Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongquynh1111, 18/9/2013.

  1. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Mộc

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    1,344
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Sao phải khóc? sao phải buồn? sao phải uống thuốc ngủ? tại sao ta lại tự làm ta đau?
    Theo ý tớ như thế này: Gặp, hỏi rõ ngọn ngành, nếu không muốn gặp ko muốn tin không muốn yêu thì chia tay!
    Chúng ta có một cuộc đời do cha mẹ ban tặng, đừng vì bất cứ điều gì mà hành hạ bản thân!
    Chúc bạn có một sự lựa chọn sáng suốt và hạnh phúc!
     
    Đang tải...


  2. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Trưa nay thì đúng là anh ấy nói với em như vậy, anh ấy nói về từ hôm tối hôm T3, tối qua nhìn thấy em lên xe đi với 1 người con trai ( mặc dù đó là bạn từ nhỏ của em, nhưng anh ta ko nhớ và cũng chẳng quan tâm ) nhưng ko biết sự thật là như vậy ko? hay là anh ấy lừa dối e, có người khác. anh ta nói em có quá nhiều ngừoi để quan tâm. ( anh ấy tưởng tượng ) ..........e ko biết làm j. vì e quen nhau 5 năm, yêu nhau hơn 1 năm mà e chỉ biết cái số đt và biển số xe là chắc chắn. còn mọi thứ đều đc nghe thôi.
     
  3. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Nhưng giờ nếu anh ta nói vậy, ừ thì là cho chính đáng, nhưng mình biết vậy. cũng vì e tin hoàn toàn nên e mới đau khổ như vậy. em có nên đề cập, nếu muốn yêu nhau , tin nhau thì cả 2 phải suy nghĩ cho kỹ,nếu còn yêu thì cả 2 đứa phải về nhà nhau ko?
     
  4. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,878
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    tớ có vài góp ý với bạn:
    thứ nhất, cái chỗ bôi đậm ý, là ko được, nhất là lại xác định cuối năm cưới. Tớ khuyên thật nhé, khi nào bạn hiểu rõ ngọn ngành về bố mẹ, gia đình, bạn bè hắn ta, thấy ok rồi tính tình hợp nhau nữa, hẵng xác định cưới nhé, kẻo sau hối hận
    thứ 2, ai chà, 2 bạn vẫn chưa hiểu nhau và tin nhau, nếu tin thì sao phải kt bất ngờ làm gì (trường hợp anh ta nói thật). Còn nếu sự thật ko phải như anh ấy nói thì còn tệ hơn, có trời mới biết nguyên do :(
    Nhân vụ này, hãy cho nhau 1 dịp để nói thật và thẳng thắn với nhau đi bạn, sẽ giúp 2 ng hiểu nhau hơn và quyết định đc tương lai ra sao. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp!
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  5. msjanuary

    msjanuary 0974 136 550 - Hội rắn 89

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Em nghĩ là chị này nói đúng đấy ạ, chị nên thẳng thắn xem thế nào và tìm hiểu kỹ nguyên nhân đã ạ. Có khi người ta cố tình đổ lỗi sang cho mình thì sao ạ, nếu hiểu nhau thì ko thể nói là mình có nhiều người quan tâm như thế dc :(
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  6. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Trời ơi, sao lại hủy hoại bản thân mình thế, có đáng không bạn ơi???
    Gặp anh ta, ba mặt một nhời nói rõ ràng ra, để dẫu có chia tay cũng cảm thấy thoải mái.
    Và nếu không ngủ được, nghe chút nhạc thiền, nghe nhạc không lời, du dương, uống sữa ấm, ngâm chân nước ấm chứ đừng uống thuốc ngủ nữa bạn nhé...
    Mong bạn sớm tìm được niềm tin vào cuộc sống !
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  7. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,084
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    bình thản và không đau khổ sẽ làm cho hắn thú nhận mẹ nó ạ, còn mẹ nó vật vã đau khổ chỉ làm hắn nói những câu giảo biện và nịnh nọt mình thôi, người này cần xem lại xem cóa bắt cá mấy tay không
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  8. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Cảm ơn các bác, hắn hẹn 8h đây. e sẽ nói hết.
     
  9. mecachuabeo

    mecachuabeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    phài gặp nc xem thế nào chứ ah. may là ko chở sau em nào đấy
     
  10. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Vâng. tối nay e gặp đây. nếu mà chở thì e phải đấm vào mặt hắn mấy phát.
     
  11. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,010
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    chị cứ tỏ ra thật lạnh lùng vào nhé,đừng khóc hay la hét,xem a ta cư xử thế nào.
    chị cứ bảo chưa lấy mà ko tin nhau thì sau khó sống,cần xem xét lại.......
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  12. gấunhỏ

    gấunhỏ Guest

    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    anh ấy phụ em sao @@, chia sẻ với em, chẳng thể ngờ được, sẽ khó khăn lắm nhưng chúc em sẽ vượt qua tất cả nhé
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  13. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!



    Chết thật,thế này mà em tính chuyện trăm năm vào cuối năm nay thì thua.lỡ có chuyện gì sảy ra,biết đc gia đình người ta tốt xấu ra sao ?
    Chị cũng đã ở vào hoàn cảnh gần giống em,quyết định cưới,về đến nhà người ta thì hỡi ôi...................chạy mau còn kịp!may mà gd 2 bên chưa gặp mặt,ko thì chết chắc.
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  14. nguyenlizy

    nguyenlizy

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    10,280
    Đã được thích:
    1,799
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Ôi trời bạn ơi, yêu người ta mà tất cả chỉ nghe kể, bạn đừng bi lụy thế, nói chuyện thẳng thắn với nhau đi
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  15. bautroixanh2006

    bautroixanh2006 Chuyên bánh chưng xanh, gạo nếp cái hoa vàng...

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Theo chị em nên gọi điện hẹn gặp anh ấy để nói chuyện cho rõ, nếu yêu nhau mà ko thích gần nhau thì tốt nhất là chia tay ko nuối tiếc. Đừng níu kéo tình cảm mà người ta không dành cho mình em ạ. Mọi chuyện rồi sẽ qua đất nước này còn nhiều đàn ông người nào thực lòng yêu em sẽ luôn muốn gần em. Chúc em nhanh qua giai đoạn này.
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  16. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    E sẽ làm như vậy.....................................
     
  17. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Tối nay em gặp đây. e nhất định phải bản lĩnh
     
  18. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    biết đâu anh ấy có việc gì đột suất phải về mà k báo trước cho chị được thì sao, chị có nghe anh ấy giải thích gì chưa?
     
  19. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Hic. thế ạ. nguy thật. e lại cứ nghĩ đơn giản.
     
  20. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Em nghe rồi. anh ta nói, anh ấy toàn về trước rồi mới bảo e. anh ta nói vì em ko làm anh ấy tin tưởng.
     

Chia sẻ trang này