Nhà mình Đinh hợi năm nay vào lớp 1. Ko biết các mẹ có con năm Đinh hợi nghĩ thế nào?? Mình thì thấy các cháu ôi thôi đông khủng khiếp, chẳng biết sau này "lợn vàng" thì có làm nên cơm cháo j ko. Từ lúc bắt đầu mang bầu đi khám thai, rồi đi đẻ đã thấy xếp hàng dài dài rồi.Đến bây giờ con bắt đầu vào 'đại học chữ to' lại thấy bon chen khiếp quá.Ko biết sau này ko vào PTTH, rồi vào ĐH, ra trường kiếm việc làm thì thế nào nhỉ?????????thôi iem chả giám nghĩ nữa xong bước nào nhẹ bước ấy đã 0oo Sau 1 hồi vật lộn xin xin xỏ xỏ con nhà iem đã an vị vào trường Hạ Đình - Thanh Xuân.Nói thực là nhờ người quen xin cho vào đấy chứ iem có biết trường ấy thế nào đâu.(Nhà iem ở quê lên HN thuê nhà).Mẹ nào có tí kinh nghiêmj ở trường đó hay có con học trong ấy cùng chia xẻ với iem nhé!
Ðề: bé 2007 học trường Hạ Đình - Thanh Xuân, mẹ nào có con hcoj ở đấy thì vào 88 nhé Nhà mình thì con 3 năm nữa mới xin vào đây, nhưng cứ xí mặt tiền trc nhé. Lót dép hóng hớt với các mẹ nào!
Ðề: bé 2007 học trường Hạ Đình - Thanh Xuân, mẹ nào có con hcoj ở đấy thì vào 88 nhé ui bon chen thực tế cũng vất vả............
Ðề: bé 2007 học trường Hạ Đình - Thanh Xuân, mẹ nào có con hcoj ở đấy thì vào 88 nhé uh, với những trường hợp như mình ko có hộ khẩu ở đây làm j cũng thấy khó, thôi đành ca bài ca 'yêu bác' vậy, mong bác soi đường chỉ lối mới đc