Từ giường ngủ dậy phi ra vs cá nhân , sau đó là 30p làm gì tớ thích như đọc tin tức, lướt fb hay tìm mấy câu nói hay hay để mình được thoải mái rồi tớ mới đi làm được ... Sáng nay tớ vợt được những cái này ... Chúc các mom một ngày mới tràn đầy năng lượng , làm việc hiệu quả và gặp nhiều may mắn !!
đầu ngày mới mình nhẩy ngay vào vài trang báo yêu thích lướt thông tin...nhẩy vào lamchame chơi....nghe 1 bản nhạc hay ngắm vài bông hoa...nghĩ đến mấy câu danh ngôn rồi thơm con gái lấy động lực....
Báo thức dậy, nằm cố thêm một tí, rồi dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xuống xếp cơm để mang đi trưa ăn và đi làm ạ!
các mẹ sướng hơn mình rất nhiều, lịch buổi sáng của mình nè: 4h20 dậy đánh răng, rửa mặt, VS cá nhân 4h30 lấy thịt xay giò, chả, ruốc 5h10 luộc, hấp 5h20 đi bộ thể dục 35 phút 6hkém5 về chuẩn bị đồ ăn cho 3 bố con 6h10 vớt giò, chiên chả 6h20 tưới và bắt sâu vườn rau sạch 6h30 ăn sáng cả nhà 6h45 chuẩn bị đồ để đi làm và tiện thì giao hàng luôn. 7h kém ra khỏi nhà, phóng xe vù vù giao 1-3 đơn hàng, tiện đâu giao đó 8h30- 9h mới tới cơ quan- ngồi thở 10 phút rồi làm việc các mẹ thấy không, từ khi thức dậy tới lúc tới cơ quan làm việc là hơn 4h đồng hồ mình chả được nghỉ phút nào, mệt toát mồ hôi luôn. mà vẫn ko có xiền để bắt đầu ngày làm việc mới mình làm từng đó việc đó.
mình thì dậy theo lịch học của con, lo cho 2 đứa ăn sáng đi học xong làm gì thì mới làm, hôm nào chúng nó không đi học thì mình cũng được ngủ muộn
E sáng ngày ra là lo cho con ăn uống còn đưa đi học, về thì dọn nhà qua loa cái rồi ngồi máy tính tý hoặc ra chợ lượn lờ tý, hehe.
Bao giờ em mới có cái viễn cảnh là sáng dậy nhâm nhi cốc trà/cf, thảnh thơi ngồi ăn sáng, ngắm phố phường mà ko phải vắt chân lên cổ gào thét dục giã các con dậy đi học, chuẩn bị đồ ăn sáng, phơi phóng quần áo, thay đồ và đưa các con đến trường trước khi đi làm.....Ôi các cuộc đời này....
Em 6h kém 5 dậy. Thơm con trai 1 lúc, dậy xuống nấu cơm để ăn sáng và ck mang đi ăn trưa 6h25 rửa mặt, thay quần áo Ăn sáng, thay đồ cho con, đút cơm cho con 7h kém 5 chuồn đi làm
Mùa hè mình cũng làm được thế này đấy, nhưng là chuẩn bị cơm cho mình mang đi ăn trưa. Giờ mùa đông rồi thì cứ lấy sẵn cơm nấu từ tối hôm trước, sáng ra cũng mãi gần 6h rưỡi mới bò ra khỏi giường ^^