Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Mẹ nó đừng bi quan quá mở lòng ra, sẽ còn rất nhiều đàn ông tốt mà.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Thời buổi này hiếm có khó tìm lắm chị à, đàn ông tốt như kiểu mò kim đáy bể thôi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? con trai hay con gái thì ở đâu cũng có người tốt hay xấu, và cái chính là bạn gặp phải người nào, và bạn XỬ SỰ ra sao, để họ đối xử như vậy, chứ nếu thông minh, khôn khéo thì mình đâu bị thiệt gì đúng không bạn. Như mình gặp nhiều, và cũng rút ra kinh nghiệm như vậy, chủ yếu là từ bản thân bạn thôi, bạn mạnh mẽ-chẳng ai dám bắt nạt., bạn yếu đuối- họ sẽ lợi dụng bạn.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? chúc các mẹ ngày mới vui vẻ, lâu rùi ở ẩn hôm nay em mới có cơ hội tái xuất
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? câu bôi đen chuẩn ko cần chỉnh, đã chỉnh mất chuẩn
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? con trai hay con gái thì cũng có đáng tin hay không đáng tin, nhưng mình cứ sông thật với mình thì cũng sẽ gặp người tốt
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? các cụ có câu "nồi nào úp vung đấy" em thấy cấm có sai
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? E cứ nhìn cs thoáng một chút đừng bi quan như vậy rồi sẽ gặp đc người tương đồng với mình.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? tốt nhất là ko nên tin nếu mình cảm thấy ko đáng tin em ạ
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? chuẩn rùi............... một khi lòng tin đã mất khó lấy lại mà
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? đúng như tiêu đề, em lại trải qua một trường hợp càng làm mất niềm tin vào men
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Vẫn biết rằng có người này người nọ,nhưng vì bạn vẫn chưa gặp đúng người nên niềm tin cứ thế mất dần đi. Dù sao cũng nên cảm thấy may mắn vì mình phát hiện ra sự dối trá của họ sớm bạn ạ. Cứ như mình nè,cưới về rồi mới hay mình bị lừa,thế là kết thúc một mối nhân duyên trời đánh. Nhưng mình vẫn tin và hi vọng,sau này sẽ gặp được mảnh ghép thực sự của mình Chúc bạn sớm tìm được người đàn ông thực sự của mình ^_^
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? do mình thôi em ạ, còn thằng nào không có "mục đích cuối cùng" thì cũng nên xem lại
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? em cảm ơn chị nhiều, nhưng giờ em chẳng muốn nghĩ nữa, còn bao nhiêu việc phải nghĩ đau đầu quá cơ
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? bây giờ người tốt đã hiếm lại càng khó tìm, toàn những ng na ná người tốt thôi chị