Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kidshop2012, 28/11/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thucphamsachtf

    thucphamsachtf Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    6,474
    Đã được thích:
    2,304
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    ui mẹ nó phải nghĩ cách giải quyết vấn đề chứ ức thì làm gì, con mình mình phải lo chứ ai lại để thế ko ổn chút nào
    Mà bà đã ko thích và khác quan điểm với bạn thế thì bà vẫn thế thôi, bạn tìm cách giải quyết đi ko tội con lắm
     
    Đang tải...


  2. me-ori

    me-ori Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    Ở chung vơí mẹ chồng thì thế nào cũng có xung đột xảy ra . Môĩ lần cho con ăn là môĩ lần vợ chồng cãi nhau . Mà có thêm mẹ chồng nưã là ôi thôi . Có 2 vợ chồng mà nhiêủ lúc cãi nhau vì con đó chứ . Ở chung vơí mẹ chồng thì không bị stress mơí là lạ . Cứ cái nào tốt cho con thì cứ làm thôi các mẹ àh . Riết cũng quen àh . Kệ mọi chuyện đi các chị ơi . Từ từ cũng quen hết .
     
  3. Mẹ Un In

    Mẹ Un In Guest

    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    Mình thành thật khuyên mẹ nó.
    Mẹ nó có thương con thì hãy mềm mỏng nhẹ nhàng với bà.
    Bà là bà của bé, bà cũng nuôi con rồi.
    Cho dù bây h và ngày xưa là khác nhau nh lắm nhưng có ng mẹ nào, ng bà nào lại để cháu đói, cho cháu còi cọc đâu.
    Tớ và mẹ chồng lại ngược với chủ top.
    mẹ chồng t đi làm, t ở nhà chăm 2 con cún.
    Ngày nào về bà cũng hỏi hôm nay cháu ăn dc bn? mẹ có cho con ăn cái này không? cái kia abc không?
    con có bị đói không?
    Rồi kệ m có nói thế nào, đã cho cháu ăn rồi thì bà vẫn thêm cốc váng sữa, thêm tí nước cam,....
    Mình cũng từng ức chế chứ nhưng nghĩ lại ai cũng lo cho con cho cháu cả thôi.
    Mẹ nó nên bình tĩnh, vì mình đi làm, cháu còn gắn bó với bà lâu dài.
    Nếu không mẹ nó nên tìm 1 ngv, bây h nvg cũng chăm con tốt lắm về chăm bé cùng bà, điều khiển ngv qua dt, đến h ăn thì gọi nhắc.
    bà không cho cháu ăn thì có ng cho ăn rồi.
    Trẻ con cũng thất thường và thay đổi từng ngày 1 bạn ah.
     
  4. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    vâng em ơn mẹ nó. em đã tìm ra cách giải quyết vấn đề đó là nhờ bác chồng em nói chuyện với mẹ chồng em nên bà có vẻ hiểu ra rồi. vấn đề được giải quyết nên em thấy ngươi nhẹ nhõm hơn chứ không bức xúc như hôm trước nữa
     
    taianh0203 thích bài này.
  5. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em. cho đến hôm nay tình hình đã đỡ căng hơn. em nhờ bác chồng nói chuyện vì bà rất nghe bác. bác cũng là người trên này nên bác hiểu và hiện đại hơn trong vấn đề dinh dưỡng cho con cháu. bà nội có vẻ đã hiểu ra nên em cũng thấy bớt ức chế hơn nhiều rồi
     
  6. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    Nghe chủ topic nói thì con của bạn đúng là thiếu cân đấy, may mà có bác can thiệp không con bạn suy dinh dưỡng nặng. Trẻ tầm này vẫn phải lên cân đều. Chả hiểu các mẹ thế nào chứ mình thấy cho trẻ đi lớp chưa hẳn đã là không tốt. Ku nhà mình ở nhà cũng ì ạch lên cân ít lắm, vì mè nheo bắt nạt ông bà, 16 tháng mình cho đi lớp, trộm vía biết nhiều thứ, học đc nhiều thứ lại còn lên cân. Hiiiiiiiiiiiii, thế nên là nếu ông bà chăm con theo phương pháp cổ điển ngày xưa thì tốt nhất ngoài 1 tuổi cho đi lớp, có khi lại tốt. Mình thì hai nhóc, xì trét với cả nội lẫn ngoại cơ, vì ông bà có cách nuôi kiểu ngày xưa không như mình bây giờ.
    Đôi lời chia sẻ vậy thôi với mẹ nó.
     
  7. mecamtuvahaiphong

    mecamtuvahaiphong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    Mẹ chồng em thì thương cháu và chịu khó cho ăn theo lịch của mình a. Bà thì yếu nhưng vẫn chịu khó cho cháu ăn đúng giwof có lúc em bảo mẹ nếu mẹ mệt quá thì cháu nhịn 1 bữa không saoddaaau những mẹ mình sợ cháu còi mừng quá mẹ nó a.
    Bé nhà em 8,5 tháng được 11kg bé trai.
    Lịch ăn của bé thì này mẹ nó xem nhé.
    6h sáng : 180ml sữa
    9h : 160ml sữa
    12: 1 bữa bột mặn
    3h chiều: 160ml sữa
    6h chiều : 1 bữa bột mặn
    9h tối ; 180ml
    12h đêm; 180ml
    Xong ngủ đến 6h hôm bạn nhé.
    Chúc bé ngon hay ăn chóng nhớn a.
     
  8. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    ui trộm vía thích thế. em cu ăn cũng ngoan mà ăn được nhiều nhỉ. cu nhà em còn lười ăn cơ. mỗi lần ăn 120ml sữa k hết mà hơn 5 tháng rồi mẹ nó ạ
     
  9. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    vâng, em cũng đang nẫu hết cả ruột với viẹcc con k lên cân đây mẹ nó ạ! em cũng chỉ tính là già 1 năm tý là em cho đi lớp rồi ý ạ
     
  10. aqben

    aqben AQ Shop

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    4,580
    Đã được thích:
    912
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    nhà mình cũng thế, ức phát khóc luôn ý
    mình ở nhà cho con ăn thì nó ăn hết, để nhà bà nội trông thì ăn được có tí tẹo
    Lúc trưa về mà tức chảy nước mắt, cố cho con ăn nhanh để tới lượt mình ăn còn đi làm
    Đến 1 tuổi mình cho con đi nhà trẻ luôn vì ở nhà cũng chả hơn gì, đi nhà trẻ còn tốt hơn ở nhà
     
    duongthuyngoc thích bài này.
  11. taianh0203

    taianh0203 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    2,863
    Đã được thích:
    733
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    mẹ chồng cứng đầu lắm nên không bao h nghe mình đâu. Họ có tính cực kì bảo thủ nên chỉ còn cách là tìm người nào có thể tác động đến các cụ (như bạn tập thể dục, cô chú bác ...) của các cụ để khuyên cụ thôi
     
  12. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    hi, thôi tình trạng chung các mẹ ạ! cảnh mẹ chồng con dâu bất đồng đã thành chuyện muôn thuở rồi nên k buồn chán làm gì nữa các mẹ ạ!
     
  13. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    không thay đổi được các cụ đâu.

    Giờ e thay đổi giờ ăn như thế này nhé . SÁng ra, đi làm, để sẵn 3 bình, sẵn lượng sữa trong bình, dặn bà pha nước ấm, đổ vào thôi.
    dặn bà, 9h30 cho cháu ăn bột ngọt , bột ăn liền .
    11h30 uống 1 bình sữa .

    2h uống 1 bình sữa, cháu ko uống bà lại pha bột ăn liền, bột ngọt cho con, ăn được bao nhiêu thì ăn rồi dỗ ngủ hộ con .

    cháu ngủ dậy thì pha nốt bình sữa giúp con .

    rồi con về con cho ăn thêm .

    bạn càng gọi đt giục nhiều thì càng căng thẳng. Vì nói thật, các bà già ko thể kiên nhẫn như mẹ được, bạn càng căng thẳng thì càng stress. Hãy nghĩ rằng, con mình, nhiệm vụ mình phải tự chăm, chứ ko phải trách nhiệm của bà, bà giúp được đến đâu thì giúp, thế là tốt lắm rồi . Bạn ko tin nữa thì trưa cố gắng về cho con ăn rùi lại đi vậy, có con non việc nên ko thể ngồi đó mà làm căng lên được đâu .
     
  14. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    vâng ạ! em cảm ơn chị nhiều ạ! từ hôm đó em cũng chả gọi điện hỏi han gì hết, lại mang tiếng kiểm tra bà. chỉ có tối em về em hỏi cháu ăn bao nhiêu rồi cho con ăn thêm thôi. mà khố lắm, tối về việc mình mình làm ra vẻ bà lại khó chịu cơ chứ. đúng là chuyện muôn thuở nên giờ em cũng xác định chả nghĩ làm gì cho mệt đầu óc nữa chị ạ!
     
  15. tho$chinsu

    tho$chinsu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2010
    Bài viết:
    1,402
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    Lúc nào cũng vậy, xung đột chỉ là do vấn đề ăn uống của con, hay bi giờ bạn nhờ mẹ chồng cùng đưa con đi khám dinh dưỡng, cho cả bà vào nghe lúc tư vấn y, cho bà đọc thực đơn viện họ đưa, chắc bà choáng luôn.. Còn bà k cho ăn mình nghĩ là do bạn thương con nên nói vậy, chứ bà nào cũng thuơng cháu hết ý, cố lên nhé mẹ nó
     
  16. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    bà cũng thương cháu, nhưng bà chẳng kiên nhẫn được như mẹ đâu, thời các bà, con khóc mẹ chỉ vạch ti ra cho bú đâu, ai mà lích kích như chị em mình bây giờ được .

    Mẹ tớ á , hồi tớ mới đi làm, 11h30 trưa về, bà bảo " về rồi à, đi rửa cái ti đi, cho thằng bé 1 hớp ", mình bảo " con là con gái mẹ đấy, chứ con dâu thì sẽ bảo : bà chỉ thương cháu thôi, còn con dâu chỉ là cái bình sữa di động "

    bà cười hề hề, bảo có cháu rồi, mày chỉ là cờ..ư tờ ., ặc ặc .

    bà nào cũng thế hết.

    à, còn bảo mình vắt sữa đi, cho nó đỡ cái sữa chua, mình bảo, sữa ở trong ngừoi , làm sao mà chua, chẳng sao hết, kệ, cứ cho bú, sữa mẹ sữa đầu hay sữa cuối cũng thế hết, .... nhưng đấy là mẹ đẻ mình còn nói được đấy.
     
  17. phuongle_204

    phuongle_204 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    4,388
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    trời ạ...giống hoàn cảnh của mình quá đi
    cảnh của mình thì cũng ức chế nhưng mình vẫn phải nhịn
    vì k nhịn thì ai trông con cho àm đi làm..hjc
     
  18. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    híc, đúng là vấn đề muôn thuở các mẹ nhỉ! nói chung k phải mẹ đẻ mình, cứ ở với nhau thế nào cũng nảy sinh mâu thuẫn chả tránh được các mẹ nhỉ
     
  19. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,149
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    đúng vậy đó, chồng mình bảo là xa thơm gần thối thế nên bâyh nhờ vả bà trông con cho thì phải nhịn thôi. vì chính ra là mình đang nhờ bà và bà giúp mình mà, thế nên cố gắng nhịn thôi mẹ nó à.
     
  20. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,477
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bất đồng với mẹ chồng và chồng về quan điểm chế độ ăn cho con

    Ăn như Mẹ nó cho ăn là đúng rồi Mẹ nó ạ, khổ thế đấy, các cụ không biết nên toàn bảo chúng mình nhồi nhét con ăn nhiều.
    Như bà dì mình có thời gian nuôi con mình mấy tháng cũng bảo mình cho con ăn nhiều quá.
    Mình bảo: Tại ngày xưa không có gì để ăn và không có sữa để uống thôi ạ, chứ bây giờ nuôi bé phải ăn như thế mới đủ cho cháu phát triển.
    Từ đó về sau bà không phàn nàn mình cho con mình ăn nhiều nữa.

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này