Chào các mẹ. Nhà em sinh bé hôm 14/7. Trộm vía là bé ăn khỏe ngủ khỏe, không quấy khóc. Thế nhưng lại phát sinh mâu thuẫn mong các mẹ góp ý cách xử lý. Chuyện là hai vợ chồng em làm việc ở HN, nhưng lúc sinh vợ em cứ nằng nặc xin về ngoại sinh. Em chiều ý vợ, cho vợ về ngoại sinh. Bà ngoại cũng thương con thương cháu, ở nhà chăm cháu cả ngày. Thế nhưng em cảm thấy bà chăm cháu không khoa học mà góp ý thì bà lại dỗi. Cháu sinh được nửa tháng rồi, nhưng ngày nào bà cũng quấn cháu 4 5 lớp quần áo- tã, lại đắp cho cái chăn bông dày, mặc dù trời mùa này có rét gì đâu. Quạt bà bật vù vù số to nhất thốc thẳng mặt nó cả ngày lẫn đêm. Em góp ý là bà bật quạt thốc vậy sợ nó viêm phổi. Quần áo mặc nhiều quá lại đắp chăn quá dày sợ nó nóng quá cũng sinh bệnh. Thế nhưng bà bảo nó mới sinh phảo ủ ấm cẩn thận, còn quạt phải bật thế vì bà nóng k chịu được, bây giờ bật số nhỏ bà nóng k ngủ đc. Xong bà lại còn dỗi bảo tôi chăm cháu anh chị lại nói này kia, nếu có ốm đau chắc anh chị lại đổ tại tôi... Em bảo vợ góp ý không được đang định bắt vợ về nội chứ k ở ngoại nữa, nhưng vợ em cứ nài nỉ, hơn nữa nhà ngoại thì ở xa (Thanh Hóa, còn nhà nội ở Bắc Giang) nên giờ con mới sinh đưa về tận BG sợ ảnh hưởng đến con. Em phải làm sao để bà thay đổi cách chăm cháu, chứ nó sinh bệnh rồi lúc đó trách cũng chả giải quyết đc nữa. Mong các mẹ cho ý kiến
bất đồng quan điểm trong chuyện chăm con cháu là chuyện nhà nào cũng ít nhiều xảy ra em thấy anh nên nc với vợ để vợ anh nói với bà ngoại cho dễ , hoặc anh mở nhưng video clip mà bác sĩ hướng dẫn chăm trẻ sơ sinh ntn cho tốt cho bà xem để bà hiểu hơn
Khổ cái là vợ em không có chính kiến, chồng bảo cũng vâng, mẹ bảo cũng vâng, cuối cùng chả thay đổi đc gì. Giờ chủ yếu bà chăm cháu, chứ vợ em cũng chỉ cho con bú thôi còn lại mọi việc bà làm hết. Em thì làm ở HN, để mặc bà chăm vậy thì k yên tâm. Mà góp ý vào thì bà lại dỗi.