Mùa hè trời nóng, chẳng thiết tha gì ăn uống, chỉ thích ăn hoa quả thôi các mẹ ạ. Bầu bí mùa hè nhiều hoa quả ngon nhưng toàn quả nóng. Em thích ăn vải, nhãn, xoài lắm. Nhưng thấy có người bảo bầu không được ăn vải, nhãn. Có đúng không các mẹ? Em nhìn ngoài chợ bán vải với nhãn mà thèm quá, hix hix
các loại quả này nóng nên hạn chế ăn thôi, chứ ăn thì vẫn ăn dc mn nhé, nhưng mình chỉ ăn một ít cho đỡ thèm thôi, nhà em đây thỉnh thoảng thèm quá cũng phải mua về chén hihi
Đúng rồi bầu bí nhất là mấy tháng cuối hạn chế ăn đồ ngọt, đồ mặn, cay, nóng...cơ mà chỉ là hạn chế chứ ko fải kiêng hẳn mn ạ , tớ thì dạo này đang bị nghiện món nước mía, dưng cách ngày mới uống 1 cốc thôi. Hj
m thấy bảo nhãn là trái cấm với bà bầu, còn vải thì ăn được nhưng nóng nên hạn chế, mình hầu như ngày nào cũng ăn xoài mặc dù nóng nhưng lại khá nhuận tràng
vải và nhãn đều ngọt và nóng nên bà bầu ko nên ăn nhiều kẻo bị nóng trong và tiểu đường thai kỳ thôi chứ mẹ nó ăn vừa phải thì vẫn okie mà. Mỗi lần ăn với lượng ko quá 10 quả vải là được hihi
Thèm thì phải ăn chứ, nhưng ăn ít thôi, nhà tớ lắm lúc thèm quá cũng mua về chén, kệ đã. Nhưng nước mía sao mà chả ham gì luôn ý. Chỉ thích ăn trái cây cho nhuận tràng thôi.
Tình hình là cuối tuần vừa rồi em không nhịn được, mua 1 chùm về, ngâm nước muối, để tủ lạnh. Thèm thèm lôi ra ăn tầm chục quả các me ah. Hết chùm đây rồi, lại muốn mua chùm nữa, hix
Mình nghĩ quả nhãn thì ko ăn được, vì có tính hàn, ko tốt cho thai nhi. Còn vải, mận, xoài mình vẫn ăn bình thường ^_^ chỉ hạn chế thôi (uống thêm bột sẵn cho đỡ nóng) ^-^