Có nhiều người không tự nhận là ép con, có thể chỉ là mong muốn con học thật giỏi, tài năng, hiểu biết văn hóa, đạo đức sau này kiếm được nhiều tiền và thành công... Cái tốt đẹp thì đúng là ai cũng muốn nhưng hãy hỏi chính mình cách làm thì đã đúng chưa, nhìn nhận lại bản thân và xã hội xung quanh là nếu chỉ học giỏi có giải quyết được vấn đề hay không? Hãy đơn giản chỉ là bế tắc không biết phải làm gì khác hơn? Nghĩ ngay bản thân chúng ta, muốn kiếm được tiền bây giờ dễ dàng thì chỉ có con đường là giỏi một nghề nào đó, phải rất giỏi mới kiếm được nhiều tiền, biết thương mại hóa cái nghề của mình để được phục vụ nhiều hơn. Ngoài ra cần biết học làm người, viết cái giá trị là nhân cách, đạo đức, biết yêu thương mọi người, trân trọng gia đình, trong sáng, viết rằng làm gì cũng khó khăn nhưng luôn kiên trì vượt qua khó khăn. Biết rằng chỉ có vượt qua được thử thách thì mới trưởng thành hơn. Vậy nếu con có đam mê gì thì cho con phát triển tài năng, hiểu biết khác về các môn khác chỉ cần hướng dẫn con nắm vấn đề chung chung thôi đỡ mất thời gian. Điểm số không quan trọng bằng việc bạn tự kiểm tra con mình về nhận thức, về suy nghĩ và hành động con mình đã đủ lớn, đủ trưởng thành hay có phát triển đúng hướng chưa. Con vừa thoải mái, bố mẹ chẳng phải áp lực, và tin chắc sau này con sẽ thành công sớm hơn chúng ta.
Học giỏi (IQ cao) nhưng để thành công thì EQ cũng rất quan trọng. Vì vậy ngoài việc ép con học giỏi thì bố mẹ nên bỗi dưỡng các kỹ năng mềm cho con.