Bất ngờ về cty tài chính Prudental( e nhờ MOD vài hôm cho mọi người cảnh giác)

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi me_yeu_tina, 9/9/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    10 Tháng trước vào ngày sinh bé gái đầu lòng, thấy tài chính bất ổn, lại đươc 1 em của Cty Prudental ngon ngọt dỗ dành nên cũng quyết định vay 1 khoản dư dật ra để sinh e bé...
    ngày vay là ngày 11..nhưng bắt đầu đóng là ngày 01 hàng tháng
    - Tháng đầu tiên lãi vẫn tính theo 1 khoản cố định hàng tháng mặc dù theo đúng ngày ký là 19 ngày.=>>kêu ai bây giờ.
    - THáng tiếp theo đóng đều đặn..
    - Tháng 05 vì dính 30-04 và mùng 01-05 nên rất nhiều ngân hàng nghỉ thông nên k đóng được đúng hạn=>> phạt 150% lãi vay.
    Sau khi đóng vài ngày vẫn thấy tin nhắn đến nhắc phạt nộp châm tiếp nếu như chưa nộp..rùi 2 ngày sau đúng 5nhân viên của bên Tài chính này gọi cho mình, 5 lần nghe điện thoại, 5 lần trình bày..rùi hứa hẹn e sẽ xem lại, xong rùi mất tích luôn.
    -Tháng sau nhớ đời..nộp đúng hạn
    -Tháng thứ 10-nghĩa là ngày hum nay e viết ra bài này....e đã định đợi gom đủ tiền đi trả 1 thể cho xong luôn.

    -Đứng ngoài ngân hàng..cầm di động gọi cho đường dây nóng của công ty...20 lần bận cả 20 lần...10 lần để lại điện thoại và tên nhưng cũng k thấy nhân viên nào gọi lại..
    Bực quá mới cầm tiền đi về...lục lọi hồ sơ...giở ra xem có bao nhiêu số đth gọi sạch bách nhưng bận...
    AAAAAA...cuối cùng cũng gặp được 1 chị..rất nhẹ nhàng giọng miền nam..
    - Chị ơi. e muốn hỏi hợp đồng tín dụng cá nhân của e còn bnhiêu tiền thì gọi đến số nào?
    - Vâng, chị gọi vào số : 08.93981001 nhé!
    - e gọi rùi nhưng máy bận suốt..e đang đứng ở ngân hàng muốn hỏi số tiền đẻ thanh toán cho bên mình nhưng k được..chị có sỗ máy lẻ nào báo giúp em với
    -Chị thông cảm cho e nhé, bên e k giúp gì đc chị! chị phải gọi vào đường dây nóng để phục vụ.
    - e hỏi chị thế nào là đường dây nóng? nghĩa là ai cũng gọi được hay gọi lúc khẩn cấp?
    - rất tiếc nhưng e k giúp gì được chị.
    Máu nóng trong e hừng hực lên quát um tỏi lên: Các chị có biết 1 ngày là bnhiêu tiền lãi k? gọi lên tổng đài gàn 5000VNĐ 1 phút k mà dịch vụ kiểu gì? công ty mà à.
    -Chị ơi. hay chị gọi thử sang số này nhé: 08.9381001 số máy lẻ 2763 nhé.
    - cám ơn
    Lại hì hục bấm số====> kết quả k ai trả lời.
    Ngồi 1 lúc nhớ ra bạn ngon ngọt dỗ dành mình vay tiền....
    -em à..chị muốn hỏi về HDTD của chị xem còn bnhiêu để thanh toán nốt ấy mà! e có số của bạn nào quản lý hồ sơ của chị cho chị xin với.
    CÁC BÁC CÓ BIẾT EM ẤY TRẢ LỜI THẾ NÀO KHÔNG?
    - CHỊ ƠI..E CHUYỂN CÔNG TÁC RÙI CHỊ Ạ.
    E như chết lặng đi...điên quá đi mất...e hỏi là:
    -Thế cứ mỗi lần e dắt đc 1 khách hàng là e lại chuyển công tác à?
    Thế khách hàng do e đảm nhận lãi vay của e tin tưởng vào ai hả em?Chỉ tin tưởng vào người quản lý hồ sơ của mình..giờ e nói e chuyển công tác nghĩa là xong à?
    -CHị ơi..c thông cảm..e chuyển công tác..giờ e sẽ giúp c liên lạc với bên kia hỏi giúp chị nhé. cho e số đth và tên
    5PHÚT SAU CHỜ ĐỢI...đth reo lên:
    CHỊ PHƯƠNG À? E GỌI MÃI NHƯNG ĐUỜNG DÂY BẬN SUỐT, E SẼ CỐ GẮNG LIÊN LẠC GIÚP CHỊ THÔI VÌ E K LÀM Ở ĐÓ NỮA, QUẢN LÝ HỒ SƠ LÀ CẤP TRÊN NÊN NGÀY ĐÓ E CŨNG K CÓ SỐ ĐTH CỦA NGƯỜI NÀO QUẢN LÝ..E CHỈ LÀ NHÂN VIÊN THÔI.
    -Uh..chị k trách e đâu...chị trách tại sao chị lại tin tưởng DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÓ MẤY TÒA NHÀ TRONG TP.HCM thôi..MAY LÀ NÓ TRONG SG..CHỨ NÓ Ở NGOÀI HN THÌ CHỊ K PHẢI GỌI CHO EM.

    E ĐIÊN QUÁ..e bảo thôi, k cần e giúp chị nữa...c ngại lắm..e có gặp ai thì nói giúp chị là từ tháng này chị k thanh toán tiền nữa...xem bên e giải quyết thế nào? CÁM ƠN EM....

    Mặc dù có 4 số đth..nhưng k bao giờ gọi được...các bác trong hoàn cảnh của e sẽ thế nào? e thấy thật thất vọng..tiền mà k trả thì nó phạt..k nộp đẻ lãi nhiều hơn..mà muốn 1 lời giải thích cũng k được....CÔNG TY MA..VÀ MONG AI ĐỌC PHẢI THẬT CẨN THẬN..HÃY TÌM HIỂU THẬT KỸ LƯỠNG..
    Mời các mẹ xem tiếp tháng 10 ở trang số 7, càng bất ngờ hơn nhé!Rất mong các mẹ kích nút cảm ơn để ủng hộ em....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me_yeu_tina
    Đang tải...


  2. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    cÔNG TY TÀI CHÍNH PRU ..thật thât vọng( e nhờ MOD vài hôm để mọi người cảnh giác)

    10 Tháng trước vào ngày sinh bé gái đầu lòng, thấy tài chính bất ổn, lại đươc 1 em của Cty Prudental ngon ngọt dỗ dành nên cũng quyết định vay 1 khoản dư dật ra để sinh e bé...
    ngày vay là ngày 11..nhưng bắt đầu đóng là ngày 01 hàng tháng
    - Tháng đầu tiên lãi vẫn tính theo 1 khoản cố định hàng tháng mặc dù theo đúng ngày ký là 19 ngày.=>>kêu ai bây giờ.
    - THáng tiếp theo đóng đều đặn..
    - Tháng 05 vì dính 30-04 và mùng 01-05 nên rất nhiều ngân hàng nghỉ thông nên k đóng được đúng hạn=>> phạt 150% lãi vay.
    Sau khi đóng vài ngày vẫn thấy tin nhắn đến nhắc phạt nộp châm tiếp nếu như chưa nộp..rùi 2 ngày sau đúng 5nhân viên của bên Tài chính này gọi cho mình, 5 lần nghe điện thoại, 5 lần trình bày..rùi hứa hẹn e sẽ xem lại, xong rùi mất tích luôn.
    -Tháng sau nhớ đời..nộp đúng hạn
    -Tháng thứ 10-nghĩa là ngày hum nay e viết ra bài này....e đã định đợi gom đủ tiền đi trả 1 thể cho xong luôn.

    -Đứng ngoài ngân hàng..cầm di động gọi cho đường dây nóng của công ty...20 lần bận cả 20 lần...10 lần để lại điện thoại và tên nhưng cũng k thấy nhân viên nào gọi lại..
    Bực quá mới cầm tiền đi về...lục lọi hồ sơ...giở ra xem có bao nhiêu số đth gọi sạch bách nhưng bận...
    AAAAAA...cuối cùng cũng gặp được 1 chị..rất nhẹ nhàng giọng miền nam..
    - Chị ơi. e muốn hỏi hợp đồng tín dụng cá nhân của e còn bnhiêu tiền thì gọi đến số nào?
    - Vâng, chị gọi vào số : 08.93981001 nhé!
    - e gọi rùi nhưng máy bận suốt..e đang đứng ở ngân hàng muốn hỏi số tiền đẻ thanh toán cho bên mình nhưng k được..chị có sỗ máy lẻ nào báo giúp em với
    -Chị thông cảm cho e nhé, bên e k giúp gì đc chị! chị phải gọi vào đường dây nóng để phục vụ.
    - e hỏi chị thế nào là đường dây nóng? nghĩa là ai cũng gọi được hay gọi lúc khẩn cấp?
    - rất tiếc nhưng e k giúp gì được chị.
    Máu nóng trong e hừng hực lên quát um tỏi lên: Các chị có biết 1 ngày là bnhiêu tiền lãi k? gọi lên tổng đài gàn 5000VNĐ 1 phút k mà dịch vụ kiểu gì? công ty mà à.
    -Chị ơi. hay chị gọi thử sang số này nhé: 08.9381001 số máy lẻ 2763 nhé.
    - cám ơn
    Lại hì hục bấm số====> kết quả k ai trả lời.
    Ngồi 1 lúc nhớ ra bạn ngon ngọt dỗ dành mình vay tiền....
    -em à..chị muốn hỏi về HDTD của chị xem còn bnhiêu để thanh toán nốt ấy mà! e có số của bạn nào quản lý hồ sơ của chị cho chị xin với.
    CÁC BÁC CÓ BIẾT EM ẤY TRẢ LỜI THẾ NÀO KHÔNG?
    - CHỊ ƠI..E CHUYỂN CÔNG TÁC RÙI CHỊ Ạ.
    E như chết lặng đi...điên quá đi mất...e hỏi là:
    -Thế cứ mỗi lần e dắt đc 1 khách hàng là e lại chuyển công tác à?
    Thế khách hàng do e đảm nhận lãi vay của e tin tưởng vào ai hả em?Chỉ tin tưởng vào người quản lý hồ sơ của mình..giờ e nói e chuyển công tác nghĩa là xong à?
    -CHị ơi..c thông cảm..e chuyển công tác..giờ e sẽ giúp c liên lạc với bên kia hỏi giúp chị nhé. cho e số đth và tên
    5PHÚT SAU CHỜ ĐỢI...đth reo lên:
    CHỊ PHƯƠNG À? E GỌI MÃI NHƯNG ĐUỜNG DÂY BẬN SUỐT, E SẼ CỐ GẮNG LIÊN LẠC GIÚP CHỊ THÔI VÌ E K LÀM Ở ĐÓ NỮA, QUẢN LÝ HỒ SƠ LÀ CẤP TRÊN NÊN NGÀY ĐÓ E CŨNG K CÓ SỐ ĐTH CỦA NGƯỜI NÀO QUẢN LÝ..E CHỈ LÀ NHÂN VIÊN THÔI.
    -Uh..chị k trách e đâu...chị trách tại sao chị lại tin tưởng DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÓ MẤY TÒA NHÀ TRONG TP.HCM thôi..MAY LÀ NÓ TRONG SG..CHỨ NÓ Ở NGOÀI HN THÌ CHỊ K PHẢI GỌI CHO EM.

    E ĐIÊN QUÁ..e bảo thôi, k cần e giúp chị nữa...c ngại lắm..e có gặp ai thì nói giúp chị là từ tháng này chị k thanh toán tiền nữa...xem bên e giải quyết thế nào? CÁM ƠN EM....

    Mặc dù có 4 số đth..nhưng k bao giờ gọi được...các bác trong hoàn cảnh của e sẽ thế nào? e thấy thật thất vọng..tiền mà k trả thì nó phạt..k nộp đẻ lãi nhiều hơn..mà muốn 1 lời giải thích cũng k được....CÔNG TY MA..VÀ MONG AI ĐỌC PHẢI THẬT CẨN THẬN..HÃY TÌM HIỂU THẬT KỸ LƯỠNG..
     
    MeCop, chuotdoBacbara thích.
  3. Mẹ Cóc

    Mẹ Cóc và bé Sâu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    4,238
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Em ở HN, cũng bị bên này dụ vay tín chấp 4, 5 lượt đấy. Hồi đầu em cũng định vay để sửa nhà. Bàn với xã thì bị xã gạt phắt đi. Xã nhà em làm bên báo chí mừ. Xã bảo em đừng có dính dáng gì với Prudential nhé. Bọn này làm ăn vô trách nhiệm lắm. Khi có gì cần phải giải quyết là bọn nó chầy bửa ra, người ta gửi đơn phản ảnh đầy kia kìa. Nói chung la vớ vẩn, ko tin được. Ặc. May quá mà ko dính dáng với bọn này.
     
  4. kingkong

    kingkong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/4/2008
    Bài viết:
    1,554
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    123
    hic, khổ thân bạn, tớ mà như bạn chắc cũng không thể chịu được, may mà lúc tớ cần vay tiền, cũng có mấy bạn Pru dỗ ngon dỗ ngọt nhưng tớ không nghe theo vì thấy điều kiện vay dễ quá thì chắc cũng có nhưng cái ràng buộc khác hoặc lại suất cao. Các mẹ khác cẩn thận nhé, Pru này, ANZ này, có nhiều mẹ cảnh báo rồi đó
     
  5. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,829
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ cạch Pru ra
    May quá chưa dính vào
     
  6. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,229
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ cũng bị y như bạn :),. giờ tứ ứ nộp tiền nữa, xem đứa nào thua đứa nào :), Tháng nào tớ cứ để cho họ réo 10 lần một ngày đến khi chán tớ mới nộp, còn lâu tớ mới nộp phần phạt nhé. Bạn học tập tớ xem sao. Giờ nó nghe tên tớ chắc nó cũng ngán. Huhuhuhu đấy là tớ còn có hẳn 02 hợp đồng bảo hiểm ở Pru đấy :)
    Yên tâm một điều là nó gọi cho mình thì được còn không bao giờ mình gọi cho nó đc đâu. Cho nên muốn biết thông tin gì, tốt hơn hết bạn đừng có nộp tiền mà đợi tụi nó gọi điện đến đòi, sau đó bạn hỏi nó tất cả các thông tin mình mong muốn. Nhớ là đừng có nộp xiền phạt ( cái mà nó gọi là 150% lãi ấy)
     
    Sửa lần cuối: 9/9/2009
  7. kingkong

    kingkong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/4/2008
    Bài viết:
    1,554
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    123
    Chia sẻ với mẹ nó nhé, bọn này điều kiện vay rất dễ nhưng lại làm ăn lởm khởm quá
     
  8. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,229
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ cũng bị y như bạn ,. giờ tứ ứ nộp tiền nữa, xem đứa nào thua đứa nào , Tháng nào tớ cứ để cho họ réo 10 lần một ngày đến khi chán tớ mới nộp, còn lâu tớ mới nộp phần phạt nhé. Bạn học tập tớ xem sao. Giờ nó nghe tên tớ chắc nó cũng ngán. Huhuhuhu đấy là tớ còn có hẳn 02 hợp đồng bảo hiểm ở Pru đấy
    Yên tâm một điều là nó gọi cho mình thì được còn không bao giờ mình gọi cho nó đc đâu. Cho nên muốn biết thông tin gì, tốt hơn hết bạn đừng có nộp tiền mà đợi tụi nó gọi điện đến đòi, sau đó bạn hỏi nó tất cả các thông tin mình mong muốn. Nhớ là đừng có nộp xiền phạt ( cái mà nó gọi là 150% lãi ấy)
     
    me_yeu_tina thích bài này.
  9. cutideptrai

    cutideptrai Cu tí khóc nhè

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Quá chán nhỉ, 1 c.ty danh tiếng như vậy mà có phương thức làm việc như kiểu lừa đảo thế.
    Mình đã từ chối thẳng thừng 1 cô bạn suốt ngày léo nhéo mời mua BH of PR rồi Bảo minh, thật may.
     
  10. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,292
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    773
    chiêu này hay đấy
    vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà
    Em may quá, 2 vợ chồng em đang tính toán là vay tín chấp của họ đấy
     
  11. bomebeo

    bomebeo Cà phê sữa

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    341
    Điểm thành tích:
    173
    Chia buồn với chị, híc làm ăn lởm khởm nhỉ. E cũng chả dính vào
     
  12. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
    Vừa in mấy phần thông tin tín chấp của Pru về cho ông xã đọc để vay mà lại gặp đc thông tin của các mẹ nên về phải xem xét lại thôi, ko dám vay nữa. Gặp mấy vụ nhw mẹ này thì chắc chết vì stress.](*,)
     
  13. Smilie

    Smilie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các mẹ đã đưa thông tin này. Mình cũng đang định vay, may quá.
     
  14. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    Ngu quá..e lại đi trả lãi mới dại chứ....sợ nó lãi mẹ đẻ lãi con...nhưng chắc sau vụ này thì cho nó ăn cám ..điên hét cả ruột cả gan...vẫn chưa có mợ nào gọi lại cho e từ sang đây...huhuuhu
     
  15. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    Nói mới nhớ các mẹ ạ...hết vay đến phần bảo hiểm...
    Bảo hiểm e mua của Manulife( chả nhớ đúng tên k)
    Mua thì hót hay lắm....nhưng cả năm trời tặng đc quyển lịch đầu năm
    Mình đẻ nó cũng chả có nhân viên đến thăm nom, nhớ ra cái quyền lợi bh sinh nở thì gọi đến hỏi tiền..nó bảo đến khai rùi nộp..nhưng cũng loằng ngoằng lắm mới lấy đc vài trăm..mà nó chi tiền ra nên mặt lạnh như tiền...tiền thì vứt soặch cái trên bàn...có điên k chứ!!!
    Sau 2 năm lẽo đẽo..kinh tế cũng khó khăn...e quyết định k đóng nữa...thì lúc đó mới có nviên chăm sóc ngọt ngào..nhưng e cương quyết ( cũng vì k có xiền mà)..thì tỏ ngay thái độ lạnh nhạt với mình
    đến lấy tiền làm thủ tục mất cả ngày..nó xong cũng chả gọi phải đợi mình vào hỏi...CHÁN
     
  16. Jean&Ren

    Jean&Ren Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ui, em chưa bị dính chưởng nào nhưng nghe tới Bảo hiểm bảo hiếc là em hỏng có ham, nghe thế này em lại chạy dài hơn nữa.
     
  17. tuananhtn

    tuananhtn Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Rất không khả thi phải không mọi người. Mấy Em Pru xinh đẹp đến mời chào mình chỉ cười thật tươi và .... lắc đầu hehe
     
  18. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    Rất mong các mẹ cảnh giác...và có ý định ham hố thì cũng nên tham khảo xem có bị vạch mặt như vụ Pru này k thì hẵng tin tưởng...
    tối nay e thấy có 1 cuộc gọi lỡ của đầu 08..chắc là của Pru nhưng only one..k nghe nó cũng chẳng thèm bận tâm..để xem chúng nó bjờ mới gọi lại cho em..các bác chờ e xử lý vụ này rùi kể chuyện tiếp nhé...e vẫn ức quá..chưa ngủ đc...
     
  19. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    Rất mong các mẹ cảnh giác...và có ý định ham hố thì cũng nên tham khảo xem có bị vạch mặt như vụ Pru này k thì hẵng tin tưởng...
    tối nay e thấy có 1 cuộc gọi lỡ của đầu 08..chắc là của Pru nhưng only one..k nghe nó cũng chẳng thèm bận tâm..để xem chúng nó bjờ mới gọi lại cho em..các bác chờ e xử lý vụ này rùi kể chuyện tiếp nhé...e vẫn ức quá..chưa ngủ đc...
     
  20. two boys

    two boys Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    ừ, mình đang có kế hoạch mua nhà cũng bị mấy nhân viên Pru đứng ở cửa siêu thị mời vay, họ biểu sau 2 năm mới phải trả lãi, lãi suất 10,5%. Nghe hấp dẫn quá. Nghe các mẹ nói mà mình sởn tóc gáy à? Oánh dấu mục này, mẹ nào "từng trải" với Pru này chia sẻ để mình ngâm cứu nhé.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này