Chào Các mẹ cả nhà em stress bì cậu con trai 3 tuổi Cháu không chịu ăn bất cứ gì chỉ uống sữa tươi Hôm nào ép các kiểu mới ăn được 1 vài thìa cơm Cháu đi lớp cô giáo bảo không chịu uống gì Em cho uống nhiều loại thuốc bổ nhưng chẳng ăn thua Em thấy bất lực quá Mẹ nào có kinh nghiệm chăm con biếng ăn như em chia sẻ cho em chút kinh nghiệm nhé Em cám ơn
mình đọc địa chia sẻ của một mẹ trên này và đang cho con uông olymdiges .trộm vía thấy hiệu quả các mẹ ạ.
thằng nhà mình 3 tuổi cũng 12kg cao 94 chả ăn uống gì, mình mang sang cho khám dinh dưỡng cơ sở 2 xét nghiệm máu vi chất dinh dưỡng từ đợt tháng 3 hay sao ấy, thấy bị thiếu kẽm, bs cho uống kẽm kèm với nhiều thuốc bổ lắm, với sữa dinh dưỡng cao, về đi học sáng dạy nếu ko ăn mình bắt uống sữa, gửi sữa bột cho cô, dăn cô bữa chiều ko cho nó ăn nữa, đón về ko cho ăn vặt mà về mình cho ăn bữa cháo. đến tối cả nhà ăn cơm ép ăn 1 ít nữa nhưng nó ăn cơ ko thôi, vẫn uống hết đợt thuốc nhé, mình kiên trì cho uống thuốc, chưa có tác dụng cũng phải kiên trì cho nó uống hết đợt, thậm chí là thêm đợt nữa, giờ nó ăn tương đối tốt, ngày 3 cốc sữa nan kid 4, nhưng vẫn chả ăn thịt chỉ trứng, đc 14,3 cân rồi các bác nhé, tròn 3,5 tuổi, chiến đấu với nó nửa năm liền
Chị có thể tìm cách trang trí món ăn ngộ nghĩnh cho bé, biết đâu bé lại thích. Ngoài ra, theo em, chị cũng nên tránh ép bé ăn mà nên khuyến khích bé ăn, chia nhỏ các bữa ăn để bé không cảm thấy phải ăn quá nhiều, mỗi bữa ăn chỉ kéo dài trong 20 phút để bé không bị chán ăn. Nếu bé liên tục bị ép ăn sẽ khiến bé sợ ăn, từ đó dần dần càng ngày bé sẽ càng kén ăn nhé chị
Hjc mình thấy như kiểu bé sợ ăn ý, mn đừng ép con quá, trước khi ăn hay nấu, nên cho trẻ lựa chọn, con thích ăn gì, thích ăn ntn? bé sẽ hào hứng hơn ý, bé nhà mình 3 tuổi 15,5kg rùi
ui ku nha mn coi quá cơ, ku nhà tớ 31thang ăn cũng chag chụi ăn gi chi an moi chao va uong sua cung may sua cu dut la nuot het nen ngay uong kha nhieu sua. nen cung bu bam lam ko biet den tuoi nhu con nha mn co luoi an ko nua.
Chuẩn của bạn ah? như vậy là diện còi cọc rồi đấy, nuôi con bao giờ chưa? Cái này thì bạn cho con đi khám ở viện Nhi đi khi đã cố gắng thử bằng nhiều biện pháp rồi.
Tự nhiên em có ngu ý là cho bé về quê với ông bà ( nếu có ông bà ở quê cơ), suốt ngày chạy chơi,có khi đói quá lại xin ăn, chả phải ép, chả phải nịnh.
con nhà e cũng đc 3t mà có 12.8kg con tv ăn nhiều lắm nhưng lười uống sữa, chẳng hiểu ăn vào rùi lại đi đâu hết ý. Ai đến nhà chơi cũng bảo bố mẹ ăn hết phần con.hic. Về chiều cao thì so với các bạn trong lớp con cao hơn hẳn, mỗi tội người bé xíu.
Cu nhà a zai e tháng 9 này cũng dk 3 tuổi mà cũng dk có 12,5 ký. cũng chả chịu ăn mấy. kèm theo lại hay ốm nữa chứ. nhìn cháu mà xót
Bé gái lớn nhà em tháng 10 này cũng đc 3t rồi mà cũng đc có 12kg. hic, ép con ăn mãi thấy mệt mỏi kinh khủng