Hôm nay nghe chị làm cùng e bảo chị ấy bầu toàn nghe nhạc rock cho con trai chị ấy menly. hihi, có mẹ nào kiểm chứng cái này chưa ạ ?
menly hay k thì mình k rõ nhưng k nên nghe rock b ạ, mẹ thích quá thì chọn dòng rock ballad vì rock và rap thì hay ở ca từ là nhiều, còn về nhạc thì tần số đó m nghĩ k thích hợp cho bé. Mn nên nghe nhạc nhẹ nhàng như pop, new age...tâm lý mẹ cũng thư thái mà con cũng dễ chịu vì dao động âm khá đều và nhẹ, con tiếp nhận âm thanh ở gđ này còn sơ sài thì nên nghe như vậy, thích thì nghe thêm dance cho vui vẻ thôi
e thì e cứ thich thể loại nhạc trẻ sơn tùng các thứ thôi, chứ rock rap thì e sợ lắm, cứ giật đùng đùng mà chả hiểu gì , hihi, hnay nghe chị cùng làm nói mà e thấy bùn cười quá, chị ấy bảo nghe mấy cái loại nhạc mạnh mạnh đó để ít nữa con chị ấy cũng mạnh mẽ
hjhj chả biết có menly k, mình thường chọn các bản nhạc nhè nhàng thui, nhạc rock mình nghe cũng đau đầu ý
trời ạ, ai bảo cứ nghe nhạc mạnh là mạnh mẽ đâu, vớ vẩn ý ) kể cả nglon cứ nghe nhạc nhẹ thì ái hết chắc ^^ bé nhà m cũng ctrai, trvia biết máy từ 12w, giờ đạp lụp bụp, m vốn là dancer, vừa nghe nhạc vừa nhảy nhẹ nhàng vừa vỗ về con theo nhịp phách, bjo 20w, bé đã có phản ứng với phách mạnh nhẹ khác nhau rồi, cảm thụ tốt sau phát triển thể chất và cơ chế vận động rất nhanh nhé
chuẩn luôn ý, mình còn đau đầu thì con sao thoải mái được, nhưng đương nhiên k phải cứ nghe giao hưởng thì con là thiên tài hết, mẹ hợp cái j thì cứ làm, con sẽ có đk phát triển tốt nhất
ui mn là dancer cơ ạ, hihi, e rất ngưỡng mộ mấy bạn dancer, rất cá tính . , e chả có knghieemj gì, nhưng nghe chị cùng làm nói cũng thấy vô lý, hihi, lại còn bảo uống cafe con bị đen nữa )
), t cũng k thích loại nhạc rock đâu, điên đầu lắm, keee , thế mà chị đồng nghiệp mang bầu mà cứ nghe ầm ầm cơ
em chỉ thấy lạ vs quan điểm nghe nhạc rock cho con nó menly thôi ạ. Theo e thì e thấy nghe mấy cái giật tóc móc mắt choáng lắm
kekek chắc chị ý thích nhạc đó, tùy từng mỗi người có sở thích khác nhau mà, mình là người ôn hòa ưa nhẹ nhàng , nên chỉ thích nghe nhạc du dương thui , chứ rock k nghe dc
hehe, như vậy là âm nhạc nói nên tính cách à bạn, thế này ck tương lai của mình suốt ngày nghe loại giật tóc móc mắt chắc t phải xem lại :V :V
trời ơi, mỗi lần t đi về nhà ông ý mà nhức hết cả đầu, nhạc mở ầm ĩ trời t còn thấy cai tường nó rung nữa cơ @@, thế này con t tương lai chắc sẽ đc bố nó đào tạo @@
Con bạn thân của em nó thích nhạc rock, được cả 2 vợ chồng luôn các mẹ ạ. Đi nghe nhạc nó vác cả bụng đi đấy, trộm vía mai kia chắc cháu nó yêu nhạc rock hơn bme luôn.
hjhj bạn cứ thử xem vì nghe nhạc to quá mức độ vậy ảnh hưởng ko tốt đâu, có thể sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn đó