Hi các mẹ, Mình vừa nghe mấy chị trong Sài Gòn kể là bây giờ hay có nạn bắt cóc trẻ con lắm. Người lớn đang dắt tay đi trên đường, nó chạy qua, ôm lên xe phóng mất. Hồi xưa bắt bán sang Trung Quốc, bắt làm ăn xin, bây giờ nó bắt để tống tiền. Mình cũng chẳng giàu có gì, nhưng lỡ nó bắt nhầm thì chết, nghĩ tới đó đã thấy sợ nên post lên đây cho các mẹ dù giàu hay nghèo cũng biết mà cẩn thận hơn. Vì con cái là tài sản vô giá của cha mẹ mà! Theo mình thì phải dạy con tự kêu cứu, tập cho con giãy nãy lên khi bị người lạ bắt đi, cho con học thuộc số điện thoại, địa chỉ nhà... Thấy lo quá mấy mẹ ơi! Mẹ nào có cách nào hay thì chia sẻ với mọi người nhé!