Mưa ... Mưa ... Mưa ... Sài Gòn thì vốn không thiếu mưa, kể cả những cơn mưa dầm dề, dai như trâu đái... Nhưng cơn mưa hôm nay khá đặc biệt vì đó là hệ quả của cơn bão số 1, mở đầu cho những tai ương tự nhiên của năm con Rồng. Việt Nam thiếu gì chứ không thiếu bão, nhưng đặc biệt ở chỗ khu vực được "bóc tem" cho serie bão năm nay lại là Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng tức là ghé thăm TP.HCM này. May mắn là vùng đất này dường như được hưởng đặc ân của ông trời nên các cơn bão vừa ngấp nghé tới đây là như bị một bàn tay vô hình chặn lại, khuấy tan nó thành cái gọi là "áp thấp nhiệt đới" như thể cách người ta cho sữa vào ly café đá mà quậy lên cho bớt phần đen - đắng. Mưa ... Mưa ... Vẫn mưa ... Những cơn mưa phùn mào đầu dai dẳng từ đêm qua đã nhường đường cho đợt trút nước. Dường như tất cả những gì còn sót lại của cơn bão ngoài biển khơi được kéo đến đây, trút xuống. Gió giật đùng đùng phía bên kia khung cửa kính. Đám cây ít ỏi quanh nhà gượng gạo cưỡng lại sự mơn trớn bạo liệt của thiên nhiên, lá hoa tốc cả lên như váy của Marilyn Monroe trước ống kính. Cả thế giới ngoài kia nhuộm một màu xám u hoài. Mưa ... Mưa ... Điện phụt tắt... Cả một vùng rộng lớn bao trùm trong bóng tối, gió và mưa. Thằng bạn bên quận 2 cũng báo cáo rằng đang mò mẫm dùng bữa tối. Mất điện tức là không tivi, không máy tính, không internet, không Blog, không Phây... Bỗng dưng có cảm giác như mình đang ở trên một hoang đảo giữa đại dương bao la. Nhà hàng xóm cách chục mét kia là những hòn đảo xa hàng hải lý... Sự hiện đại và tiện lợi làm cho thế giới nhỏ lại và mọi người tưởng như xích lại gần nhau nhưng khi chúng biến mất, dù chỉ trong chốc lát như lúc này đây, cũng khiến chúng ta trở nên lẻ loi, chới với và mong manh lạ thường. Vẫn mưa ... vẫn gió ... vẫn mất điện ... Ánh sáng leo lét từ những ngọn nến và cái đèn tích điện khiến cho không gian đỡ phần cô quạnh nhưng lại thêm phần trầm mạc... Cảnh tượng này giống như những cơn bão thời thơ ấu hơn hai mươi năm trước nơi vùng quê phương bắc. Tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" nên bão biếc không thành vấn đề, cho dù đêm đến phải chui xuống gậm giường ngủ, phòng khi mái nhà có sập. Giờ đây, hình ảnh ngày ấy lại tái hiện với hai thằng bé con đang lăng xăng nô đùa như thể cơn thịnh nộ của thiên nhiên và căn phòng loang lổ bóng tối này không có chút vị gì khiến chúng phải bận tâm. Bóng tối ... những cơn gió lạnh mang theo những hạt mưa li ti len lỏi qua khe cửa hẹp ... Cánh cửa cũng đang run lập bập.... Trong hoàn cảnh này thì không có gì hơn việc co ro quấn mình trong chăn ấm. Chợt nghĩ, không biết giờ này những người lang thang cơ nhỡ biết trốn vào đâu cho thoát được cảnh mưa gió ghẹo nhau. Mà những thân phận như thế ở thành phố này nhiều lắm. Đôi khi ước mơ của những kẻ cao sang và kiếp lang thang lại giao thoa: một mái nhà che trên đầu, một tấm chăn ấm và một tô cháo nóng! Nếu như thuyết tận thế của những kẻ bi quan thành sự thật thì chẳng bao lâu nữa, ta cũng bị ném ra đường, bị vùi dập trong bão tố. Ờ thì những cư dân Nhật Bản giàu có kia cũng đâu có ngờ chỉ trong phút chốc họ bỗng trở thành những kẻ đói rét, vô gia cư!? Cuộc đời vốn là một chuỗi những biến cố ngẫu nhiên nên có ai biết trước được điều gì!? Mưa ... cuối cùng thì mưa cũng đã ngớt ... Gió ngừng lay cây ... Xem ra hôm nay chưa phải là ngày tận thế! Lát nữa thôi điện sẽ sáng. Lại tivi, máy tính, internet, Blog, Phây ... Lại được kết nối với toàn cầu để thoát ra khỏi cái hoang đảo của riêng ta. Lại quay trở lại với những ước mơ lớn lao thường nhật mà tạm quên đi chăn ấm, cháo nóng... Vì ngày mai, có lẽ cũng chưa phải là tận thế! Read more: http://www.shareallworld.info/2012/04/bao-vao-thanh-pho.html#ixzz1qqwZ9Cyz
Review Map 3s thôi là có tiền Không cần bán hàng, không cần vốn – mình chỉ review quán ăn, tiệm nail… mà mỗi ngày vẫn có tiền về đều! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng If you don't like the opinion you've been given, get another one.