Các mẹ ơi, bé nhà em 15 tháng lười ăn cháo quá thể, sưã thì uống cả ngày chưa đc 200ml, nặng có 9kg thôi (3 tháng này em chưa thấy lên đc lạng nào) Cả nhà stress với Anh ta thôi, nghịch lắm, cũng quấy nưã, dạo này răng lợi cứ âm ấm đầu suốt. bà ngoại trông kêu mệt, ức chế vì hết hơi nấu cháo cháu lại không ăn. ôi, em đau đầu sốt ruột về cân nặng của con có mẹ nào biêt men gì, hay thuốc gì cho con thèm ăn ko ạ
Bạn còn cho con bú sữa mẹ không? bận cố gắng cho con bú nhiều hơn. Đến 15 tháng cháu bắt đầu mọc răng bị sưng lợi đau nên cháu không muốn ăn đâu, bạn có thể nấu bột loãng một chút và cho bé ăn nhiều bữa trong ngày. Mẹ và gia đình cố gắng nhé. chúc bé mau ăn chóng lớn
Mình nghĩ trong thời gian mọc răng bé nào cũng lười ăn như thế đấy mn ah! Qua giai đoạn mọc răng, nếu con vẫn ko thích cháo mn có thể cho con ăn thử mỳ gạo, bún, phở, cơm,... xem sao? Biết đâu con thích ăn thô hơn cháo rồi ý.
Cháu mọc răng nên khó chịu đấy, không nên ép bé ăn bằng những biện pháp cứng rắn, chỉ làm bé sợ ăn và bữa ăn trở thành buổi “tra tấn” cực hình đối với răng lợi và đối với chính bé. Bạn nên nấu các món ăn mềm như: cháo, canh, súp…để bé bớt phải nhai và dễ nuốt. giai đoạn mọc răng rất cần nhiều canxi, nên mẹ cần lưu ý bổ sung các món ăn cho bé có hàm lượng canxi caotrong các loại thực phẩm như: cá, tôm, đậu phụ.. Khi mọc răng, bé sẽ có cảm giác bị ngứa lợi, có thể dùng tay để mát-xa nhẹ nướu và răng để bé bớt đau nhức, khó chịu. Mẹ nhớ vệ sinh tay sạch sẽ trước khi mat-xa tránh đưa vi khuẩn vào miệng trẻ.
Thật ra chẳng phải các mẹ mới có em bé bị biếng ăn đâu. 90% trẻ em Việt Nam nhé. Bé nhà mình trước cũng biếng ăn lắm, ăn nữa bát cơm mất cả tiếng đồng hồ, thật sự rất mệt mỏi, mặc dù rất muốn cho con ăn uống đủ đầy nhưng mà nó không chịu ăn, biết làm sao. Vì lười ăn nên cứ thi thoảng lại ốm, sốt, vài tháng đi viện 1 lần. Khổ cả con và cả mình nữa. Hai vợ chồng loay hoay tìm giải pháp, đầu tiên cho uống nano canxi, nhưng mãi cũng không thấy thay đổi gì. Cách đây 2 tháng, qua tìm hiểu từ 1 số anh chị bên cơ quan vợ. Cho cháu uống thực phẩm bổ sung, tên gì ý, hộp vẫn ở nhà. Thế là sau bây giờ cháu chịu ăn, 2 vợ chồng mừng mún chết.
Chị thử thay đổi thực đơn đi, ẤM nhà em ăn cơm hạt từ 11m rồi, từ chối cháo. Với cho thay đổi môi trg đi, suốt ngày ở nhà vs bà thì nó cũng chán. mà đừng có ý nghĩa cai sữa/ Cai lỡ nhịn toàn tập thì mệt
Mẹ nó cho con uống thử loại men tiêu hóa này nhé. Cục Kem nhà mình uống 1 đợt 3 tháng, trộm vía ăn tốt và tăng được hơn 1 kg nhé.
\ Mình thấy các mẹ hay kêu con lười ăn quá, ko biết các mẹ có bổ sung dủ dinh dưỡng cho con không, thiêu chất con ăn uống ko ngon miệng, sức đề kháng kém ạ. Mình bổ theo đợt mỗi năm 2 đợt, d3 liên tục ngày 400iu, trừ giai đoạn bổ sung vitamin tổng hợp thì tạm dừng nên con ăn uống rất tốt ạ
Hic, tầm này khó nói mạnh lắm, được 1 tuần ăn uống ổn ổn tý, nhú lên cái răng lại sốt, lại lười ăn cho nửa tháng. Cứ làm sao răng rố con mọc tương đối thì lúc đó mới đỡ được mn ạ.