Em chán quá các mẹ ạ. Cảm thấy mình bất lực với chồng. Chán chồng. Chán cuộc sống hiện tại khi mà chồng ko suy nghĩ đến cảm xúc của mình. Nói mãi, tâm sự nhỏ to mãi nhưng vẫn vậy. Ngay cả lúc vợ bầu bí nằm khóc cả đêm chồng cũng ko quan tâm tới. Như vậy có phải là yêu nữa ko. Em phải làm gì bây giờ
hjz, m.n ơi, nghĩ ít thôi, suy nghĩ cho bản thân và con đi. Trước mình cũng giống bạn đó, tủi thân nhiều lắm. Nhưng giờ thì suy nghĩ khác rồi, chỉ cần con được khỏe mạnh, và chăm lo cho con được tốt, còn những việc khác bạn cứ mặc kệ đi. "tình yêu" là thứ sẽ mất dần trong hôn nhân, nên đình nghĩ nhiều nữa bạn à. Coi như có cũng như ko đi, mình cũng đang phải học như vậy đây
Chắc mn mới kết hôn rồi. Mình lập gia đình đc 6 năm rồi, nên chuyện giận dỗi hay quan tâm cảm xúc của nhau cũng nhạt dần, chỉ con thôi. Mình phải thương mình trước chứ lúc lấy rồi chồng còn nhiều thứ quan tâm đứng trước mình lắm.
Đừng đa cảm quá làm gì bạn ạ. Mình thấy nhiều phụ nữ hay phụ thuộc vào cảm xúc của chồng, chồng mà mệt mỏi lơ là ko quan tâm chút là cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Quan tâm đến bản thân và bớt suy nghĩ đi mẹ nó nhé. Chúc 2 mẹ con luôn vui.
Em mà như mn, khóc cả đêm mà chồng k ngó ngàng, quyết lần sau không khóc nữa, đỡ thâm quầng mắt. Đôi khi vô tâm cũng là 1 nét tính cách nên khó sửa đổi. Cứ bơ đi mà sống vì mình và con mn ạ. Cứ khỏe đẹp trước đã, rồi sẽ có người "quan tâm" thôi hihi.
Cảm ơn mn nhiều nhé. Nhiều lúc nghĩ thấy chán lắm. Nhất là những lúc cãi nhau. Thấy bế tắc cực kì. Đôi lúc cũng nghĩ hay là kệ đi chả thèm quan tâm nhưng chỉ đc 1 lúc rồi đâu lại vào đấy chắc m đa sầu đa cảm quá
Thông cảm với mn, chắc ck mn vô tâm quá thôi, hay ông ấy ko đc đáp ứng đủ khi vợ bầu bí nên sinh ra cáu bẳn, mn thử tâm sự với mấy ng bạn thân của ck xem
haix, mình cũng đã trải qua 1 time như bạn, jo tạm thời cũng đỡ hơn nhưng mà cứ snghi là lại lún khc, tập lo cho bản thân mình trc, yêu thương chuyển sang cho con, cứ mặc kệ 1 time xm sao, xm thái độ ntn rui tính tip
hic!giống mình rùi! nhưng mình ko đủ can đảm làm lớn chuyện.học cách chấp nhận và giờ lại quen rồi!mặc dù nhiều khi cũng tủi thân lắm!
Thôi mn đừng buồn nữa. Ít bữa nữa sinh em bé đầu tắt mặt tối không còn thời gian mà quan tâm đến chồng đâu, lúc đó chỉ nghĩ đến con thôi hihi
Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ thêm rất nhiều. Qua tìm hiểu sách báo thì có vẻ như anh bị yếu sinh lý thật. Có phải người làm vợ như tôi vậy là quá vô tâm, trước giờ thấy anh chỉ làm như một cách có lệ cứ nghĩ chồng vô tâm hờ hững nào ngờ tôi mới chính là người như thế
Kiểu phụ nữ mình lấy ck vè thấy hôn nhân khác xa vs lúc yêu nên hay vỡ mộng, nhất là lấy a ck nào mà tính hơi vô tâm từ trc thì buồn vô hạn ý, nhưng 1 phần là chấp nhận ng nthe nên cũng k biết pahir ls. Nói chung là phụ nữ m thiệt thòi nhiều cái
Nhưng có nguyên nhân gì mà dẫn đến mn chán chồng như vậy không? Hay là tự nhiên thấy chán mọi thứ liên quan đến chồng thôi.