Bí quyết của mẹ Kem để sinh được "hoàng tử đẹp như lai Tây" là chị rất chăm chỉ ngắm tranh ảnh đẹp khi mang bầu. Bé Kem nhà Hải Vân (giáo viên ở Bắc Giang) lúc sinh nặng tới 4,2kg, nên bạn bè thường gọi vợ chồng Vân là “bố mẹ siêu nhân”. Vân tuy nhỏ bé nhưng lại có thể sinh thường em bé “to” như vậy, đó thực sự là thành tích đáng nể. Giờ bé Kem đã 10 tháng rồi, vẫn bụ bẫm, khỏe mạnh và kháu khỉnh như lúc mới sinh. Bất cứ ai khi gặp Kem cũng khen "sao bé giống Tây thế?" "Bố là người Tây à?" Thực tế thì bố mẹ Kem đều là người Việt nhưng bí quyết của mẹ Vân là khi mang thai chăm chỉ ngắm nhìn các em bé Tây đấy. Có lẽ vì vậy mà khi sinh ra, Kem có nét đẹp lai Tây cực đáng yêu. Hãy cùng nghe bà mẹ trẻ chia sẻ về những bí quyết để sinh con đẹp như hoàng tử nhé! Bầu chăm ngắm ảnh đẹp, con cũng đẹp Chào Vân, lần đầu mang thai, chắc bạn đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng phải không? Hai vợ chồng đều muốn có em bé ngay nên trước khi cưới một tháng mình bắt đầu đi tiêm phòng (sởi và rubella). Sau đấy thì kiêng 6 tháng và có bầu. Chế độ ăn uống của bạn khi mang thai như thế nào? Bạn có tìm hiểu những món đặc biệt tốt cho em bé không? Lần đầu mang bầu cái gì mình cũng muốn tốt nhất cho con. Mình đã tìm hiểu rất nhiều sách báo về chế độ dinh dưỡng cho bà bầu, nhưng cũng chẳng thực hiện được mấy đâu (cười). May mắn là mình không bị nghén nên ăn uống được. Thức ăn thì mình chẳng kiêng khem gì cả, món gì cũng ăn. Lúc đó bà có mua trứng ngỗng nên mình ăn được mấy quả, ngoài ra uống thêm nước dừa, nước mía nữa thôi, nói chung là không có gì đặc biệt hơn ngày thường đâu. Mình còn uống thuốc tổng hợp sắt – canxi, sau này thì uống thêm canxi sủi nữa, mấy tháng cuối mình mới uống sữa bầu. Bé Kem khi chào đời rất bụ bẫm, nặng 4,2kg Gia đình hạnh phúc của bé Kem Em Kem nhà Vân nhìn kháu khỉnh quá. Vậy ngoài những nét “di truyền” từ bố mẹ thì bạn có bí quyết nào để “nặn” trai đẹp không? Đây là bí quyết mình đã học hỏi được từ trên mạng đấy. Thấy nhiều mẹ chia sẻ là khi mang thai mà chăm xem tranh, ảnh đẹp thì con sinh ra cũng đẹp. Vậy là bố Kem tải rất nhiều ảnh đẹp vào máy tính cho mình, nào các cảnh đẹp thiên nhiên, rồi ảnh em bé nữa (chủ yếu là các em bé Tây). Cứ có thời gian là mình lại mở ra ngắm, thực ra cũng chỉ nghĩ là xem cho vui và thư giãn thôi chứ chẳng mong đợi gì. Nhưng may mắn là em Kem sinh ra lại có nét hơi “Tây Tây” thật, ai cũng bảo thế. Cho con bú giúp giảm cân ầm ầm Em Kem còn bé mà mẹ Vân nhìn đã rất “mi nhon” rồi. Khi mang bầu bạn tăng nhiều cân không? Vân có thể chia sẻ với các mẹ về biện pháp giảm cân sau sinh của mình không? Đúng là hồi bầu bí mình tăng cân nhiều, gần 20kg cơ. Vì mình không bị nghén nên ăn uống được. May mắn là em Kem cũng tăng cân cân theo. Nhưng sinh xong người mình vẫn… to đùng (cười). Mình có gen bụng nhưng chẳng ăn thua. Mấy tháng sau vẫn không giảm được, hoảng quá nên mình mới lắc vòng. Nhưng vì lúc ấy chăm con mệt lắm, nên có thời gian là chỉ muốn nằm nghỉ chứ chẳng tập tành gì được. Mãi đến khi đi làm thế nào tự nhiên lại giảm cân vùn vụt, chắc vì vất vả. Và nhất là em Kem lớn hơn nên bú nhiều hơn, mình ăn được bao nhiêu là em ý ti hết. Thế là mình về được như chưa bầu bí, có điều là hầu hết các mẹ sinh con xong thì vòng 2 gần như không bao giờ như thời con gái được nữa. Nhưng cũng chẳng đáng bận tâm lắm, vì có em bé xong các mẹ sẽ thấy được niềm hạnh phúc lớn hơn rất nhiều. Từ bé Kem đã có nét rất Tây Bí quyết của cô là chăm chỉ cho con bú Cuộc sống của Vân có thay đổi nhiều kể từ khi sinh em Kem? Lần đầu tiên phải chăm sóc một em bé, có khi nào bạn thấy mệt? Chăm con nhỏ là vất vả nhất đấy bạn ạ. Bình thường mình đang quen với việc đi chơi thả phanh, ngủ mọi lúc và chăm sóc dung nhan mọi nơi. Thế mà khi có em Kem mọi thứ đảo lộn hết. Đêm thức không biết bao nhiêu lần, chợp mắt cái lại bật dậy vì con o ẹ. Ngày thì vừa cho con ti vừa ngủ gật. Quần áo lúc nào cũng lôi thôi đồ rộng để còn dễ vén lên cho con bú. Đầu tóc thì… thề là kinh khủng nhất luôn, vì không có thời gian chăm sóc mà. Chia sẻ về lần vợ sinh con, anh Kiên (bố em Kem) viết: “Không có gì thiêng liêng bằng khoảnh khắc được nghe con trai cất tiếng khóc chào đời, sau những hồi hộp, lo âu và chờ đợi… Ôm con vào lòng, thầm cảm ơn người vợ đã can đảm đón nhận sự đau đớn mà bất kì người đàn ông nào trên đời cũng chưa từng nếm trải. Ngồi nhìn 2 mẹ con nằm bên nhau một cách bình yên, cảm giác như trên đời không có gì quan trọng hơn điều đó nữa. Con yêu kháu khỉnh, nặng 4,2kg – là thành quả của hơn 6 tiếng đồng hồ vợ phải trải qua những cơn đau mà không ai chia sẻ được. Vợ nhỏ bé nhưng vô cùng dũng cảm…Cảm ơn vợ, con trai, và cảm ơn tất cả…” Nhiều lúc thấy sức lực mình đã về số không, nhưng con thì vẫn cần mẹ nên lại tự nhủ phải cố gắng, cố gắng… Mình cũng trải qua bao nhiêu là cảm xúc khác nhau. Nhớ nhiều khi con làm mình bực bội phát điên ấy, thế mà xa nó có một lúc đã nhớ. Rồi hễ đi đâu lâu lâu vừa về đến cửa nhà thấy em Kem đang chơi vui, bất chợt quay ra nhìn thấy mẹ mặt nó hớn hở vô cùng, xong lại òa lên khóc vì mẹ chưa kịp bế. Khi đó, không gì hạnh phúc bằng giây phút bế bổng con lên, ôm vào lòng và thơm lấy thơm để, yêu con lắm ý. Xem ra việc chăm em Kem khá là vất vả đúng không, vậy làm thế nào để bạn sắp xếp được những khoảng thời gian dành cho riêng mình, để phục vụ những sở thích cá nhân như shopping, chơi đàn hãy vẽ như trước đây? Giờ mình không có thời gian đàn và vẽ như trước nữa, nhưng mua sắm thì vẫn thích. Vì mình nghĩ cả khi bầu bí hay có con rồi thì vẫn phải quan tâm đến thời trang chứ, nó khiến mình thấy tự tin hơn. Mặc dù được ông bà nội, ngoại và chồng giúp đỡ rất nhiều, nhưng lúc nào mình cũng thấy bận bù đầu. Tuy giờ em Kem mọi thứ đã vào nề nếp, nhưng muốn làm thì thì mình cũng phải tranh thủ thôi. Sáng đi làm thì tranh thủ soạn bài, trưa tranh thủ lúc “em ấy” ngủ thì online chút, chiều con ăn hoa quả xong ông bà trông thì tắm giặt, dọn dẹp… Nói chung là thời gian eo hẹp lắm, cả ngày đêm ở bên con mà. Cảm ơn Vân vì cuộc trò chuyện này. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc như bây giờ! Đặng Huyền (Khampha.vn)
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây Lời Chia sẻ về lần vợ sinh con, anh Kiên (bố em Kem) viết: “Không có gì thiêng liêng bằng khoảnh khắc được nghe con trai cất tiếng khóc chào đời, sau những hồi hộp, lo âu và chờ đợi… Ôm con vào lòng, thầm cảm ơn người vợ đã can đảm đón nhận sự đau đớn mà bất kì người đàn ông nào trên đời cũng chưa từng nếm trải. Ngồi nhìn 2 mẹ con nằm bên nhau một cách bình yên, cảm giác như trên đời không có gì quan trọng hơn điều đó nữa. Con yêu kháu khỉnh, nặng 4,2kg – là thành quả của hơn 6 tiếng đồng hồ vợ phải trải qua những cơn đau mà không ai chia sẻ được. Vợ nhỏ bé nhưng vô cùng dũng cảm…Cảm ơn vợ, con trai, và cảm ơn tất cả…”
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây Mình thì cũng o mong muốn là con phải đẹp quá(dù điều này rất thích)nhưng chỉ mong bé sinh ra khỏe mạnh,bình an là đc,tớ nghĩ con do gen là chủ yếu thôi
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây Nhìn bố mẹ bé ấy thế kia thì bé đẹp cũng đúng thôi, k ngạc nhiên lắm. Nhưng đẻ thường 4,2 kg thì quả là đáng nể bà mẹ này.
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây chả bít có đúng k cơ mà ngày trước khi có bầu em, mẹ em cũng hay ngắm tranh lắm còn bảo là vừa ngắm vừa cười sau này sinh con ra vừa xinh vừa hay cười ý đc cái đúng là em rất hay cười ạ))))
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây mình nghĩ do di truyền thôi, chứ ngắm tranh mà con đẹp thì ai cũng ngắm
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây trời ơi sao em bé lại có thể Tây như vậy được ạ. nhìn yêu qua ](*,)
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây Em thấy nhiều mẹ bảo cái này đúng Em có lúc cũng ngắm nhưng cơ bản là ít vì lười !
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây Nhà mình thì 2 vợ chồng cũng tạm tạm trộm vía bé đầu nhà mình rất xinh trai.khoe con 1 tí không biết bé thứ 2 thế nào nữa trộm vía con cũng đẹp giống anh là được.
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây vậy ạ. thế mà trước lúc e bầu k biết. hihi. cơ mà nhìn con vẫn yêu
Ðề: Bầu chăm ngắm tranh, con đẹp như Tây nhìn tranh chỉ giúp cho tâm trạng mn thoải mái thì sinh con ra thông minh,,, vui vẻ hơn thôi,, chứ xinh hay xấu là do di truyền cả chứ,, bố mẹ đều xấu sao con đẹp được