xời ơi, hôm nay thì em đã có thẻ BHYT ạ. Sau 4 tháng chờ đợi dài cả cổ thì cuối cùng em cũng có thẻ BHYT. Em vẫn phải mòn mỏi chờ sổ BHXH để mấy nữa đi đẻ còn có cơ hội nhận chế độ thai sản. hứchức
Mình không hiểu bạn định nói gì? Nếu có vấn đề gì về BHXH, BHYT bạn cứ hỏi mọi người, nếu có thể trả lời được mọi người cũng sẵn sàng thôi mà...
chị ơi, đấy là do em sung sưonứg vì chờ dài cổ dc cái thẻ BHYT chứ em có định hỏi j đâu, vì em đã có topic hỏi và dc mọi ng tư vấn rồi. Có lẽ chị nên đọc kỹ nội dung ạ
khổ thân mẹ nó. Tình hình là em ko biết đến lúc em đi đẻ đã có sổ BHXH để mà sau đó dc nhận chế độ chưa nữa cơ . Mẹ nó có sổ rồi thì cứ ráng chờ đi, tiền ta chưa tiêu thì còn đó mà
Ðề: Bảo hiểm y tế Nhiều khi mình cũng không hiểu tại sao mua bảo hiểm lại lâu có như vậy ? chờ mòn mỏi
Mình không còn cơ hội nhận thẻ nữa rồi. Cty nợ BH, mình cũng báo giảm rồi. Giờ nếu có đóng tự nguyện thì đóng thôi. Khỏi phải bận tâm đến BHYT nữa
= =Theo quy định thì các doanh nghiệp có giữ lại 2% quỹ lương nộp BHXH để chi nóng các trợ cấp ngắn hạn như thai sản, TNLĐ BNN. Trong trường hợp nợ BHXH thì không được giữ, nếu họ vẫn nộp BHXH cho chị thì hồ sơ y tế sẽ được gửi lên cơ quan BHXH để được giải quyết, cũng không mất nhiều thời gian đâu ạ, em không nhớ rõ nhưng hình như chỉ 15 ngày làm việc thôi. Việc này không trách BHXH đc mà trách doanh nghiệp đã trốn đóng BHXH cho NLĐ chị ạ