Bé nhà em 27 tháng rồi nhưng vẫn ăn cháo. Sáng 1 tô(cháo em nấu đặc), trưa ăn ở lớp, chiều về khoảng 6h ăn 1 tô nữa. Tối bé ngủ sớm nên ko ăn thêm gì nữa. Có nên cho bé ăn cơm chưa các chị nhỉ ?
Chị cứ làm cơm baby cho con ăn. Nó cũng chỉ cứng hơn cháo hạt đặc chút xíu thôi. Bước đầu thế đã rồi chuyển hẳn cơm bth. 27th mà chưa ăn cơm là muộn ạ. Con nhà em giờ cơm baby ăn đc rồi.
Ôi, chờ mọc đủ răng hàm á, phải bé mọc răng chậm thì còn lâu lắm. Con nhà em 13 tháng ăn cơm rồi. Bé 27 tháng thì đúng ra là phải ăn được cơm rồi đấy ạ.
Bé nhà em bỏ ăn sữa từ hồi mới được 1 tuổi cơ .Từ đó tới giờ không làm cách nào dụ con uống sữa được ...
Chả bù cho cu con nhà tớ, suốt ngày chỉ giục bố mẹ đi pha sữa. Con tớ 25 tháng, đang tập cho ăn ngày 2 bữa cháo, 1 bữa cơm.
Chị ơi gọi là cơm baby cho đáng yêu thôi, thực chất là cơm nát mà chị. Dùng cơm mình ăn cho thêm nước vào đun lên rồi ủ lại là cơm mềm ra cho con dễ ăn.
http://www.*********/forum/showthread.php?t=253643 Các mẹ tham khảo cách nấu cơm nát và các món mặn cho bé
Đi đâu cũng gặp mẹ nó nhi? Bé nhà mình cũng đang tập ăn cơm, ức chế cơ, nhiều hôm bỏ bao nhiêu công sức mà bé chỉ làm vài miếng, lại phải nấu món khác.
Con nhà em cơm nát là chỉ ăn vài thìa thôi, cơm bình thường thì ăn được cả bát. Nên ngay từ lúc ăn cơm, 13 tháng, là đốt cháy giai đoạn cơm nát, tiến tới ăn thẳng cơm xịn. Nghe giang hồ đồn thổi là con em rồi đau dạ dạy sớm. Hehe, nhưng em chả tin
con mình gần 27 tháng rồi , cũng biết ăn cơm thường nhưng lười lắm , chỉ ăn chừng 1/2 chén thôi, thích ăn cháo hơn . bé của bạn ăn giỏi thế thì khỏe rồi . chắc chẳng có gì đâu . nếu có đau dạ dày thì bây giờ đã đau rồi chứ .
Mình cũng thử cho con mình ăn cơm rùi, nhưng bé cũng không chịu ăn. Ăn cháo thì cả tô đầy cũng hết mà ăn cơm thì chỉ được 1 vài thìa, lại đòi ăn chan nước canh nữa chứ ...
Bin nhà tớ từ hồi 9th đã bít nhai cơm ý nhưng mẹ sợ không cho ăn, giờ 15 tháng vẫn ăn cháo, lâu lâu cho ăn ít cơm là cứ nhai mủm mỉm rồi mới nuốt có lúc chan canh thì nuốt chửng lun. Tớ cũng sợ cho con ăn cơm sớm bị đau bao tử nhưng lại cho con ăn cháo hạt từ hồi hơn 6 tháng gì đó, nói chung là rất sớm vì Bin không chịu ăn bột, chẳng biết có sao không, bây giờ cho ăn cơm xịn thì ăn chứ cơm nát thì còn lâu, nhưng chắc tớ đợi một thời gian nữa mới cho ăn cơm vì mới có 7 cái răng à, đến 2 tuổi không đủ răng cũng phải ăn cơm. hehe
Bé nhà mình cũng thế đấy, răng đủ bộ rùi mà chẳng chịu ăn cơm gì cả, được vài miếng là ngậm, ngậm chán thì cứ nhằm vào lòng bàn tay mẹ mà nhả, chán thế cơ chứ, thôi thì mỗi bé mỗi kiểu, ngày 3 tô cháo cho nó lành, thỉnh thoảng lại xen vào bữa cơm vậy.
bé nhà mình đủ răng từ 18 tháng ăn kẹo béo albelibe côm cốp nhưng mãi đến 26 tháng mới ăn cơm đấy, vì bé lười ăn quá nên mình k dám cho ăn sớm sợ bé ngậm k chịu nhai. 27 tháng bạn tập cho con ăn cơm đi