Tâm sự với các mẹ chút về chuyện ngày hôm nay Mình quen một cậu bạn,chơi với nhau vì cùng làm cho bọn Hàn như nhau và cùng công việc tương tự tuy rằng ở hai công ty khác nhau Giờ thì cả hai đều nghỉ,tớ ở nhà vì bầu bí,bạn ấy đi làm ở công ty khác Câu chuyện thế này: Mấy hôm trước bạn ấy hỏi mình xem có biết văn phòng nào cần kế toán không để xin cho đứa em cậu ấy có con nhỏ và công ty hiện tại thì xa quá. Thấy thế,tớ gọi điện cho công ty cũ của tớ nói chuyện với sếp người nước ngoài,trình bày là có đứa em có hoàn cảnh như thế,tiếng Anh không giỏi lắm nên không đòi hỏi nhiều...chỉ mong được ở trong nội thành còn thời gian chăm con nhỏ Đầu tiên bà ấy chả động lòng gì cả,tự dưng hôm nay bà ấy nghĩ lại nên bảo tớ là nói người xin việc liên lạc để xem thế nào,ngoại ngữ không tốt thì gọi điện cho nhân viên ở đây cũng được. Tớ nhắn tin cho cậu bạn nói là bảo em ý gọi điện ngay đi vì người ta đang đợi,nhưng hơi lạ là cậu ấy nói là ok...chờ tý...sẽ gọi...tớ phải suốt ruột giục mãi,sau đó nhận được điện thoại của em ở văn phòng cũ đến,em ấy hỏi là có 1 em gọi điện đến chị ạ,nói là người của anh H giới thiệu vào( ở đó không ai biết cậu đó)mới ra trường,chứ không phải như chị nói,Sếp đang bực mình với chị đấy. Tớ ngơ ngác,gọi điện cho cậu ấy thì cậu ấy bảo là có mấy đứa cần xin việc cứ cho vào phỏng vấn được ai thì được... Tớ không còn gì để nói thêm nữa,bực mình kinh khủng phải một lúc mới nhận ra là sự tử tế của tớ đang bị lợi dụng,ngoài ra còn mất lòng tin ở Sếp nữa,tớ không có cơ hội để giải thích cho Sếp được sự thật nên thực sự thấy buồn,có mẹ nào bị lợi dụng thế này không?
kinh nghiệm cho bạn nha, mình thì chưa bị vố nào như thế, vì lúc nào mình cũng cảnh giác tốt nhất chỉ giới thiệu công việc cho những người nào mình biết rõ thôi, còn tránh cho trường hợp vào làm rồi họ bỏ bê, hay làm việc không tốt cũng ảnh hưởng đến mình lắm chứ!!