Không biết có ai như mình không nhỉ,mình đặt giấy vệ sinh Rosalia nhà ThuHà 83,khi anh đưa hàng gọi điện cừ chị chị em em khi mình ra nhận giấy thì nhận ra người đưa giấy là giảng viên chủ nhiệm mình ngày học CĐGTVT,gần 5 nam từ khi thầy đi học nước ngoài về gặp thầy vui quá đi mất,có ai gặp trương hợp như mình không nhỉ
Ðề: Bất ngờ quá ui sao giảng viên đh lại đi ship hàng thế bạn, chắc thầy đi cho vợ nhỉ, cũng là chăm quá đi
Ðề: Bất ngờ quá Trái đất vừa bé vừa tròn chị nhỉ? em đi học chắc chỉ có trò nhớ thầy chứ thầy chắc chịu, ko nhớ nổi trò ấy
Ðề: Bất ngờ quá thật là tình cơ, thày giáo này công nhận là quá chăm chỉ ship hàng cho vợ. vậy thày có nhận ra bạn ko? ko biết phản ứng có ngượng ko nhỉ?
Ðề: Bất ngờ quá Hôm bọn mình ngồi với thầy,thầy cũng kể khi thầy đi học bên nước ngoài về vì nhiều lý do thầy nghỉ dậy ra ngoài làm,nhưng mình thấy hay nhất là thầy có quan điểm và cách nghĩ thật thú vị về cộc sống
Ðề: Bất ngờ quá ôi trường hợp của chị hay thật, đúng là ko cái gì là khó tưởng tượng cả, vui thật đấy
Ðề: Bất ngờ quá hihi, cảm giác gặp lại một người yêu quý từ lâu lắm rồi ko gặp thật ko thể nào tả nôi chị nhỉ
Ðề: Bất ngờ quá Mình chua kịp chào thì thầy đã nhận ra rồi,thầy vẫn rất vui vẻ,ngày xưa thầy dậy môn kinh tế chính trị,mình ần tượng môn này vì khi học thầy không thấy khô khan như mình nghĩ,thầy rất vui tính nữa chứ
Ðề: Bất ngờ quá hihi,hay quá,đúng là cs có nhiều điều bất ngờ.....................................................
Ðề: Bất ngờ quá Thầy chăm chỉ ghê, chắc yêu vợ thương con lắm. mình thì chẳng thân thiết với thầy cô nào cả
Ðề: Bất ngờ quá trái đất tròn mà bạn, như tớ học đại học theo kiểu tín chỉ, 1 lớp có cả 150 sinh viên í, nên giáo viên chắc chẳng nhớ học sinh, còn sinh viên khéo cũng chả nhớ tên thầy cô nữa í chứ. Tớ cũng có vụ giống bạn: hum đó là 10/10/2010, 1000 năm thăng long. buổi tối tổ chức bắn pháo hoa ngoài sân vận động mỹ đình, hum đó người nào đi tham dự thì biết, tắc đường cả vài cây số quanh khu vực sân vận động mđ, đâu đâu cũng toàn người là người. hum đó m đi với 1 tụi bạn, đang trên đường chen chúc tìm lối thoát thì bất ngờ gặp đứa bạn thân hồi cấp 3, cũng vài năm rùi 2 đứa ko gặp nhau. lúc đó 2 đứa chỉ biết trố mắt ra cười, ơ ơ...a a...bắt tay ôm nhau cái, hỏi thăm vài câu rùi đi luôn, vì đứa nào cũng đang đi với bạn bè của mình mà, hướng đi ngược nhau. cứ nhớ lại mà tủm tỉm cười
Ðề: Bất ngờ quá đi học mà được thầy cô nhớ đến là một điều rất mong muốn của nhiều sinh viên, ko phải ai cũng được như vậy, bạn thật hp đó nha, Ngày trước mình đi học rất ít khi tiếp xúc với giảng viên,trừ những lúc bắt buộc
Ðề: Bất ngờ quá Ngày dạy bọn mình thầy cho cả lớp đi chơi Hà Nội nhưng đi bằng xe đạp,thầy cũng đạp xe đèo SV,thầy vui tính lắm,ngày đó mình mới ra học,thế mà 5 nam rùi nhanh thật
Ðề: Bất ngờ quá Hihi. Anh tớ về cũng kể gặp hs cũ. Anh trai tớ ngày trước là giảng viên mà. Anh không thích theo nghề bố mẹ nên đi học nước ngoài xong về không dậy nữa mà kinh doanh. Đang đi dậy không thích lại thích làm việc vất vả. Thầy nhớ HS vì lớp của bạn là lớp của vợ thầy mà. Chị dâu tớ học lớp bạn này. Về thấy anh chị cũng kể.