Các chị ơi giúp em với! Bé Tún nhà em được 27 tháng đi nhà trẻ rồi và hay cắn bạn kinh khủng, có ngày bé cắn đến 3 bạn liền. Ngay cả khi ở nhà cứ khi nào hứng lên là lao vào cắn bố mẹ và ông bà. Em chẳng biết làm thế nào bây giờ, mắng cũng không được nịnh cũng chẳng xong. Bác nào có mẹo hay giúp em với!
hihi hay thật đấy, sao lại thế nhỉ chắc là ở nhà bé được chiều quá phải không, bé nhà chị mình 3 tuổi cũng thế nhưng tức là hay vứt hết đò đi, chửi, đánh hết nhưng sợ mỗi mẹ thôi vì mẹ hơi bị ác chiến quân phiệt, láo toét với cả nhà nhưng mẹ ở nhà thì ngoan lắm, cái này chắc phải nghiên cứu tìm giải pháp, bà chị mình mà bị con đánh bà ý đánh còn đau hơn và bảo, ai đánh con ntn con có chịu được không, ai véo con như thế này co có chịu được không, bé khóc toáng lên, mếu máo nhưng chẳng ai bênh nên dần cũng bỏ, lớn lên biết chút là bỏ nhưng chẳng nhẽ lại áp dụng cắn :twisted: như bé thì cũng không được. trẻ con mà mình thử hỏi tại sao con lại cắn bạn, thử tâm sự với bé xem... mình chỉ buồn cười con bạn mình mùa hè bé toàn mở tủ lạnh ra và tè vào tủ lạnh, bị đánh mấy lần không chừa xong mẹ hỏi, tại sao con lại tè vào tủ, cháu trả lời, vì mở tủ ra tè thấy nó mát hơn trong toa lét, bạn thấy có buồn cười không,
chào 2 mẹ.Đây là lần đầu tiên mình tham gia DD này. Thế nào mà lại cũng đọc 2 bài này đầu tiên thấy buồn cười quá. Đúng là trẻ con. Bé nhà mình là con trai nhưng từ nhỏ cũng k có tật cắn bạn bao giờ. Đúng là khó thật. Tuổi này mình cũng k dùng hình fạt đánh đòn nhiều đc, đành faỉ giải thích hàng ngày cho bé vậy nhỉ. Để mình thư hỏi ở cơ quan xem có ai có kinh nghiệm trong vấn đề này k rồi sẽ nói lại cho bạn vậy nhé.
Tún gấu quá nhỉ. Trẻ con nó cũng có những giai đoạn bất thường như thế đấy mẹ Tún ạ. Mấy tháng trước chị cũng đã từng phải kêu toáng lên trên diễn đàn vì tình trạng hay đánh bạn của Bim. Nhưng rồi dần dần nó cũng tự hết, bây giờ thì lại rất hiền, đi học còn bị bạn đánh chứ không dám đánh bạn đâu. Tuy nhiên chị nghĩ là nên giải thích dần cho Tún hiểu vì tuổi này là cũng biết nghe lời rồi, đừng giải quyết kiểu "bạo lực" vì có thể sẽ gây hậu quả lâu dài đấy.