Các mẹ bầu ơi, em đang trong tháng thứ 8, Tết xong là nằm ổ rồi mà dạo này đi làm buồn ngủ khủng khiếp muốn uống cafe dã man mà cứ phải nhịn. Mấy hôm trước không mở được mắt 4 hôm liền mỗi hôm 1 gói cafe sữa rồi. Muốn uống nữa quá các mẹ ơi
thế ah mn, e thì chỉ uống được cafe sữa thôi. cũng có hôm nhịn được, cơ mà xung quanh toàn người uống thèm không chịu được ấy ạ. con đẻ ra lại đen thui giống mẹ thì chán lắm. hihi
Vâng cứ nói đùa vậy thôi chứ đen trắng đâu do cafe mn nhỉ. tập 2 nhà e con gái nên cũng sợ đen lắm ạ.