ra sao để cân nhắc, m có khả năng theo hay ko? Thường thì khi tư vấn, đại lý BH sẽ chỉ nói về những lợi ích, mà "quên" nói các TH nếu bỏ ngang sẽ ntn... Người mua thì thấy tư vấn hay, có lợi là mua, cg k lường hết đc các khả năng sau này nếu ko có tiền đóng sẽ ra sao. Chị ko biết bên Manulife thế nào, nhưng bên Chubb Life, từ năm thứ 2 của HĐ, nếu KH ko có đủ tiền đóng thì KH chỉ cần duy trì HĐ có tiền trong TK là đc, ko đc về 0đ là vẫn đc bảo vệ như thường. Em hỏi lại bên Manulife xem có điều khoản tương tự ko?
Là bảo hiểm của Mỹ bạn nhé. Trước đây là ACE Life, sau đó ACE Life mua lại Chubb nên xây dựng thương hiệu Chubb Life. ACE Life đã có mặt hơn 11 năm tại VN, và Chubb có thâm niên 130 năm ở thị trường Bắc Mỹ.
e thấy tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng khá tốt mà, chẳng qua là chủ top k được tư vấn kỹ về các điều khoản của loại bảo hiểm mà chủ top mua thôi, em tham gia đc 3 năm rùi đây. e k có tiền đóng cả năm chỉ đóng theo tháng thôi mỗi tháng hơn 500k
đóng bảo hiểm kiểu này thì dễ nhưng rút ra hay có vẫn đề gì cũng mệt phết nhỉ. ( May nhà e chả theo loại bh nào ngoài theo ở công ty ra
MN mua BH của hãng nào có 500k/tháng vậy. Mình cũng đang băn khoăn mua BH nhưng nghe nói Manulife có gói 1,500k/tháng cho cả gia đình.