Sáng nay 1/8, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại nhà Nơ 9B, khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hà Nội. Nạn nhân là một cháu bé 4 tuổi, bị rơi từ tầng 11 và tử vong. Tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng, theo chứng kiến của một số người dân bán tạp hóa ở tầng 1 nhà Nơ 9, đột nhiên họ nghe có tiếng rơi phịch từ trên cao xuống sân và rất kinh hoàng khi nhận ra đó là một đứa trẻ. Cháu bé ngay sau đó đã tử vong vì đa chấn thương. Được biết đây là một bé trai 4 tuổi, tên Phúc, con của một đôi vợ chồng trẻ đang ở tại căn hộ 1108, tầng 11 nhà Nơ 9b, đây cũng là tầng cao nhất của khu chung cư. Khi tai nạn xảy ra, hai vợ chồng đang về quê, cháu Phúc được gửi lại cho người giúp việc trông nom. Những người bảo vệ tại khu nhà No 9b cho hay, vào sáng sớm người giúp việc đi chợ, cháu Phúc đang ngủ. Rất có thể lúc cháu tỉnh dậy không thấy người nên chạy đi tìm. Do cửa ra lan can không khóa nên cháu đã chạy ra đấy leo trèo và xảy ra tai nạn. Theo quan sát của của PV Dân trí, lan can của các căn hộ tại tòa nhà này tương đối cao, khoảng 1,5m nhưng lại gồm 1 phần tường xây và một phần là các thanh sắt nằm ngang rất dễ bám vào và có thể chui lọt. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tìm làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Phúc, đồng thời đang cố gắng liên lạc với bố mẹ của cháu. Theo Dân trí
Thương bé Phúc quá. Nếu như cái lan can được che chắn bằng lưới cẩn thận, nếu như người giúp việc có trách nhiệm hoặc được quán triệt cẩn thận.... Rất nhiều nếu như... chỉ khổ thân đứa bé. Tại sao trên đời này có nhiều lỗi lầm từ người lớn và hậu quả đều do các bé gánh chịu nhỉ ... buồn quá thôi ....
Cả cơ quan tớ cũng đang sốc đây này. Thương bé Phúc 9 thì cũng lo cho mẹ bé Phúc 10. Cô em chồng tớ cũng ở dưới đấy. Hai đứa con cô í, một đứa 6 tuổi, 1 đứa 3 tuổi cũng từng chui ra khỏi cửa sổ chênh vênh rồi. Cả nhà được 1 phen thót tim. Sau đó phải lập tức làm ngay lưới chắn... Các khu CC kiểu mới nguy hiểm với trẻ con kinh khủng!
Bé Phúc là con của bạn làm cùng cơ quan chồng tớ. Khổ thân và thương bé quá, đêm qua tớ mất ngủ vì cứ bị ám ảnh mãi...
hôm qua xem tin này trên VTC mình cũng bị ám ảnh quá Mình cứ hình dung ra bố mẹ em bé khi biết tin này thì thế nào nhỉ ? Khổ thân họ nữa. Thương em bé và trách người lớn thiếu cẩn thận . Trách cả những kỹ sư thiết kế các công trình nhà cao tầng nữa . chắc khi thiết kế họ chỉ nghĩ làm sao vừa tiết kiệm , vừa đẹp , và nghĩ nhà ở chỉ toàn người lớn . Không có trẻ con .
( Sốc quá các mẹ ạ, em vẫn còn bủn rủn đây. Cầu mong cho bé Phúc sớm được siêu thoát. Em có nghe một chị bạn chia sẻ rằng có lần bé của chị ấy cũng trèo lên lan can tầng 2, mặc dù rất sợ hãi nhưng chị ấy cố trấn tĩnh lại, không hốt hoảng để tránh bé giật mình rơi xuống. Chị ấy bình tĩnh lại gần đứa bé và nhấc bạn ấy xuống. Sau khi con đã an toàn rồi, lúc đó chị ấy mới xả stress. Hú hồn....
BQL chung cư ở Linh Đàm không cho phép làm lưới chắn hay hàng rào bảo vệ lan can vì như thế sẽ làm mất mỹ quan và hình ảnh đẹp đẽ của khu nhà. Có lẽ sau lần này BQL khu nhà sẽ thay đổi. Nhưng theo mình thấy thì lan can của khu nhà này khá là cao (mình đứng sát thì lan can đến cằm mình), vậy mà bé lại trèo lên được. Tội quá, mình bị ám ảnh suốt cả đêm qua. Giờ mà cho Chíp sang bà ngoại thì phải cẩn thận hơn mới được. Sợ quá (
mẹ Chíp ơi, hôm qua phóng viên VTC đưa tin là lan can cao khoảng 1m, như vậy chỉ thấp hơn bé Phúc có một tí xíu thôi. Và lan can thì lại thiết kế các thanh ngang( đang là mốt bây giờ đấy) nên bé trèo được chứ. Mà theo VTC hôm qua mình nghe được thì là bé trèo lên thùng rác rồi trèo sang lan can nên ngã . Người lớn toàn làm hại trẻ con thôi . Buồn thật .
Không đâu Vân ơi, nhà bà ngoại Chíp cũng ở khu này nên mình biết mà. Lan can bao gồm phần dưới là tường, cao khoảng 1,3m và 15 cm trên là thanh sắt to, ngang. Chắc là do bé trèo lên thùng rác thì mới có thể bị ngã. Đúng là phải rút ra bài học cho mình.
Mình cũng bị ám ảnh suốt cả tối hôm qua. Còn đúng như mẹ Chíp nói, bé đã trèo lên 1 vật gì đó cao khoảng 80cm nên mới bị ngã lộn như vậy. Lỗi này là do người giúp việc đã bỏ xuống nhà mua ngô trong khi cháu Phúc ngủ (tình trạng giúp việc ra khỏi nhà đi buôn chuyện hàng xóm hay làm việc riêng khi trẻ đang ngủ rất phổ biến ở các khu chung cư). Điều đau lòng là rất nhiều người nhìn thấy cháu bé rơi từ trên cao xuống, phi tới mà không kịp. Thôi, cũng là số bé đã tận. Mong sao bé được che chở dưới đấy.
Mình cũng vừa đọc tin này bên Webtretho. Mình cũng thấy xót thuơng cho cháu bé quá, đọc mà rụng rời và xót hết cả lòng .Có một bạn kể lại lúc đưa con đi học, vừa ra đến cửa tháy ngay cảnh cháu rơi xuống nên đến bây giờ vẫn rất ám anh...
mẹ bé Phúc hình như đang mang bầu bé thứ 2 ....em ở ngay ngoài bắc Linh Đàm ...nghe thấy chuyện ấy nhưng sợ ko dám vào xem ...vì em hay bị ám ảnh lắm ....Bố mẹ bé Phúc hôm đó về quê dự đám ma của một người bạn (em nghe mọi người kể lại) ....bé Phúc bị ốm nên bố mẹ để ở nhà với bà giúp việc .....thật đau xót quá ....bé Phúc dù sao cũng mất rồi....chỉ lo nhất là mẹ bé thôi .....không biết chị ấy có vượt qua được sự mất mát quá lớn này không......