Các mẹ ơi em bầu 34w hôm nay đi siêu âm bác sĩ giật mình bảo con bé quá em, có 2,4kg. Từ lưc khám cho đến lúc về bác ấy dặn đi dặn lại chuyện con nhẹ cân và ăn uống phải 4 lần. Mỗi ngày ăn 2 lạng bò. Các mẹ 34w em bé đc bn kg rồi ạ. Với là các mẹ có công thức món bò gì ngon ngon không chỉ em với. Chứ cứ bò xào với kho gừng cũng ngán í. Đa tạ các mẹ đã đọc bài của em.
Làm bò hấp rồi cuốn, bò nấu cà ri hay sốt vang cũng ngon. Muốn con nhanh lớn mẹ nó chịu khó uống nước mía nữa. Ko cần lo lắng quá đâu, em lúc 34w bé còn đc có 2,1 kg thôi. Quan trọng mẹ và bé đều khoẻ mạnh là đc.
uh các chỉ số thì bt em ạ. có mỗi cái cân nặng thì bác sĩ bảo hơi nhẹ cân thôi.chị thì cũng chỉ cần con tầm 2,9-3kg là ok rồi. chả biết có được không )
đợt rồi mình magn bầu khi thấy e bé tang kg hơi chậm mình tích cực ăn mía và ăn xôi thì thấy con tang kg nhanh mn ạ, thử xem sao nhé. đến lúc sinh được 3kg là đẹp, cũng k cần to quá, lại khó sinh mn ạ. chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhé.
Mình cũng thích sinh tầm 3kg . 3.2kg thôi cho dễ. Tập 1 bé trộm vía to nên đẻ khó cũng sợ. Nhưng ngoài món bò sào mẹ nó làm bò chiên và kho nữa ạ.
Mía thì tớ tìm khu tớ mãi không có mn ạ. Cả mía cây với nước mía bực thế chứ. Chỉ có dừa là nhiều. Đồ nếp thì tớ thích lắm. Xôi với bánh chưng các kiểu. Mai lại ăn xôi buổi sáng lại vậy )
Uh tớ đẻ mổ nên cũng không lo chuyện sinh dễ hay khó như mn đẻ thường.nhưng thường hay mổ thì tâm lý cứ con cứ phải ít nhất 3kg mẹ mới an tâm đc. Mà đà này không biết tớ có hoàn thành mục tiêu đc k nữa.
mn ăn bánh mỳ, xôi nhiều là tăng cân ngay ý mà, đợt mifh còn phải hãm ăn mà bé nặng 3.8kg mà đẻ thường nhé
Thank mn nhé.mai tớ lại tích cực ăn xôi vậy. Lại cứ nghĩ ăn xôi nhiều tịn bột lại vào mẹ nên tớ hãm ăn đồ nếp )
uh từ lúc cấn bầu tới h tớ chưa đụng miếng nào cơ. vì bảo tháng cuối cùng ăn thì dễ đẻ, nhà đang có cái bắp bò tớ định kho dứa. cái gì lquan đến dứa t thấy ăn cơm dễ vào lắm)
Cân nặng của bé như thế là bình thường không còi đâu mn ah. Mẹ nó không nên chú trọng cân nặng của con quá, miễn sao con phát triển bình thường. Mẹ có tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ, ngon miệng sẽ tốt cho bé hơn.
Hqua chồng tớ càu nhàu cho 1 bài vì sữa bầu mori uống mãi vẫn còn 3 hay 4 hộp.tớ uống lắm quá nên kiểu chán ấy. Chuyển sang sữa không đường mà nhớ nhớ quên quên chắc đc 2 cốc hay uống càe/ ngày ấy mn ạ. Hnay thì lại quay về sữa mori rồi xem có cải thiện không.
Uh thì chủ trương của tớ là đi khám bác sĩ cũng chỉ cần bác í nói con bình thường là ok mà. Miễn mẹ khoẻ con khoẻ í. Mọi khi khám thì đều ok hết mà lần này đo đo đc có tí xong bác la bảo con bé quá em ơi. Làm tớ sốt hết cả sắng lên.
Mình 35w mà con gần 2,5kg bác sỹ bảo bình thường mà mn. Cứ ăn uống bình thường thôi đén khi sinh con >3kg chút là được rồi mấy tuần cuối này thấy mọi người bảo con tăng nhanh lắm.