Thứ ba, 21/3/2006, 08:59 GMT+7 2 tuổi đã dậy thì Từ khi 24 tháng tuổi, cháu N. (phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai) đã “thấy tháng” lần đầu tiên và gần một năm nay, hiện tượng này vẫn đều đặn hằng tháng. Cháu bé kể trên ra đời vào tháng 6/2003, lúc sinh ra hoàn toàn bình thường. Khi thấy cháu có kinh nguyệt, gia đình đưa đi khám bệnh, bác sĩ bảo không có vấn đề gì về sức khỏe. Hiện tượng trên xuất hiện đều đặn mỗi tháng. Đến nay, cháu chưa đầy 3 tuổi, cao chỉ 77 cm nhưng đã phát triển như thiếu nữ. Gia đình rất lo lắng nhưng do nghèo nên không có điều kiện đưa cháu đến các bệnh viện tuyến trên để các chuyên gia kiểm tra, xem xét. (Theo Tiền Phong Tội nghiệp nó quá, đã biết gì đâu mà tháng nào cũng phải đeo bỉm
Không phải bình thường đâu các bác nhé, các bác đọc thêm ở đây để biết thêm thông tin: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/03/3B9E7F0F/
mÌNH cũng nghĩ là không bình thường nếu mới 2 tuổi đã có tháng thế nhỉ> Mình hồi lớp 8 có kinh nguyệt mà còn sợ cứ giấu giếm, Mẹ phát hiện ra rồi mới bảo cách, chứ vừa sợ vừa cứ ngại ngại Trẻ em thì chưa biết gì nên chỉ có bố mẹ phải vất vả thêm một việc nữa nhi?