Xin vén váy cúi đầu nghiêng vai khoanh tay chào cả làng ạ Mềnh là giống đực, vừa già vừa xấu vừa cà chớn , thường được gọi là già dịch. Chẳng bít có ai dám làm Bạn hông ta ?
úi , muôn vàn cảm ơn ... tưởng rằng cả đời sẽ không ai trả lời Vui quá, việc đầu tiên là ra ngoài ăn mừng , việc kế là đổi nick Zìa Zịch Zô Zuyên
Nghe nói cụ TƯỞNG mất từ hồi 1975 cơ mà Zìa Zịch Zô Zuyên ..................... Lần trả lời kế tiếp nếu có, làm ơn chỉ cần CẢM ƠN 1 lần, chứ muôn vàn lần đánh lại cái chữ " KHÔNG CÓ GÌ" thật là chán chết , rồi chả có thời gian mà bốc phét sang chuyện khác Xin phép gọi tắt là Mr. Zô Zuyên - được không ạ?
Nghe ai nói vậy? đứa nào bậy bạ thế? cứ tưởng tượng như tưởng voi ...người ta nhăn răng từ hồi nào đến giờ. Làm gì có lần kế tiếp? Muôn vàn lần là nói trước hết rồi ... không cần phải mệt xác nói "Không có gì" làm chi. ừ , cho phép đấy, Mr Zô Zuyên cũng được. Vậy phải xưng hô Mợ nó sao đây? Bực Bội là cả đời ? hay mỗi tháng vài ngày thôi ?
Hôm qua gia chủ bốc phét muộn quá nên dân làng Văn Lang nhà tớ đi ngủ hết rồi, giờ mới tiếp tục được...... Nói về BỰC BỘI, nếu là MỢ "chính chủ" thì đương nhiên là mỗi tháng phải có vài ngày, (nhiều thì có khi cả tuần ấy chứ, haha.....). Qua chi tiết này Mợ đúng là cảm nhận được sự thật thà của Zô Zuyên. Không là giống đực, vừa già vừa xấu vừa cà chớn sao có thể có được phán đoán "logic 1 cách hoàn hảo" như thế được Tiện thể, cứ gọi là Mợ cho nó SANG CHẢNH cái con người thêm..........
Tính là gọi bằng Mrs Zô Zuyên nhưng thôi ...gọi bằng "Mợ nó" đi. Làng Văn Lang chắc Mợ nó cũng là 1 trong những bậc Tiền Bối ấy nhỉ ? không Trưởng thì cũng là Phó chứ thường đâu. Hên quá ...vài ngày một tuần thì còn ráng nhịn được ... chứ mà trường kỳ kháng chiến thì ...ếch xèm chơi só ri , nhà mềnh thẻng như ruột ngựa , có gì nói nấy.
Không phải sờ ri, xin mời nhà mềnh cứ Thẻng như vốn có, đã lên chức Mợ chứ có phải gái mới lớn đâu, chuyện bình thường của cuộc sống thôi mà, mình nhìn nhận nó 1 cách nghiêm túc là ok? Uhm hay Mr. này vẫn đang giai đoạn Teen thôi nhỉ nên mới phải giải thích, thấy giống giống mấy tên choai choai khu nhà mình.... Bàn về chức vụ hiện nay của Mợ nó, chưa trèo lên được trưởng hay phó gì cả, cơ mà cũng ko phải dạng vừa đâu, tầng lớp kế cận măng non - thời đại chúng ta gọi bang cái tên mỹ miều hơn:" CÁN BỘ NGUỒN",