Em bé của mình tên là Rebecca. Nhưng mình toàn gọi là bé Muối. Mình là người Việt Nam, bố của bé là người Phần Lan. Nhưng gia đình chúng mình lại đang sống tại nước Úc. Mình bị Eczema ở hết 9 ngón tay. Ngứa lắm. Mẹ mình cũng bị thế. Bây giờ bé Muối nhà mình bị Eczema toàn thân, bây giờ đang lên tới trên mặt. Khổ thân bé lắm, mà mình chẳng biết làm thế nào. Mình có đi bác sĩ, rồi bôi cho Muối một số kem mà bác sĩ cho, nhưng chỉ đỡ hơn một tí thôi, không kem là nó lại lên tiếp. Có mẹ nào biết cách trị Eczema thì giúp mình với nhé. 21 tháng 1 này mình về Việt Nam. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều...
Mình đọc trên mạng, thấy người ta còn gọi là bệnh chàm (tràm). Có người bị cấp tính thì dễ chữa, nhưng bé nhà tớ bị mãn tính, nên tớ không biết làm gì cho bé bây giờ. Nó đang nổi trên mặt nữa, tội nghiệp bé lắm, khắp người nhìn đâu cũng thấy mảng đỏ đỏ, xót cả ruột, mà chẳng biết làm gì cho con cả.
Mẹ Muối xem bài này chưa?? Có giúp được gì cho Muối chăng... http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=436481#post436481