Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongquynh1111, 18/9/2013.

  1. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,010
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    bọn em mới sinh viên 21.22 tuổi mà yêu 1,5 năm quen 3năm mà mọi người 2 bên gđ đã biết hết rồi mà chị sắp cưới còn chưa biết gì
     
    Đang tải...


  2. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    m cũng nghĩ giống mẹ này có gì hai bên gặp nhau trực tiếp mà nc cho ra ngô ra khoai chứ để trong lòng khó chịu lắm.
     
  3. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    bạn viét thế này mình cũng ko biết chia sẻ ntn nữa
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  4. hienle0210

    hienle0210 Nutifood rẻ: 0903.423.558

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    10,695
    Đã được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    anh kia đi 1 mình ak. tưởng là đi với người con gái khác chứ. bạn nên ngồi lại nói chuyện với anh ấy chứ. cứ mang tâm tư một mình thế không giải quyếtt đc vấn đề mà nghĩ nhiều thứ còn mệt hơn
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  5. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,911
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    em là người rất hạnh phúc so với nhiều bạn đó em biết ko?vì em đã biết sự thực trước khi quá muộn.sori
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  6. bupbehayhondoi

    bupbehayhondoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Sao bạn không hỏi anh ta cho rõ ràng nhỉ, ngậm cục tức vậy sao? Để cho a ta giải thích chứ
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  7. memitthom

    memitthom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    thương quá, chị cũng đã từng bị phụ bạc nên hiểu những gì em trải qua, quả thật đau lòng, cố lên em, rồi em sẽ gặp đc người thực lòng với em
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  8. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,732
    Đã được thích:
    2,803
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    mình cũng nghĩ thế, tưởng đi với ng con gái khác chứ đi 1 mình thì có gì đâu nhỉ
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  9. quynhsaukiu

    quynhsaukiu MỸ PHẨM XÁCH TAY NGA

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    2,707
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    hix bị lừa dối thì shock là phải rồi , ngiu nói dối là ko ở Hà Nội mà lại gặp ở Hà Nội , ngiu e mà nói dối đang ở nhà mà ra đường gặp chắc e cũng tức :d
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  10. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    thương e gái quá, bị phục bạc thì đau lòng lắm
     
  11. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,911
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Cố lên e nhé!!!!!!!!!!!!! phải xem ny e giải thíc thế nào đã cái gì cũng có cách giải quyết mà
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  12. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Gửi Các Bác !
    Lão người yêu em nói, ko phải là em bắt gặp hắn đi trên đường, mà là hắn đi theo dõi em. hắn nói đi đến cửa nhà đón em -> 1 là cho e bất ngờ, 2 là xem em ở nhà khi xa hắn thế nào . hắn đi đến gần nhà, thì nhìn thấy e nhẩy tót lên xe 1 thằng con trai ( thằng con trai = bạn nối khố của e) . thế rồi hắn theo dõi e, thì bất chợt thấy e và thằng bạn rẽ vào ngõ ở Đường Láng liền quay đầu lại đi theo, nhưng em và bạn e chỉ định gửi xe ở đó rồi uống trà chanh. thế là e chạm mặt hắn. Haizzz...e nói e ko tin hắn bị hâm thế, vì từ trước đến giờ hắn là người hiền lành, điềm đạm, e nói hắn" đã ăn cắp lại còn la làng " .
    Nhân tiện e nói luôn, e yêu là cần đưa e đàng hoàng về nhà, hắn nói hăn có ý định đó, nhưng hắn ko tin em. hắn nói ko biết vì sao hắn nghĩ như vậy. e phát điên lên, e chửi cho 1 bài, ko tin thì thôi, em có bao giờ làm j đâu mà hắn cứ tưởng tượng ngấm ngầm như vậy, e ban ngày đi làm, tối đến ở nhà chát chít or đi ăn với bé ở cùng.Thế mà cứ như vậy, mà cũng chả biết hắn điêu toa hay j nữa. e bảo dừng lại, và suy nghĩ cho kỹ. Haizzz...Em cảm ơn các mẹ suốt thời gian qua đã an ủi em.

    Có tin được ko hả các mẹ, tóm lại là a ta nói anh ta đi theo dõi em, e hỏi hắn chỉ chỗ thằng bạn em đến đón dựng xe ở đâu? nếu như a nói a nhìn thấy , hắn nói em và bạn e đứng ở chỗ gửi xe gần nhà => Hehe...là đúng thật. nhưng e vẫn chưa tin lắm. Hắn nói : ngày trước chỉ có người con gái khác ko tin anh, chứ anh chưa bao giờ phải làm những chuyện như thế này.
    E ko biết thế nào chứ bạn bè e phải công nhận hắn : đẹp trai, hiền lành, điềm đạm, ít nói, công việc trên cả ngon lành...đâm ra e sợ hắn có nhiều gái theo.

    Sorry các mẹ, mấy bữa nay em bận công việc ở nhà, nên ko online báo cáo tình hình cho các mẹ. Các mẹ đọc và xem xét giúp em, xử lý như thế nào với ạ.
     
    Sửa lần cuối: 21/9/2013
  13. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Vì khi đã yêu 1 thời gian,, trải qua mấy cuộc tình, tự dưng mình bị tính đề phòng, để khỏi mang tiếng. nhưng như thế cũng làm khổ nhau, ko chắc chắn.
     
  14. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    đã yêu thì cần có sự tin tưởng.mà ko tin tưởng mới theo dõi.=====ớ thế ra ko tin em thì yêu em kiểu gì,rõ chán cho cái anh chàng này.
    Em thử dỗi xem:"Yêu lâu vậy,tính tới chuyện cưới xin mà ko bao giờ đưa em về nhà,chẳng bjo giới thiệu vs Bme anh thì anh yêu em kiểu gì.Anh yêu em có nghiêm túc và đứng đắn không?" Xem hắn nói và làm thế nào nhé.
    Mong rằng hắn nói đúng và các mẹ.......đều đoán sai./.
     
  15. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Em nói thẳng thắn luôn, em yêu cầu đưa e về nhà, ông ấy nói , anh cũng đã tính đưa e về từ Tháng 7, nhưng nhớ lại ngày xưa em đùa rỡn anh, a ko biết e có thật yêu hắn ko?
    E bảo, ko tin nhau, lại ko dẫn về nhà thế thì thôi đi. e từng này tuổi rồi, e ko phải yêu trò thử thách, đùa cợt, ngày xưa là e ko yêu anh, nhưng anh cứ như vậy ( hắn bám theo em suốt 5 năm , mặc dù e chỉ tay đuổi thẳng cổ) . Hắn bảo : Anh chỉ muốn hiểu thêm e có yêu a ko? vậy để 1,2 tháng em đi làm chỗ mới ổn ổn thì mình tính, tầm ra tết hay trước tết cưới hả e? vì đầu năm tới chắc a được chuyển hẳn về Miền Bắc ( hắn làm ở cửa khẩu Campuchia ở Long An ạ ).
    Đấy, hắn nói như vậy các mẹ ạ ! ............
     
  16. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    hơ,em cứ đòi dẫn về nhà nhiệt tình vào,cái chuyện cv tính sau đâu có ảnh hưởng gì? nếu hắn ko đưa về nhà là có vấn đề,coi chừng mình chỉ là ...phòng nhì thôi à.
    EN CỨ BẢO KO ĐƯA EM VỀ NHÀ LÀ CÓ ĐIỀU GÌ GIAN DỐI!
     
  17. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    bình tĩnh em ơi ko nên nóng voi như thế tìm hiểu xem tại sao anh ấy lại nói dối và bắt anh ấy giải thích cái đẫ
     
    huongquynh1111 thích bài này.
  18. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    mà gì thì gì lấy ck thì cũng phải biết gđ có thiện cảm vs mình ko ? nên đây là lí do chính đáng em ạ.
     
  19. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Vâng, nhưng cũng do em vì e sợ từ ng yêu trc, cả 2 đứa đều gặp gđ nhau nhưng cuối cùng thì chia tay...hàng xóm dị nghị, nên e cũng chẳng đưa hắn về và cũng ko thẳng thắn yêu cầu. Ai đấy cũng đề phòng nên hóa ra như vậy.
     
  20. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    ngược lại vs nhà mình,Chưa nhận lời yêu đã về nhà chơi,ăn cơm rồi.hix,nói mà xí hổ quá.
    YÊU thì dẫn về nhà chơi mới hiểu gd nhà người ta ra sao chứ.Cứ rút kinh nghiệm chuyện cũ của mình nhé.
     

Chia sẻ trang này