Tổng tống của nước Mỹ, Barack Obama, Nghe nói đang ky cóp Để mua một cái nhà. Lớn nhỏ tôi không biết, Nhưng chắc cũng tầm tầm. Hiện ông đang trả góp Trong vòng ba mươi năm. Nghĩa là ông, tổng thống, Cũng hệt như thằng dân. Mua nhà phải tiết kiệm Bớt chi tiêu, bớt ăn. Còn ta thì sao nhỉ? Ta thì ôi, người ta Làm quan, không lớn lắm, Đã có mấy cái nhà. Một cựu quan tứ trụ, Vừa dốt vừa bất tài, Được nhà nước cấp đất, Xây nhà như lâu đài. Chuyện trai gái, bồ bịch - Các quan lớn Phương Tây Mà dính vào thì chết. Còn ta thì thế này: Ta cứ việc lem lẻm Nói đạo đức, dạy đời, Nhưng thoải mái em út, Vợ bé và con rơi. Sự thật là như thế. Tồi thề không nói điêu. Quan tư bản dãy chết Khổ hơn quan ta nhiều. Ngẫm mà thấy cũng tội, Thương ông Obama. Làm tổng tống nước Mỹ Mà đếch có cái nhà.
cái khoản trai gái hay thời sự ở bên đó e ko nói nhưng nhà cửa phương tiện thì họ phải đc tài trợ hết chứ nhỉ, chất xám họ bỏ ra rẻ mạt thế thôi sao