Cháu nhà e gái e - bé gái - năm nay 3 tuổi rồi, nhưng cứ đi lớp là về lại sốt, nôn, nửa đêm mê sảng, khóc gào. - mà trước giờ cháu ngủ rất ngoan, chỉ hôm nào đi lớp mới lại vậy, cứ đi lớp được 1-2 hôm, lại nghỉ 3-5 ngày ở nhà. lần này là lần thứ 6 rồi. các bé khác gần nhà cũng đi cùng lớp thì rất ngoan, cô giáo thì người nhà nên cũng k có chuyện sợ cô, hay cô quát nạt gì cho bé sợ, mà cũng dặn cô đặc biệt lưu tâm bé rồi. thực sự là nhà e đang rất hoang mang, không biết có nhà mẹ nào như nhà em gái e k ạ. Mẹ cháu thì k thể ở nhà trông con mãi được mà cho đi lớp được 1-2 hôm về lại ốm - xót ruột lắm. Các mẹ tư vấn gấp giùm nhà e nhé !
Vì bé mới đi học, thay đổi môi trường, bé chưa thể quen ngay được, dần dần bé sẽ ngoan hơn thôi. Bạn đừng lo lắng quá!
Mình cũng nghĩ là do bé chưa quen môi trường mới thôi nhưng như con bạn thì phản ứng hơi nặng hơn so với các bé khác. Bạn để bé đi thêm 1 thời gian ngắn nữa xem sao, nếu chưa ổn có thể tính đến khả năng chuyển trường khác. Mình có ý là trường đó không tốt mà là con không hợp với trường đó thôi. Hàng xóm nhà mình có bé đi học trường tư thục đối diện nhà, khi còn bé, bé í hay sang trường đó chơi, quen cô giáo ở đó nhiều, vậy mà học cả tháng vẫn khóc ròng, đi học là khóc. Mẹ bé xót quá, xin học trường công ở khu xa hơn, bé lại thích, ngày nào cũng đòi đi học.
cảm ơn chị rất nhiều, chắc em cũng phải về bảo em em thử các cách vậy, chứ nhìn cháu mà xót ruột lắm, ốm mấy hôm mà má tóp, người gầy dộc đi
Không có gì, mình chúc vàhy vọng bé sẽ sớm ổn lại, mạnh khỏe và vui vẻ đến trường. Trẻ con ốm trông tội lắm, vẫn biết sau đợt ốm con sẽ ăn được và lại người nhưng vẫn xót.
Con nhà mình ngày mới đi học cũng thế, cứ nửa đêm là dậy khóc ầm ĩ, nói luyên thuyên. Mình k quát, k mắng mà chỉ dỗ con rồi vỗ con ngủ tiếp. Mất khoảng 1 tháng thì bé bình thường mn ạ. Mn chịu khó gần bé, nhẹ nhàng khuyến khích con đến lớp. Đồng thời cũng trao đổi với cô, để cô gần bé và hướng cho bé gần gũi bạn bè, tham gia múa hát với các bạn, khen bé đi học ngoan, giỏi giang. Dần dần bé sẽ thích nghi và quen dần thôi mn ạ. Đây gọi là "sang chấn tâm lí" do thay đổi môi trường thôi mà.
Theo em, vấn đề này là do bé mới thay đổi môi trường, chưa quen với môi trường mới nên mới vậy, chị có thể chủ động trò chuyện với bé để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời làm công tác tâm lý cho bé để bé yên tâm hơn
Con mới đi học thì bạn nên giành nhiều thời gian chơi với con lúc về nhà, vì cảm giác ở 1 mình ở môi trường mới suốt cả ngày nên về nhà bé sẽ vẫn còn ảnh hưởng. Mặc dù là cô giáo là người nhà nhưng cũng vẫn pải lưu ý về việc con có hợp với lớp, với cô ko đấy bạn ah.
Khi con mới đi học thường thế, có con khóc ít có con khóc nhiều. Nhất là lại còn ốm nữa, nhưng lâu rồi cũng quen, sẽ bớt ốm đi. Nhưng mẹ nó cũng nên nghĩ đến việc chuyển trường cho con, nếu mối trường phù hợp có thể con sẽ bớt ốm hơn.
Hjc, tầm này mới đi lớp, lại thay đổi thời tiết nhiều nên con hay ốm đó, mà ốm mệt thì hay mê sảng, Dần dần con sẽ quen thôi mn nhé
Có một số bé rất khó thích nghi với việc thay đổi môi trường mới nên mẹ cần quan tâm phối hợp với các cô để động viên trẻ giúp trẻ ko bị áp lực phải đi học