Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? mình cũng có một số bạn bè đồng nghiệp đến nay xấp xỉ hoặc ngoài 30 rùi mà vẫn chưa lập gia đình (mặc dù không thiếu gì người yêu, và tài chính ổn định) lý do chung được đưa ra là: không thể tìm được người mình thật sự tin tưởng. Mình đồng ý là bất cứ nơi đâu và thời nào đều có người tốt người xấu nhưng khuynh hướng chung là càng ngày càng khó tìm được người tốt hơn. Một câu châm ngôn nói là "Có 1 bạn tríu mến hơn anh em ruột", chúng ta cần mất thời gian để tìm được 1 người bạn như thế, đặc biệt trong thời kỳ đầy rối ren này.
2 người gặp nhau được là có duyên Đến được với nhau là có phận Mình vẫn tin trên đời này đàn ông tốt còn nhiều
Ðề: Re: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? mẹ nó nói đúng đấy những người tốt như em chẳng hạn thì chả bh biết tán gái yêu rất thật nhưng không biết tán gái mẹ nó à
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Dự là bạn gái này nhìn cuộc sống toàn màu đen rồi, ai cũng nghĩ như bạn thì chắc chẳng có đôi nào cưới và lấy nhau nữa nhỉ
Ðề: Re: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? ha ha, chào bác, bác nói đúng đấy, trai tốt thì làm gì biết lừa em nào đâu mà biết tán gái. Thế mới có câu: "Đàn ông ko xấu, phụ nữ không yêu" đấy còn gì
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Các bạn toàn 9x sống thời hiện đại mà vẫn suy nghĩ nặng nề về cái đấy quá, đó chỉ là thăng hoa của tình yêu chứ không phải cái đích của cuộc đời.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Vẫn còn những người đàn ông tốt mà, như chồng mình 2 vc học cùng từ cấp 1, yêu nhau 7 năm và vừa cưới năm ngoái rùi, mn cứ lạc quan lên đi.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? cũng muốn gặp mầu hồng trong cuộc sống, nhưng toàn gặp phải mầu đen dĩ nhiên mà mất niềm tin
Ðề: Re: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? theo quan điểm của em là duyên hay phận đều do con người quyết định cả
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Có lẽ bạn đã gặp phải những kẻ chăn "rau" rồi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? cuộc sống k giống cuộc đời bạn nên dùng từ cẩn thận
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Phải can đảm lên bạn ạ. Không ai là hoàn hảo cả. Mình cần tìm người hợp và hiểu mình nhất thôi.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Đàn ông đa số giống nhau 1 số điểm. Mình phải giữ mình thui!
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? đâu mà chẳng có người thế này thế nọ, không ưng thì thôi, ưng rồi thì chấp nhận, ai cũng có mặt không tốt, mặt tốt mà, không nên quá tin, nhưng cũng ko nên chẳng tin tưởng ai, đa nghi quá làm phiền não thêm sầu mn à. Em mới học được điều đó từ khi chia tay môi tình đầu hơn 4 năm cách đây 1 năm. Em bị mất niềm tin, nhưng cuộc sống mà, cứ không tin, lo nghĩ nhiều, tính toán nhiều, thành ra người mệt mỏi là bản thân mình thôi.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Thật ra đàn ông tốt ko thiếu nhưng quan trọng là mình có thấy, có đủ sáng suốt mà nhận ra hay ko thôi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? sao cac bạn lại có cái nhìn và cách nghĩ khong cong bằng với chúng tôi vây? chỉ là con sâu làm giầu nồi canh
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? nói thế thì cũng "hơi vơ đũa cả nắm" nhưng sự thật bao giờ cũng mất lòng mà
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? E đáng tin nè :3. Không phải ai cũng vậy đâu chị ạ