Kinh nghiệm: Bảy Điều Suy Ngẫm

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi oanhoanh4558, 12/9/2014.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Bảy điều suy ngẫm:

    Đức Lạtma ( Tây tạng) có một cách nhìn rất khác lạ về Cách sống của con người- ngài viết ra bảy điều khiến chúng ta suy ngẫm :
    Điều thứ nhât
    Nguòi ta khoẻ không phải là nhấc lên mạnh ... mà là đặt xuống nhẹ nhàng.

    Điều thứ hai:
    Kính không phải là đối với người trên... mà là cách sống với người dưới.

    Điều thứ ba:
    Cái đẹp là khả năng níu giữ người ta chứ không phải sắc tướng của người đó

    Điều thứ tư:
    Xấu không phải là ở gương mặt mà ở cách sống của một người

    Điều thứ năm:
    Khéo không phải là tạo ra những cái to tát mà là làm ra những cái nhỏ nhặt.

    Điều thứ sáu:
    Hay không phải la làm ta ngạc nhiên mà là làm ta thấy thú vị.

    Điều thứ bảy:
    Buồn không phải thê hiện trên khuôn mặt mà là ẩn chứa trong tâm can.

    Có thể những điều giản dị nhất trong cuộc sống lại có sức mạnh rất lớn trong mỗi chúng ta... Hãy cùng nhau suy ngẫm những điều đó các mẹ nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi oanhoanh4558
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Điều thứ nhất:
    Có ai trên đời không một lần bị hiểu lầm, bị oan ức, bị trù dập hoặc bị mâu thuẫn trong gia đình...
    Khi mang nỗi thù hận, ganh ghét, đố kỵ, và ghen tuông trong tâm can chúng ta luôn nặng trĩu .... Hãy đặt xuống một cách nhẹ nhàng, bạn sẽ là người chiến thắng và cách đặt xuống nhẹ mới chứng tỏ bạn là người rất mạnh!
     
    ngocnguyen_cn thích bài này.
  3. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,756
    Đã được thích:
    1,144
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Điều thứ 7: buồn không phải thể hiện trên khuôn mặt mà là ẩn chứa trong tâm can
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. phuonglienkute

    phuonglienkute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    chuẩn rồi chị à thông thường mọi người chỉ để ý đến vế đầu mà quên mất vế sau thôi :(
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Điều thứ hai: kính không phải với người trên mà là cách sống với người dưới mình:
    Nếu chúng ta có kính cẩn lễ phép với Sếp, sau lại hất hàm trống không hỏi bác bảo vệ thì bao nhiêu sự kính cẩn với Sếp chỉ còn lại là sự giả tạo...
    Nếu với chị giúp việc bạn có lời lễ phép thì chị ấy sẽ tận tâm với bạn hơn một lời nói sẵng đầy sai khiến!
     
    ngocnguyen_cn thích bài này.
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Theo mình hiểu thì nỗi buồn của riêng mình, ko thể mang bộ mặt u buồn để ảnh huỏng đến cái vui của người khác- có lẽ hãy cất vào trong tâm chứ ko thể vì nó mà bắt mọi người ảnh hưởng ( không rõ có đúng ko?)
     
  7. tquan431

    tquan431 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    hay. học những điều này tức là tu đấy các mẹ ah
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    chuẩn quá nhưng mà để học hết thì thật khó
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Có người hỏi: nếu có người đưa cho bạn một món gì đó, bạn không nhận thì cái đó thuộc về ai? Đương nhiên không thể là của bạn, các lời dèm pha hay nói xấu bạn ko chấp thì nó vẫn thuộc về chủ của nó.... đó cũng là tu đấy bạn nhé!
     
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Điều thứ ba: cái đẹp là khả năng níu giữ người ta chứ không phải sắc tướng của người đó.
    Mình có chị bạn bắt đầu bước vào tuổi 50, chị luôn lo lắng sao cho sắc của mình ko bị tuổi tác xua đi nên đã chi phí rất nhiều cho thẩm mỹ... rồi anh chông luôn sợ mỗi khi phải đi cạnh vợ , một cô vợ lắp đặt nét đẹp của các ngôi sao HQ vào khuôn mặt bỗng nhiên xa lạ của mình mà ko biết.... cô đã cố tạo sắc mà mất đi khả năng níu giữ đức lang quân bên cạnh!
     
  11. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,992
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    cũng hay và ý nghĩa các member nhỉ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. bumbum1612

    bumbum1612 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    3,914
    Đã được thích:
    551
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    khi m giả thik m mới thấy hay hii .
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Điều thứ tư:Xấu không phải là ở gương mặt mà ở cách sống của một người!
    Tại chợ gần nhà mình, có một chị bán hàng rau tên Loan, hàng của chị luôn đông khách , ai đến mua cũng gọi Loan ơi cho chị cái này, Loan ơi cho chị cái kia... Nếu bạn nhìn gương mặt chị lần đầu tiên bạn sẽ thấy rất mất cảm tình vì trên đó sần sùi biết bao nhiêu mụn cóc to nhỏ, nhưng khi bạn luôn nghe thấy "Loan ơi , Loan ơi rất trìu mến, ai cũng cố gọi tên để tỏ ra các đám mụn cóc kia ko thể là tên của chị được... chị tươi tắn -thật thà - tốt bụng , càng tiếp xúc càng thấy các nốt xấu xí kia thật vô dụng, nó không hề làm chị ấy xấu đi trc cái tâm tính rất tuyệt vời của chị.
     
    Sửa lần cuối: 13/9/2014
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Lại nói thêm về Điều thứ tư:Xấu không phải là ở gương mặt mà ở cách sống của một người!
    Trên mình nói về một chị Loan rất xấu hình thức, nhưng đẹp về nết người- nay mình lại nói về người trông thật đẹp nhưng nết xấu...để các bạn thấy là, xấu về hình thức ko quan trọng: chị H làm dâu truỏng của một dòng họ lớn bên nhà chồng mình, chị lúc nào cũng phong độ với nhiều phụ kiện đắt tiền, nhưng chi ly về tiền bạc , ko ai có thể sánh kịp chị: khi giỗ chạp chị luôn đong đếm ghi chép tỷ mỉ và nếu có vênh vài trăm chị bổ luôn cho từng nhà... Khi mc chị mất, mọi người đang xúm quanh bà để vĩnh biệt thì chị đi tìm giấy bút để biên chép kê các khoản mà chị bị mọi người tiện thể bỏ ra dùng cho việc hiếu ( nhà chị bán đồ tạp hóa) Nét đẹp ko thấy mà mọi người chỉ thấy nét bần tiện sau bao nhiêu phụ kiện quấn trên người chị mà thôi!
     
    Sửa lần cuối: 13/9/2014
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Trong bảy điều suy ngẫm mình thik nhất điều thứ nhất: người ta khỏe không phải là nhấc lên mạnh mà là đặt xuống nhẹ nhàng!
    Trong gia đình nếu có mâu thuẫn, tất cả những tranh luận cãi vã ầm ầm, không mạnh bằng một cái lạt mềm buộc chặt... Bạn thử bê một chiếc bình thủy tinh dễ vỡ chứa đầy nước, phải thật khỏe bạn mới đặt thật nhẹ xuống sao cho nuóc không tràn, bình không vỡ....đó mới là cách dàn xếp mâu thuẫn trong gia đình!
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Điều thứ năm:
    Khéo không phải là tạo ra những cái to tát mà là làm ra những cái nhỏ nhặt.
    Bạn đã bao giờ chiêm ngưỡng những góc canh trên kính lúp một viên đá quí, cả khi nguyên bản khai thác và khi người thợ khéo tay đã tỷ mỉ mài ra các mặt bằng nhau và cân đối để tạo ra cái lấp lánh của một viên đá tự nhiên!
    Nếu các máy móc có thể làm ra các động cơ to lớn với hàng ngàn mã lực... Ko ai gọi cái máy đó là khéo... cho nên trong cư sử của con người cũng vậy: bạn có thể rất giỏi một lĩnh vực lãnh đạo cả một công ty, nhưng với một việc nhỏ mà ko thể xử lý, bạn cũng ko đc gọi là khéo!
     
  17. duckien88267

    duckien88267 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2014
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Rất hay và ý nghĩa , cám ơn bạn ^^!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảy điều suy ngẫm

    Mình vẫn thích nhất điều thứ Nhất:Nguòi ta khoẻ không phải là nhấc lên mạnh ... mà là đặt xuống nhẹ nhàng!

    Điều này rất có ý nghĩa khi chúng ta giải quyết mâu thuẫn trong đồng nghiệp hoặc trong gia đình: nói to không chắc đã chất lượng bằng sự nhỏ nhẹ... cũng giống câu " đánh chuột không để vỡ bình quý !
     
  19. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    cảm ơn bạn về thông tin đã chia sẻ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Bảy điều suy ngẫm

    Mnhf rất thích cách nhìn cuộc sống của các vĩ nhân theo một hướng mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến.... đó chính là cách giải quyết khúc mắc của con người.... Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
     

Chia sẻ trang này