Không thể hiểu nổi ngành giáo dục VN. Yêu cầu các con phải trung thực, thẳng thắn a? Con đi học từ 15/8 rồi còn bày đặt 5/9 khai giảng. Đã thế lại còn bày đặt học 2 ca sáng từ 7h30 - 11h, chiều từ 2h - 5h, không tổ chức ăn bán trú ở trường, báo hại bố mẹ bỏ làm bỏ ăn cả ngày chỉ chầu chực đưa với đón. Khai giảng thì thời tiết mưa gió ầm ầm, các con lướt thướt đội mưa đến trường rồi thì ngồi trong lớp mà chơi với nhau. Chỉ khổ thân các con học lớp 1, 2 phải ngồi ở hiên sân trường mà nghe khai giảng. Rồi mấy hôm nữa thế nào cũng õng ẹo ra đề tập làm văn tả về ngày khai trường. Các con cố mà nặn ra mấy dòng trời trong xanh nắng vàng gió nhẹ, em được mẹ dắt tay đến trường lòng vui phơi phới nhé. Đố dám tả thật mưa gió não nề, bố mẹ em người che người bọc, em người ướt sũng ngồi trong mưa tham dự khai giảng. Hài nhất là vụ mồm thì leo lẻo dạy các con phải tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Vở với sách bây giờ in rõ đẹp có cả tên tuổi rồi, lại còn yêu cầu phải dùng bọc vở nilon với dán nhãn đầy đủ. Năm nào cũng vứt đi cả đống bọc vở nilon thì bảo vệ môi trường à, tiết kiệm à? Bố mẹ bây giờ toàn đọc ebook, báo điện tử thì lấy đâu ra báo cũ mà đóng kế hoạch nhỏ hả giời. Năm nào cũng như năm nào, cứ đến kỳ kế hoạch nhỏ là cả nhà như phát rồ. Con lớn con bé nước mắt ngắn nước mắt dài yêu cầu phải có đủ 10kg báo cũ (vì cô bảo chỉ thu báo cũ thôi, giấy với bìa không được tính). Điên quá. 10kg thịt thì nhanh chứ 10kg báo cũ quá lấy sao trên trời. Xin cô cho quy đổi ra tiền để nộp thì dứt khoát không đồng ý. Cuối cùng phải chạy ra đồng nát mua để nộp cho nhà trường, rồi nhà trường lại gọi đồng nát vào bán lấy tiền xung quỹ kế hoạch nhỏ. Tiết kiệm đấy, bảo vệ môi trường đấy. Giáo dục các con tiền hậu bất nhất thế đấy. Cứ hỏi tại sao bây giờ bọn trẻ con nó nhanh hư?
Ðề: Không thể hiểu nổi ngành giáo dục Việt Nam hay đấy.. em đồng ý với chị cái vụ báo. Công nhận là giờ có ai đọc báo giấy đâu mà kiếm 10kg báo cũ? nhà em thì 1 tờ cũng không có chứ đừng nói là 1kg. Xin chia sẻ với mẹ nó
Ðề: Không thể hiểu nổi ngành giáo dục Việt Nam giờ các trường bày ra lắm trò hành từ phụ huynh đến học sinh, mấy hôm nay còn ầm ĩ cả vụ sổ liên lạc điện tử nữa chứ. rốt cục là chỉ khổ các con thôi.
Ðề: Bất cập khi con đi học. Nền giáo dục nước nhà ngày một ...chán ngán. Vẫn ở VN thì phải sống chung với bão lũ với cấp độ ngày một tăng mạnh!!!. Không bao h chấm dứt được nạn lạm thu, cấm cái này thì các cô sẽ vẽ nó ra cái khác ngay. Phụ huynh thì ấm ức, bất bình nhưng đành tặc lưỡi cho qua vì sợ con e mình bị trù dập, vậy là cứ lớp học sinh này đến lứa học sinh sau tiếp tục chịu trận. Một việc như cái điều hòa thôi, lớp nào cũng lắp rồi, nhưng khi học sinh đầu cấp vào là lại được thu tiền để BPH mua điều hòa mới vì điều hòa cũ phải trả lại lớp cũ. Tiền thì thu, nhưng vào năm học vẫn là cái điều hòa cũ đó thôi. Đến khi ra trường thì có BPH nào kêu gọi lấy lại cái điều hòa đó đâu. Vậy là, vẫn cái điều hòa đó được "bán đi bán lại" cho biết bao lớp học sinh! Hàng xóm nhà mình mới kể, con năm nay vào lớp 1, lớp thu 950.000 đ mỗi phụ huynh để mua điều hòa, đầu đĩa, màn chiếu gì đó. Tiền thu hết rồi, chờ đi tiêu hay k tiêu thì k biết, thì đùng cái hôm chủ nhật, cô gọi hết phụ huynh đến nhà 1 phụ huynh để trả lại tiền. Cô cũng vất vả thật, ngày nghỉ cùng k đc nghỉ ngơi, mà sao k để đến hôm đi học trả cho phụ huynh chứ. Giá như giáo viên nào cũng được như vậy thì phụ huynh ấm lòng biết bao.
Ðề: Bất cập khi con đi học. Giáo dục nước mình bây giờ là vậy mà c. e là ng trong ngành những cũng phải công nhận là quá nhiều bất cập. Mà nhất là cứ đề ra chống tiêu cực 1 cái là y như rằng đc 1 năm, đến năm sau còn tiêu cực hơn. Các giáo viên đi dạy ở trường cũng phải chịu áp lực thành tích lắm c ah. có khi chất lượng của hs thì kém mà cấp trên thì cứ đòi hỏi phải tốt, phải giỏi
Ðề: Bất cập khi con đi học. còn vụ đóng tiền cũng hài nữa, mua điều hòa từ năm nảo năm nào mà bố mẹ năm nào cũng phải đóng 300k tiền điều hòa cho các con dùng \>"<
Ðề: Bất cập khi con đi học. Trường sao không tổ chức bán trú nhỉ, chương trình thì học cả 2 buổi, không tổ chức bán trú thì bố mẹ cứ phải bỏ việc đi đi về về đưa đón à, đúng thật là.