Gần đến giờ xử án, bảo mẫu Phụng co ro trước vành móng ngựa, ánh mắt hoảng loạn dáo dác nhìn xung quanh. Nhận định hành vi của bị cáo là đi trái với đạo lý làm người, HĐXX đã tuyên phạt bà Phụng 2 năm tù về tội "hành hạ người khác". Sáng nay, TAND huyện Thuận An (Bình Dương) đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Thị Phụng (52 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao) về tội “hành hạ người khác”. Dù chưa đến giờ xử án, nhưng hàng nghìn người đã có mặt ngồi khắp sân UBND xã Thuận Giao. Được dẫn lên vành móng ngựa, người đàn bà hành nghề bảo mẫu tỏ ra sợ hãi, co rúm người lại, ánh mắt hoảng loạn liên tục nhìn quanh. Phía dưới, người chồng 60 tuổi bị bệnh tai biến mạch máu não giơ tay gạt nước mắt. Khi HĐXX xét hỏi, từng lời khai của bị cáo càng chứng minh hành vi dã man đối với đứa bé 3 tuổi khiến nhiều người giật mình. Theo đó, đầu năm 2003, bà Phụng tổ chức trông giữ trẻ tại nhà mang tính tự phát. Cơ sở này nhận trông giữ 5 đến 10 trẻ (từ 18 đến 36 tháng tuổi) với giá 300.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng. Đa phần các cháu là con em của công nhân đang lao động trong các nhà máy, xí nghiệp tại địa phương. Vào giữa năm 2009, bé Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi) con anh Hồ Minh Lực (31 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng được gửi bà Phụng mức phí 300.000 đồng/tháng. Vào lúc 15h ngày 23/11 bà Phụng đưa bé Ngân ra tắm. Do sợ nước nên bé gái 3 tuổi này vùng vẫy làm nước văng vào người bà này. Bực tức, bảo mẫu này đè Ngân xuống dùng chân để tắm cho bé. Bà Phụng còn nắm tóc giật ngược tạt thẳng nhiều ca nước vào mặt, miệng làm bé gái hoảng sợ la khóc. Chứng kiến những hành động hết sức dã man, một người dân đã quay clip cảnh bà Phụng tắm cho cháu Ngân bằng “giật tóc, bạt tai, tạt nước vào mặt” rồi đưa lên mạng Internet. Nghe bị cáo khai, vị chủ tòa tức giận trước hành vi "hành xác" dã man đứa bé 3 tuổi nạt hỏi: "Lý do vì sao bé Ngân sợ nước?". Người đàn bà lập bập trả lời là do bé Ngân sợ lạnh. Tuy nhiên, HĐXX đã bác lời khai này và cho rằng, chính những hành vi dã man nhiều lần của bị cáo mới làm cho đứa bé 3 tuổi sợ nước, sợ bị hành hạ. Tại phiên tòa, bà Phụng khai thêm, đoạn clip quay cảnh tắm hành xác được đưa lên mạng chỉ có hơn một phút. Nhưng thực tế bà hành hạ bé Ngân 4 đến 5 phút. Trong thời gian này, bà Phụng đã đạp vào người bé Ngân 7 lần, múc nước đổ vào mặt bé 4 lần. Người đàn bà này cũng khai, ngoài bé Ngân ra thì còn "hành xác" 2 đứa trẻ khác. Lời khai của bà Phụng khiến cho nhiều người có mặt tại phiên tòa giật mình. Họ cho biết, cũng đã nhiều lần gửi con cho các cơ sở giữ trẻ tư nhân và chưa bao giờ ý thức được lại có người bảo mẫu dã man như bà Phụng Có mặt tại phiên tòa, anh Hồ Minh Lực (31 tuổi) bố của bé Ngân buồn rầu cho biết, vợ chồng anh chỉ mới có cô con gái. Hai vợ chồng đều là công nhân nên thường phải tăng ca 12h/ngày, không có thời gian chăm sóc con, nên thuê bà Phụng giữ hộ. Tuy nhiên, vợ chồng anh không giờ được người đàn bà này lại độc ác như thế. "Có hôm bế bé Ngân về phòng trọ, vợ chồng tôi thấy trạng thái tinh thần của cháu khác hẳn. Bé tỏ ra sợ sệt, không dám lại gần nước, thậm chí đêm ngủ thường hay giật mình. Tôi đã sang nhà bà Phụng hỏi xem có chuyện gì thì bà ta cho biết, do bé Ngân hay nghịch giỡn chứ không việc gì phải lo lắng", anh Lực nói. Tuy nhiên, trước tòa hôm nay, anh Lực cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phụng. Anh cho biết, hiện tại bé Ngân cũng đã bình thường trở lại, gia cảnh nhà bị cáo thương tâm, chồng bà Phụng đã 60 tuổi bị đau bệnh nặng, nên giảm án cho bà ta từng ấy để về với chồng. HĐXX cũng đã triệu tập nhiều nhân chứng trong vụ án này, đa số là bố mẹ của những đứa bé được gửi tại nhà bà Phụng. Họ cho biết, tuy con họ có triệu chứng sợ nước nhưng về thể xác không có dấu hiệu hành hạ. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu HĐXX cần xử lý nghiêm đối với những hành vi mà bảo mẫu này đã gây ra để giáo dục, răn đe đối với những hành vi tương tự. Giờ nghị án, hàng trăm người vây quanh bé Ngân và vợ chồng anh Lực chia sẻ với gia đình. Dường như đã quên những trận bị bạo hành, Bé Ngân đã vui vẻ cười tươi trở lại, chạy tung tăng khắp sân chơi đùa thỏa thích. Được nói lời sau cùng, bảo mẫu Phụng bật khóc. Người đàn bà này nói, sau một thời gian bị giam giữ, đã hối hận thấy được hành động sai trái của mình. Bị cáo đã xin lỗi gia đình cháu Ngân, xin lỗi mọi người và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để trở về với chồng đang bị bệnh. Xét thấy, hành vi của bị cáo Phụng hết sức dã man với một đứa bé mới có 3 tuổi. Đây là vụ án mà tính chất phạm tội lần đầu tiên có trên địa bàn tỉnh nên cần phải có mức án phạt nghiêm minh nhằm răn đe đối với các hành vi hành hạ người khác, nhất là trẻ em... HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Thị Phụng mức án 2 năm tù giam về tội danh trên. Ngoài ra, bị cáo Phụng còn phải bồi thường gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.
Ðề: Bảo mẫu bạo hành bé gái lĩnh 2 năm tù Lẽ ra phải cho bà ta thêm mấy năm nữa để răn đe,nếu như xã hội có thêm 2,3 người như mụ ta nữa thì chắc chắn không nhà nào dám gửi con nữa đâu.
Ðề: Bảo mẫu bạo hành bé gái lĩnh 2 năm tù Làm việc gì cũng phải có cái TÂM, chứ chỉ vì đồng tiền ko thôi thì kết quả chẳng bao giờ được như ý, cháu bé 3 tuổi mà bả hành hạ ko thương tiếc thì đi tù vậy ai thương cho được? Vụ này mà ko được đưa ra ánh sáng chắc cháu bé sẽ mắc chứng trầm cảm về sau, thật nguyhiểm
Ðề: Bảo mẫu bạo hành bé gái lĩnh 2 năm tù Nhìn mặt cũng không đến nỗi nào mà lại đối xử với trẻ con như thế
Ðề: Bảo mẫu bạo hành bé gái lĩnh 2 năm tù bà ta có làm mẹ hay không mà đối xử với con người ta như vậy? thật đáng lên án.