Hôm nay trời sẽ có bão nói thật là vừa lo lắng nhưng tự dưng lại nhớ lại cái cảm giác háo hức hồi con nít các mẹ nó ạ. Ngày xưa con nít cứ tầm tháng 7 mưa bão ầm ầm, người lớn thì lo lắng nào nhà cửa , lúa mạ mới cấy rồi hoa trái trong nhà còn con nít như tụi nhỏ bọn mình ngày ấy chỉ thích bão thôi vì bão hoa quả rụng tả tơi nhất là nhãn, mít, khế....bla bla nhiều lém í.. . Năm nay đã sang tuổi 25 rồi chả còn mơ mộng như xưa mà lại chuyển sang lo lắng vì mai nhà mình hạ móng nhà mà trời lại mưa bão thía này thì người nông dân biết phải làm sao ??? huhu
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào em cũng mong ảnh hưởng nhẹ thui, đừng có mưa to gió lớn gì cả, bão lụt gì thì luôn trong ngày hôm nay để mai tạnh ráo, mai em có việc quan trọng lắm lắm, hix.............
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào em cũng mong mưa gió nhẹ thôi chứ không lo ở nhà lắm mẹ nó ạ, em ở thái bình nhớ có lần bão gió gẫy cột sóng điện thại rồi đổ cột điện, cây cối cứ tan hoang đi làm trên hà nội mà cứ lo nóng cả ruột luôn :neutral::neutral::-(
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào nghe bảo bão ko về HN đâu (( làm e hqua mua 1 đống đồ vứt nhà hzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào bão về mưa gió ảm đảm quá, em đi làm về mưa ướt nhèm
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào cuối tuần này có mấy đơn hàng mà sợ mưa bão to quá
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào Hôm nay bão về mà mình thấy chỉ mưa nhẹ thôi nhì
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào mong là bão không về. không thì bao nhiêu mẫu hoa màu của bà con quê em đi tong hết cả. hix
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào chắc chỉ ảnh hưởng bão thôi.em k thấy có gì lắm.mưa còn bé hơn hôm nọ
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào hihi thì mẹ nó lại đỡ phải đi chợ zài zài chứ sao, không về tới hà nội nhưng mà cũng mưa gió mẹ nó ạ
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào hihi thì mẹ nó lại đỡ phải đi chợ zài zài chứ sao, không về tới hà nội nhưng mà cũng mưa gió mẹ nó ạ
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào Đi ra đường mưa gió nhếch nhác mẹ nó nhỉ, ngại kinh chả muốn đi chợ luôn
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào mưa của bão bao giờ cũng nhỏ thôi nhưng cứ lắt rắ hoài, mưa xong tạnh tí rồi lại mưa chủ yếu là có gió thôi, đi đường cũng nguy hiểm nữa chăc tối gió mới về tới hà nội hehe
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào Quê của mẹ nó ở đâu vậy, lúa mới cấy mà gặp mưa bão thì cũng chán lắm
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào cố lên mẹ nó ơi , trời không phụ công người có lòng đâu, chúc mẹ nó buôn may bán đắt nhé" nhiệt tình với khách lần sau khách lại nhiệt tình ủng hộ mình"
Ðề: Bão "thần sấm" sắp đến rồi, chị em ta cũng góp thêm ít "gió" nào Thái Bình quê lúa bác ạ. đang trồng bao nhiều là các loại dưa. lúa thì mới cấy.